Rơ Lan Đinh Diễm Phương: Luôn mong muốn thực hiện ước nguyện của người cha liệt sĩ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trong số thanh niên viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ năm 2024, trường hợp nữ thanh niên Rơ Lan Đinh Diễm Phương (SN 2003, tổ dân phố 5, thị trấn Chư Prông, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) khá đặc biệt. Em vừa tốt nghiệp loại giỏi trường Cao đẳng Gia Lai, là đảng viên và là con liệt sĩ.

“...Sinh ra trong gia đình quân nhân, từ nhỏ bản thân đã tiếp xúc với hình ảnh “Bộ đội cụ Hồ”, hình ảnh ấy luôn in sâu vào tâm trí tôi. Dù bố đã hy sinh, song được sự dạy bảo của mẹ, sự nỗ lực của bản thân, qua quá trình học tập, cùng với truyền thống gia đình, tôi càng hiểu rõ hơn về Quân đội Nhân dân Việt Nam và mong muốn được đứng vào hàng ngũ quân đội, phục vụ đất nước”-Đây là 1 phần nội dung trong đơn tình nguyện của nữ thanh niên Diễm Phương gửi Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện Chư Prông.

Đại úy QNCN Đinh Thị Đoài chia sẻ với con về những khó khăn, thử thách trong môi trường mới và động viên con trước lúc lên đường. Ảnh: P.D

Đại úy QNCN Đinh Thị Đoài chia sẻ với con về những khó khăn, thử thách trong môi trường mới và động viên con trước lúc lên đường. Ảnh: P.D

Phương là chị cả trong gia đình có 2 chị em. Ông ngoại Phương từng tham gia chiến đấu chống giặc ngoại xâm. Bố là liệt sĩ, Trung tá Rơ Lan Phúc, hy sinh năm 2016 khi đang công tác tại Đồn Biên phòng Ia Púch (huyện Chư Prông). Mẹ là Đại úy QNCN Đinh Thị Đoài, công tác tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện Chư Prông. “Khi còn sống, ông ngoại và ba đều hy vọng em sẽ sớm khoác trên mình bộ quân phục, trở thành người lính. Bản thân em cũng thích môi trường quân đội và muốn thực hiện ước nguyện của 2 người đàn ông quan trọng trong cuộc đời mình”-Phương bộc bạch. Tốt nghiệp THPT, Phương đăng ký nguyện vọng thi vào Học viện Hậu cần nhưng không đậu.

Theo học khoa Kế toán doanh nghiệp, Trường Cao đẳng Gia Lai song Phương vẫn nuôi ước mơ trở thành chiến sĩ. Vậy nên khi nắm thông tin trong đợt tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2024 địa phương có chỉ tiêu dành cho nữ, Phương đã viết đơn tình nguyện. Trải qua các bước xét duyệt về chính trị, văn hóa, sức khỏe,...Phương đáp ứng đầy đủ các điều kiện và được chọn. “Ngày nhận lệnh gọi công dân nhập ngũ, em đã khóc vì vui mừng. Điều đầu tiên em muốn làm là đứng trước bàn thờ của ông, của bố và nói rằng: cháu, con đã làm được! Nay mai thôi, cháu, con sẽ được khoác trên người bộ quân phục màu xanh đúng như ước nguyện của ông, của bố và mong muốn của bản thân”-Phương rưng rưng xúc động khi nhắc lại. Và cũng trong khoảnh khắc ấy, Phương thầm hứa với cả hai sẽ nỗ lực hết sức để học tập, rèn luyện, trưởng thành và cống hiến.

Tranh thủ khoảng thời gian trước ngày lên đường nhập ngũ, Phương phụ giúp mẹ làm việc nhà, chăm sóc vườn lan mà khi còn sống bố rất thích và vui chơi cùng cậu em trai 10 tuổi. Phương muốn có thêm nhiều kỷ niệm đẹp bên gia đình, người thân, bởi đó sẽ là hành trang để em mang theo trong suốt khoảng thời gian quân ngũ.

Nói về chặng đường phía trước, Phương bộc bạch: “Khoảng thời gian trước, khi ba còn công tác trên biên giới, 1-2 tháng mẹ sẽ chở em lên thăm. Vì vậy, em cũng hiểu phần nào những khó khăn, vất vả của cán bộ, chiến sĩ Biên phòng. Thỉnh thoảng, em theo mẹ vào đơn vị nên cũng biết điều kiện ăn, ở, học tập, sinh hoạt của cán bộ, chiến sĩ bộ đội địa phương. Tiếp xúc nhiều, em lại càng thích hơn môi trường, cuộc sống quân ngũ. Thích tính kỷ luật và nền nếp trong quân đội. Em hy vọng mình có thể gắn bó, phục vụ lâu dài trong quân đội”.

Phương chăm sóc những giò hoa lan trước nhà. Ảnh: P.D

Phương chăm sóc những giò hoa lan trước nhà. Ảnh: P.D

Chia sẻ về quyết định của con gái, Đại úy QNCN Đinh Thị Đoài không giấu được niềm vui: “Gia đình rất mừng, vì qua quyết định ấy thấy cháu đã trưởng thành hơn trong suy nghĩ. Cháu quyết tâm thực hiện mong muốn của bản thân cũng như nguyện vọng của người đã khuất. Là người mẹ và cũng là người đi trước, mình cũng tâm sự với con về những khó khăn, thử thách trong môi trường mới và động viên con khi đã quyết tâm chọn thì phải nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

Trao đổi với P.V, Trung tá Phạm Thanh Tùng-Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện Chư Prông cho biết: Năm 2024, toàn huyện có 261 thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự, công an. Theo đó, có 78 thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ, trong đó có 1 nữ là công dân Rơ Lan Đinh Diễm Phương. Đây là trường hợp khá đặc biệt, vừa là đảng viên, đã tốt nghiệp Cao đẳng và là con liệt sĩ. Về phía đơn vị cũng đã tổ chức thăm hỏi kịp thời và động viên công dân tiếp tục phát huy truyền thống quê hương, truyền thống gia đình, nỗ lực học tập, rèn luyện, nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Có thể bạn quan tâm

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Du lịch xanh vùng thung lũng Cheo Reo

Du lịch xanh vùng thung lũng Cheo Reo

(GLO)- Giữa vùng đất được ví như “chảo lửa” của tỉnh Gia Lai - nơi tưởng chừng chỉ phù hợp với những loại cây trồng chịu hạn, đã hình thành nhiều điểm tham quan, vui chơi gắn với trải nghiệm xanh cho du khách. Đây là những điểm đến ghi dấu ấn của những người dám nghĩ, dám làm.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Đánh thức giá trị du lịch của cây cà phê

Đánh thức giá trị du lịch của cây cà phê

(GLO)- Giữa những triền cà phê rộng lớn phía Tây tỉnh Gia Lai, du khách có thể theo chân người nông dân hái những chùm quả chín đỏ, tận mắt xem hạt cà phê được chế biến, rang xay và cuối cùng nhâm nhi ly cà phê đặc sản ngay giữa nông trại.

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

(GLO)- Nhân gian có vô vàn cảnh đẹp. Có nơi lưu giữ tầng tầng trầm tích văn hóa - di sản lâu đời. Có nơi được thiên nhiên ban tặng danh thắng kỳ vĩ, thác ghềnh hoang sơ quyến rũ bước chân lữ khách. Và cũng có những vùng đất hội tụ trọn vẹn cả hai điều ấy. Đông Trường Sơn là một miền như thế.

Khẳng định vị thế của du lịch trên bản đồ toàn cầu

Khẳng định vị thế của du lịch trên bản đồ toàn cầu

Muốn tăng trưởng bền vững, bên cạnh chú trọng về “lượng”, du lịch Việt Nam còn cần đặt trọng tâm vào “chất”. Đây chính là “chìa khóa” để du lịch nước nhà nâng tầm giá trị, khẳng định vị thế, tăng cường năng lực cạnh tranh trên bản đồ du lịch toàn cầu.