Sĩ quan trẻ đam mê cải tiến kỹ thuật

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ra trường chưa được 3 năm nhưng Trung úy Phạm Văn Định (Trung đội 7, Đại đội 3, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 48, Sư đoàn 320, Quân đoàn 3) có đến 3 sáng kiến được áp dụng rộng rãi trong công tác huấn luyện của đơn vị.
Năm 2020, anh Phạm Văn Định (quê Yên Khánh, Ninh Bình) tốt nghiệp Trường Sĩ quan Lục quân 1 và được phân công về công tác tại Trung đoàn 48. Từ thực tế huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của đơn vị, anh có cơ hội để đưa ra những ý tưởng mới. Trung úy Định cho biết: “Trong quá trình huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, phương tiện và trang bị cũng bộc lộ những hạn chế nhất định. Bản thân tôi muốn nghiên cứu để đưa ra các sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, vừa giảm công sức cho bộ đội, vừa đảm bảo hiệu quả sử dụng cao. Đồng thời, nâng cao tính năng, hiệu quả của các phương tiện, trang bị sẵn có phục vụ tốt cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu”.
Trước đây, trong quá trình huấn luyện chiến thuật ở Trung đoàn 48, khi sử dụng đối tượng tác chiến, người chỉ huy phải cử một người thực hiện quay mỏ quay tạo ra âm thanh tiếng súng, tiếng lựu đạn và các tiếng nổ như ở trên chiến trường để bộ đội phân biệt, biết cách trú ẩn và tiêu diệt địch. Đặc biệt, vào ban đêm, người chỉ huy phải dùng cờ để yêu cầu người thực hiện quay mỏ quay nên rất khó khăn. Xuất phát từ thực tế đó, Trung úy Định đã nghiên cứu, cho ra đời sáng kiến “Bộ điều khiển mỏ quay, đèn chiếu sáng”. Thiết bị được cấu tạo gồm: bảng mạch điện có 4 nút điều khiển mỏ quay và đèn led, ống truyền sóng vô tuyến, nguồn điện pin 9 V, các dây dẫn điện, mô tơ... Khi bộ phận nhận sóng vô tuyến hoạt động, dòng điện chạy qua mô tơ sẽ làm mô tơ quay, kích hoạt các thiết bị phát ra âm thanh và ánh sáng. Điểm ưu việt là thiết bị này có thể điều khiển từ khoảng cách 50-70 m và có thể tháo rời khi không sử dụng. Năm 2021, sáng kiến này đã được xếp loại A tại Hội thi cải tiến kỹ thuật của Quân đoàn 3 và đang gửi dự thi tại Hội thi tuổi trẻ sáng tạo toàn quân.
Trung úy Phạm Văn Định kiểm tra thiết bị “Cờ chỉ huy ban đêm”. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Trung úy Phạm Văn Định kiểm tra thiết bị “Cờ chỉ huy ban đêm”. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Khi được hỏi về cơ duyên nào “chắp cánh” cho niềm đam mê nghiên cứu khoa học của mình, Trung úy Định chia sẻ: “Ngay từ khi là học viên Trường Sĩ quan Lục quân 1, tôi đã rất thích thú với các môn học liên quan đến vũ khí, khí tài, trang bị. Tôi thường dành khoảng thời gian nhất định để tìm hiểu kỹ về tính năng, cấu tạo, nguyên lý hoạt động của từng loại vũ khí. Mỗi khi rảnh rỗi, tôi thường tìm đọc tài liệu, sách, báo, tạp chí chuyên ngành về khoa học quân sự để trang bị, mở mang thêm kiến thức”.
Chính vì đam mê đó mà những sáng kiến của Trung úy Định đều có khả năng ứng dụng cao vào thực tế huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Thiết bị “Cờ chỉ huy ban đêm” là một ví dụ. Trước đây, khi tiến hành huấn luyện ban đêm, người chỉ huy phải dùng 2 đèn pin phát ra màu xanh và màu đỏ; nếu có xe cơ giới phải dùng thêm thiết bị phát ánh sáng màu vàng để chỉ huy việc huấn luyện. Điều này làm cho người chỉ huy vất vả khi mang thiết bị, tín hiệu phát ra đôi lúc chậm, bộ đội khó nhận biết. Để khắc phục tình trạng này, Trung úy Định cho ra đời sáng kiến “Cờ chỉ huy ban đêm”. Thiết bị này cấu tạo khá đơn giản, gồm 1 ống nhựa trong suốt, 3 công tắc điều khiển 3 dải đèn led sử dụng nguồn điện 3 V. Khi huấn luyện ban đêm, người chỉ huy cần sử dụng đèn tín hiệu màu gì thì bấm công tắc màu đó, ánh sáng sẽ phát ra. Cùng với đó, ưu điểm của thiết bị này là nhỏ gọn, dễ sử dụng. Ngoài ra, Trung úy Định còn cho ra đời thiết bị đựng dụng cụ huấn luyện ngoài thao trường và nhiều sáng kiến khác.
Không chỉ đam mê nghiên cứu, Trung úy Định luôn gương mẫu, đi đầu trong mọi công tác. Với vai trò là Trung đội trưởng, anh cùng tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Bản thân anh 2 năm liên tục (2021-2022) là chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.
Trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Đinh Ngọc Tới-Chính ủy Trung đoàn 48-nhận xét: “Trung úy Phạm Văn Định là một trong những gương tuổi trẻ sáng tạo của đơn vị. Không những có nhiều sáng kiến được áp dụng vào thực tế, anh còn là người chỉ huy gương mẫu, luôn đi đầu trong mọi phong trào. Chúng tôi đánh giá cao những cống hiến ấy, đồng thời kêu gọi các cán bộ, chiến sĩ học tập, noi theo gương Trung úy Định để cố gắng rèn luyện, học tập, cho ra đời nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, góp phần vào quá trình huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu của đơn vị”.
VĨNH HOÀNG

Có thể bạn quan tâm

Thưởng ngoạn thác Ba

Thưởng ngoạn thác Ba

(GLO)- Trung tuần tháng Năm, chúng tôi đến xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khi những cơn mưa đầu mùa vừa ghé qua. Sáng hôm ấy, trời lất phất mưa, từng làn gió mát len nhẹ qua những tán cây khiến không gian thêm phần khoáng đạt.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.