Tài xế gây tai nạn thảm khốc ở Phú Yên không có bằng lái, nồng độ cồn cao

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Vừa không có bằng lái ôtô, vừa lái xe khi có lượng cồn 0,74mg/l khí thở, Võ Duy Đô đã gây tai nạn thảm khốc làm nhiều người chết và bị thương.
Chiếc ôtô bán tải mà tài xế Võ Duy Đô lái gây ra tai nạn thảm khốc - Ảnh: DUY THANH
Trưa 1-12, thượng tá Trần Khắc Quang - trưởng Công an huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên - cho biết Cơ quan CSĐT Công an huyện Đông Hòa đang thực hiện các thủ tục khởi tố vụ án, khởi tố bị can vụ tai nạn giao thông thảm khốc xảy ra tối 30-11 trên quốc lộ 29 qua xã Hòa Hiệp Nam.
Không bằng lái, vi phạm nồng độ cồn
Theo ông Quang, qua điều tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định ông Võ Duy Đô (32 tuổi, ở xã Hòa Hiệp Nam, huyện Đông Hòa) không có bằng lái ôtô, thời điểm lái xe bán tải gây tai nạn nồng độ cồn đo được là 0,74mg/l khí thở của ông này.
Cũng theo ông Quang, chiếc xe bán tải mà ông Đô cầm lái gây tai nạn tối 30-11 đăng ký sở hữu của Công ty TNHH xây dựng - thương mại Lê Văn ở xã Hòa Hiệp Nam, do chính ông Đô làm người đại diện pháp luật.
Chiếc xe đạp điện của nạn nhân Lê Thị Tiến bị tông văng xa hàng chục mét - Ảnh: DUY THANH
Như Tuổi Trẻ Online đã thông tin, khoảng 19h ngày 30-11, Võ Duy Đô lái xe bán tải chạy trên quốc lộ 29 theo hướng Bắc - Nam.
Khi đến địa phận xã Hòa Hiệp Nam, xe của ông Đô gây tai nạn với 1 xe đạp điện, 2 xe máy, làm 4 người chết, 3 người bị thương nặng. Sau tai nạn, Đô bị công an giữ để làm việc ngay trong đêm 30-11.
Tang thương trong gia đình nạn nhân
Sáng 1-12, gia đình các nạn nhân vụ tai nạn chìm trong đau thương. Trong nhà ông Huỳnh Xuân Bằng, cha của nạn nhân Huỳnh Chí Đôi, không khí u uất bao trùm.
Vợ chồng ông Bằng điếng người, hầu như không nói được gì, còn người thông gia là ông Trịnh Minh Phúc cũng thất thần.
Người thân đau đớn bên quan tài cháu Huỳnh Đức Nam Đồng, con của vợ chồng anh Huỳnh Chí Đôi. Cha, mẹ và em gái của bé Đồng hiện đang cấp cứu tại Bình Định - Ảnh: DUY THANH
Ngoài hè, quan tài của cháu Huỳnh Đức Nam Đồng (5 tuổi, con anh Đôi) có nhiều người thân, bà con quây quanh, rớt nước mắt. 11h trưa nay 1-12, gia đình an táng cho cháu Đồng, nhưng vẫn đau đáu ngóng tìn về tình hình thương tích của vợ chồng anh Đôi và đứa bé gái con anh đang được cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định.
Ông Phúc nói: "Tôi nghe con gái (chị Trịnh Thị Kim Loan, vợ anh Đôi - PV) bị thương quá nặng, bác sĩ lắc đầu rồi. Cái đau này ập xuống bất ngờ và lớn quá, không còn nỗi đau nào hơn nữa".
Còn tại nhà chị Nguyễn Thị Bảo Linh - giáo viên Trường THCS Trần Kiệt, xã Hòa Hiệp Nam - hàng trăm đồng nghiệp, học sinh, người thân đã có mặt ở gia đình từ sáng sớm để chia sẻ với nỗi đau hai mẹ con cùng tử nạn trong vụ tai nạn này.
Đồng nghiệp, người thân của cô giáo Linh an ủi, động viên cha của cô - Ảnh: DUY THANH
Người nhà cho hay tối 30-11 chị Linh để con gái lớn học lớp 7 giữ nhà, chị chở bé nhỏ là Nguyễn Ngọc Thủy Tiên (5 tuổi) đi công việc, trên đường về thì bị nạn. Chồng chị Linh đi làm thuê ở Hà Nội hay tin đến trưa 1-12 mới về đến nhà.
Còn ngôi nhà nhỏ của em Lê Thị Tiến (học sinh lớp 9, Trường THCS Trần Kiệt) ở thôn Đa Ngư (xã Hòa Hiệp Nam) cũng chìm trong nước mắt. Ông Lê Văn Bằng, cha em Tiến, nói chiều qua em đi học thêm về chỉ còn cách nhà vài trăm mét thì tai họa xảy ra.
"Còn có quãng đường ngắn nữa là đến nhà, chưa kịp ăn gì, bụng đói mà con đã qua đời trong oan ức như vầy, con ơi!" - ông Bằng đau đớn.
Theo ông Nguyễn Hữu Danh - trưởng Phòng Giáo dục và đào tạo huyện Đông Hòa, em Tiến là thành viên đội tuyển học sinh giỏi môn lịch sử cấp huyện, đang bồi dưỡng chuẩn bị thi cấp tỉnh.
Duy Thanh (TTO)

Có thể bạn quan tâm

Phân hiệu 1 Trường Thiếu sinh quân miền Trung sẵn sàng đi vào hoạt động.

Phân hiệu 1 Trường Thiếu sinh quân miền Trung sẵn sàng đi vào hoạt động

(GLO)- Chiều 27-9, tại phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai), Đoàn công tác Quân khu 5 do Thiếu tướng Phan Đại Nghĩa - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị tiếp nhận học sinh năm học 2026 - 2027 của Phân hiệu 1 - Trường Thiếu sinh quân miền Trung.

Mái ấm nghĩa tình nơi biên cương

Mái ấm nghĩa tình nơi biên cương

(GLO)- Những khu nhà công vụ, Nhà đồng đội do Binh đoàn 15 xây dựng không chỉ giúp cán bộ, công nhân, người lao động ổn định cuộc sống mà còn góp phần hình thành các điểm dân cư trên tuyến biên giới.

Quân đoàn 34 kiểm tra công tác quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn

Phó Tư lệnh Quân đoàn 34 kiểm tra công tác quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn tại các đơn vị

(GLO)- Ngày 22 và 23-9, đoàn công tác do Thiếu tướng Dương Văn Quang - Phó Tư lệnh Quân đoàn 34 làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác 1389, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn tại Kho Hậu cần-Kỹ thuật 789, Trung đoàn Thông tin 29 và Trung đoàn Vận tải 827.

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng kiểm tra xây dựng chính quy tại Đồn Cửa khẩu Lệ Thanh

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng kiểm tra xây dựng chính quy tại Đồn Cửa khẩu Lệ Thanh

(GLO)- Ngày 21-9, Đoàn kiểm tra số 2 của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, do Đại tá Phan Hữu Tiếp, Phó Cục trưởng Cục Cửa khẩu, làm Trưởng đoàn, tiến hành kiểm tra công tác xây dựng chính quy, việc thực hiện các thiết chế và quy trình công tác tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, Gia Lai.

Cảnh báo an toàn trong thời gian Trung đoàn 739 bắn đạn thật tại xã Bình An ngày 22-9

Cảnh báo an toàn trong thời gian Trung đoàn 739 bắn đạn thật tại xã Bình An ngày 22-9

(GLO)- Trung đoàn 739 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) sẽ tổ chức bắn đạn thật tại thao trường Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 2 (xã Bình An) vào ngày 22-9. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị và người dân được đề nghị không đi lại, lao động, sản xuất trong khu vực thao trường để bảo đảm an toàn.

null