Rừng thông thị trấn Kon Dơng bị "tùng xẻo"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Mặc dù các phương tiện thông tin đại chúng đã nhiều lần phản ánh về tình trạng rừng thông (chủ yếu là rừng trồng) trên địa bàn huyện Mang Yang nói riêng và trên địa bàn tỉnh Gia Lai nói chung bị xâm hại, nhưng thực trạng này vẫn diễn ra ngày càng phổ biến và nghiêm trọng hơn.
Ngay giữa trung tâm thị trấn Kon Dơng (huyện Mang Yang) có hàng trăm cây thông gần 30 năm tuổi. Những mảng thông xanh như lá phổi giữa lòng đô thị, là tài sản quý giá ít nơi nào có được. Vậy mà rừng thông này lại đang bị chặt phá một cách không thương tiếc. Rừng thông nằm đan xen trong khu dân cư và các cơ quan hành chính với tổng diện tích gần 20 ha, được trồng từ những năm 90 của thế kỷ trước. Nhìn bề ngoài, có vẻ như rừng thông nơi đây đang tồn tại hài hòa, bình yên, tươi tốt, thế nhưng ít ai ngờ rằng bên trong lại đang bị bức tử bởi những hành vi phá hoại không thể chấp nhận được. Những gốc thông có đường kính trên dưới 30 cm bị cháy sém, trong số đó có rất nhiều cây đã bị ken gốc, băm đẽo nham nhở. Một số cây chỉ còn lại 1/3 đường kính thân gốc. Mùa khô, gặp gió to, những cây này có thể đổ gãy bất cứ lúc nào. Và đây lại là cơ hội cho những kẻ phá hoại lợi dụng thông chết, đổ ngã để cưa cây, chặt cành sử dụng mục đích riêng.
 Một gốc thông bị băm đẽo nham nhở. Ảnh: Gia Cư
Một gốc thông bị băm đẽo nham nhở. Ảnh: Gia Cư
Vị trí được xem là đẹp nhất với diện tích khoảng trên 5 ha nằm cạnh khu dân cư phía Đông của thị trấn Kon Dơng được xác định là nơi bị xâm hại nhiều nhất. Theo ghi nhận của chúng tôi, không dưới vài chục cây thông có đường kính 25-30 cm đã bị ken gốc, đốt cháy đen sạm đứng chơi vơi. Còn tại khu vực phía sau Đền tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Trung đoàn 95, chỉ cần đi sâu vào bên trong vài chục mét cũng sẽ bắt gặp ngay cảnh tượng tương tự với hàng chục gốc thông đang bị xâm hại bằng nhiều cách.
Qua tìm hiểu được biết, UBND thị trấn Kon Dơng là đơn vị được giao quản lý, bảo vệ toàn bộ diện tích rừng thông này. Hơn chục năm qua, vì nhiều nguyên nhân khác nhau nên nhiệm vụ này vẫn chưa được chú trọng. Ông Hoàng Bá Tuấn-Chủ tịch UBND thị trấn Kon Dơng-thừa nhận: “Lực lượng dân quân, công an lâu nay chủ yếu đảm bảo công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội nên việc tuần tra, phát hiện, xử lý các vụ xâm hại rừng thông chưa đạt yêu cầu. Có một số vi phạm được xác định là do người dân khu vực lân cận chưa hiểu hết giá trị của rừng thông nơi đây nên đã khai thác dăm thông, nhựa thông làm mồi nhóm củi. Về vấn đề này, chúng tôi cũng đã làm việc với các trưởng thôn để đưa việc xử phạt vi phạm vào hương ước, quy ước của làng”.
Nếu không được chính quyền địa phương vào cuộc, ngăn chặn và xử lý kịp thời thì không bao lâu nữa, rừng thông hàng chục năm tuổi này sẽ mất dần theo thời gian.
Gia Cư

Có thể bạn quan tâm

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

(GLO)- Gần nửa thế kỷ trôi qua nhưng ký ức về 9 ngày đêm kiên cường chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng 649 (nay là Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh) vẫn được trang trọng gìn giữ tại Nhà bia tưởng niệm các liệt sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai.

Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Campuchia

Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Campuchia

(GLO)- Sáng 4-9, Đoàn công tác của Ban Chuyên trách tỉnh Gia Lai về chỉ đạo tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ.

Chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Púch dạy học cho các em học sinh vùng biên giới

Gieo chữ, gieo ước mơ nơi biên giới

(GLO)- Không chỉ mở lớp ôn tập trong những ngày hè, những người lính quân hàm xanh ở Đồn Biên phòng Ia Púch (xã Ia Púch) còn bền bỉ đồng hành với học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng và nuôi dưỡng những ước mơ đẹp nơi biên giới.

Biên cương thắm tình hữu nghị

Biên cương thắm tình hữu nghị

(GLO)- Dòng Sê San như một dải lụa trắng vắt qua đại ngàn Tây Nguyên nối với các tỉnh Ðông Bắc Campuchia. Không chỉ mang phù sa, nước mát, con sông này còn dệt nên những câu chuyện đẹp về tình cảm gắn bó, keo sơn giữa nhân dân 2 nước Việt Nam - Campuchia.

Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia

Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia

(GLO)- Ngày 1-9, tại xã Ia Nan đã diễn ra chương trình gặp gỡ, trao đổi thông tin, tình hình an ninh, trật tự khu vực biên giới giữa Công an 2 xã: Ia Nan, Ia Dom (Công an tỉnh Gia Lai, nước CHXHCN Việt Nam) với Công an xã Pó Nhày (Công an huyện Oyadav, tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia).

Hai đơn vị thống nhất tiếp tục duy trì trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ trong quản lý, bảo vệ đường biên

Đồn BP Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh và Tiểu đoàn 113 phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới

(GLO)- Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai) và Tiểu đoàn 113 (Bộ đội Biên phòng Tiểu khu Quân sự tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia) vừa tổ chức hội đàm nhằm đánh giá kết quả công tác phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới trong 6 tháng đầu năm 2026.

null