Tại sao thua Uzbekistan ở bán kết, U.23 Indonesia vẫn chưa hết hy vọng tranh vé Olympic 2024?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
U.23 Indonesia không thể tạo nên cú sốc ở trận bán kết giải U.23 châu Á năm nay diễn ra tối 29.4 khi nhận thất bại 0-2 trước U.23 Uzbekistan.

U.23 Indonesia đã làm nên lịch sử khi vào đến bán kết giải U.23 châu Á trong lần đầu tiên góp mặt ở VCK. Công đầu phải kể đến "kiến trúc sư" Shin Tae-yong và chính sách nhập tịch của Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI).

Sau khi gây sốc với việc loại "ông kẹ" U.23 Hàn Quốc ở tứ kết, U.23 Indonesia lại đứng trước ngưỡng cửa lịch sử khác tại bán kết. Bởi nếu vượt qua U.23 Uzbekistan, đội bóng xứ vạn đảo sẽ đoạt vé trực tiếp dự Olympic năm nay tại Paris (Pháp). Tuy nhiên, đối thủ U.23 Uzbekistan là một "chướng ngại vật" cực lớn đối với đội bóng HLV Shin Tae-yong.

U.23 Uzbekistan (trái) đã tạo thế trận áp đảo đối với U.23 Indonesia

U.23 Uzbekistan (trái) đã tạo thế trận áp đảo đối với U.23 Indonesia

U.23 Uzbekistan tiến vào bán kết với tư cách là đội duy nhất có thành tích toàn thắng 4 trận, ghi 12 bàn và không bị thủng lưới lần nào. Với 10 cầu thủ khác nhau ghi bàn, HLV Timur Kapadze sở hữu nhiều phương án tấn công khác nhau để hướng đến lọt vào trận chung kết thứ 3 của giải.

Thế trận đã thể hiện sức mạnh của đội bóng Trung Á khi họ lấn lướt hoàn toàn. Khung thành của thủ môn Ernando Ari (U.23 Indonesia) luôn đứng trước nhiều khó khăn trong suốt hiệp 1. Cơ hội nguy hiểm nhất mà U.23 Uzbekistan tạo ra là cú sút xa chạm xà ngang của Abdurauf Buriev ở phút 29.

Cũng như trận tứ kết gặp U.23 Hàn Quốc, đội bóng của HLV Shin Tae-yong chủ yếu tập trung phòng ngự số đông và chờ cơ hội từ các pha phản công và đặc biệt là tài ném biên của hậu vệ Pratama Arhan.

Đội bóng xứ vạn đảo đã bảo vệ thành công mành lưới trong hiệp 1 và suýt làm nên cú sốc ở phút 60 sau khi hậu vệ Muhammad Ferarri sút tung lưới đối thủ. Tuy nhiên, đáng tiếc cho đại diện bóng đá Đông Nam Á là bàn thắng không được công nhận sau khi trọng tài kiểm tra VAR cho rằng Ramadhan Sananta đã việt vị trước đó. Ngay sau bàn thắng hụt, U.23 Indonesia lại nhận bàn thua. Cầu thủ vào thay người Husain Norchaev mở tỷ số cho U.23 Uzbekistan ở phút 68 với cú dứt điểm cận thành.

U.23 Indonesia (phải) không thể tạo nên cú sốc ở bán kết

U.23 Indonesia (phải) không thể tạo nên cú sốc ở bán kết

Phá vỡ bế tắc, đội bóng của HLV Kapadze như cởi bỏ được áp lực để tiếp tục tạo ra hàng loạt cơ hội nguy hiểm. Họ còn có lợi thế hơn người sau khi trung vệ đội trưởng Rizky Ridho của U.23 Indonesia nhận thẻ đỏ ở phút 84 vì chơi xấu. Hy vọng lật ngược tình thế của thầy trò HLV Shin Tae-yong sau đó bị dập tắt với bàn thua thứ 2 ở phút 86 từ pha phản lưới nhà của Pratama Arhan.

Với chiến thắng 2-0 trước U.23 Indonesia, U.23 Uzbekistan đoạt tấm vé đầu tiên đại diện bóng đá châu Á dự Olympic năm nay. Họ sẽ gặp đội thắng trong cặp đấu bán kết giữa U.23 Nhật Bản và U.23 Iraq trong trận chung kết vào ngày 3.5.

Trong khi đó, dù thua nhưng U.23 Indonesia vẫn chưa hết cơ hội tranh vé dự Olympic. Đội bóng xứ vạn đảo sẽ gặp đội thua trong cặp đấu bán kết còn lại trong trận tranh hạng 3 (ngày 2.5) và nếu thắng sẽ còn hy vọng đoạt vé vớt đến Pháp ở trận play-off với U.23 Guinea (khu vực châu Phi).

Có thể bạn quan tâm

Đoàn đất Võ tham dự 9 VĐV

Đoàn đất Võ tham dự 9 VĐV

(GLO)- Từ ngày 25 đến 30-7, tại Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Văn hóa - Thể thao phường Tân Thuận (TP Hồ Chí Minh) sẽ diễn ra Liên hoan quốc tế võ cổ truyền TP Hồ Chí Minh mở rộng lần thứ 7 - năm 2025, với chủ đề “Võ Việt đất phương Nam”.

Cậu bé nghèo 2 lần phá kỷ lục quốc gia môn điền kinh

Cậu bé nghèo 2 lần phá kỷ lục quốc gia môn điền kinh

(GLO)- Vận động viên Nguyễn Văn Viết Hùng (SN 2010, thôn Phù Cát, xã Ia Pia, tỉnh Gia Lai) đã 2 lần liên tiếp phá kỷ lục quốc gia nội dung đi bộ ở lứa tuổi của mình. Em đang là niềm hy vọng vàng của điền kinh Gia Lai trong tương lai khi môn thể thao này được xác định là một trong những thế mạnh.

Các cựu cầu thủ tham gia giao lưu bóng đá chào mừng ngày sáp nhập tỉnh Gia Lai (mới) trong tinh thần gắn kết.

Gia Lai: Cuộc hội ngộ của những cựu cầu thủ phố biển và phố núi

(GLO)- Chiều 19-7, tại Sân vận động Quy Nhơn (phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai), trận giao lưu bóng đá giữa các cựu cầu thủ Bình Định và Gia Lai đã diễn ra trong không khí ấm áp, chào mừng ngày sáp nhập tỉnh. Đây thật sự là cuộc hội ngộ chan chứa nghĩa tình của những cựu cầu thủ phố biển và phố núi.

Sôi động mùa hè võ thuật nơi cao nguyên

Sôi động mùa hè võ thuật trên cao nguyên

(GLO)- Trong kỳ nghỉ hè năm nay, nhiều học sinh ở khu vực vùng cao tỉnh Gia Lai lựa chọn tham gia các lớp học võ thuật nhằm rèn luyện sức khỏe, nâng cao thể chất. Các lớp học võ còn là môi trường để phát hiện, bồi dưỡng những tài năng trẻ, góp phần phát triển phong trào võ thuật địa phương.

5 đội bóng Công an các xã tại huyện Đak Đoa cũ tham gia giải đấu

Công an xã Kdang giành chức vô địch

(GLO)- Chiều 18-7, Giải Bóng đá chào mừng 80 năm ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945-19/8/2025) và 20 năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005-19/8/2025) đã khép lại trong không khí sôi động. Kết quả, đội bóng Công an xã Kdang giành chức vô địch.

null