Sắc hồng của cỏ lau trải dài theo từng sườn đồi, tạo nên khung cảnh lãng mạn chẳng kém những cánh đồng cỏ lau nổi tiếng ở Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) hay Bình Liêu (tỉnh Quảng Ninh).
Cỏ lau ở thôn Trạm Lập vốn mọc tự nhiên, không được quy hoạch hay trồng đại trà, thế nhưng, chính sự hoang sơ ấy lại khiến nơi đây trở nên đặc biệt.
Vào buổi sáng sớm hoặc chiều muộn, khi ánh nắng chiếu xuyên qua những bông lau hồng óng ánh, cả khu đồi như khoác lên lớp lụa mỏng dịu dàng, khiến ai cũng muốn dừng lại thật lâu để ngắm và chụp ảnh.
Theo người dân địa phương, cỏ lau ở đây bắt đầu trổ bông từ cuối tháng 9 và nở rộ nhất trong tháng 10, kéo dài đến khoảng đầu tháng 11. Dù chưa được khai thác du lịch chính thức, song chính quyền địa phương vẫn khuyến khích người dân giữ gìn vệ sinh môi trường, không xả rác và không chặt phá cỏ để bảo tồn cảnh quan tự nhiên.
Cỏ lau hồng ở xã Sơn Lang đang dần trở thành “tọa độ sống ảo” mới cho những ai đến trekking thác K50 (còn gọi là thác Hang Én) vào mùa cuối năm.
Giữa không gian núi rừng bao la, màu hồng dịu của cỏ hòa với sắc xanh của đồi núi tạo nên một bức tranh thiên nhiên đầy thi vị, mộc mạc mà quyến rũ, đủ khiến bất kỳ ai đặt chân đến cũng phải say lòng.