Thâm nhập ổ bán chất gây nghiện: 'Quầy' thuốc lá điện tử di động

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Mặc dù thuốc lá điện tử bị cấm buôn bán từ đầu năm 2025, nhưng giữa trung tâm TP.HCM, mặt hàng này vẫn được rao bán công khai.

Sau khi lệnh cấm có hiệu lực từ ngày 1.1, nhiều cửa hàng bán thuốc lá điện tử (TLĐT) có tiếng trên địa bàn TP.HCM trước đây đã đóng cửa, fanpage bán hàng cũng bị xóa hoặc ngưng hoạt động; song tại một số khu vực trung tâm TP, PV Thanh Niên vẫn ghi nhận được tình trạng buôn bán TLĐT công khai.

TLĐT được rao bán công khai ở trung tâm TP.HCM dù đã bị cấm
TLĐT được rao bán công khai ở trung tâm TP.HCM dù đã bị cấm

Rao bán trên mạng kiểu "bình mới rượu cũ"

Trên mạng xã hội Facebook, hội nhóm rao bán TLĐT hoạt động theo kiểu "bình mới rượu cũ". Nội dung các bài viết không dùng từ ngữ nhắc đến TLĐT, thay vào đó là cụm từ mới lạ như "Xlim hoặc Gotek" (đây là tên viết tắt các dòng máy TLĐT - PV) được dùng khá nhiều.

Hôm 26.6, trang "Vape Pod 1 lần" có hơn 3.000 thành viên đăng tải hình các cây TLĐT, nhưng nội dung bài viết thể hiện "Aspire Gotek X V2 chỉ từ 350 xu kèm đầu vị (tức đầu hút có mùi, vị), về là dùng luôn nha mọi người ơi". Khách nhắn tin đến, trang này chào hàng 350.000 đồng/cây và giao ngay, không cần đặt cọc. 30 phút sau, đôi nam nữ giao hàng đến điểm hẹn, nhưng báo với khách là nước hoa. Khách mở ra kiểm tra, bên trong là các hộp TLĐT, đầu hút, bao bì có tên "Gotek".

Thuốc lá điện tử bất chấp lệnh cấm: Những 'quầy hàng di động' công khai giữa TP.HCM

TLĐT được giao ngay sau 30 phút đặt hàng, bên ngoài ngụy trang “đơn nước hoa”
TLĐT được giao ngay sau 30 phút đặt hàng, bên ngoài ngụy trang “đơn nước hoa”

Trang "Vape Pod Quận 5 Hồ Chí Minh - Pod 1 Lần Sỉ Lẻ Sài Gòn" thường xuyên đăng bài nội dung "Tinh dầu xông phòng", nhưng khi người mua liên hệ, trang này gửi hình kèm bảng giá, tư vấn về TLĐT, giá từ 300.000 - 700.000 đồng/cây.

TLĐT được bán lén lút trong vỏ bọc cửa hàng tạp hóa
TLĐT được bán lén lút trong vỏ bọc cửa hàng tạp hóa

Trước khi giao hàng, trang này nhắc khách: "Hàng giao qua shipper, ghi đơn là Dầu thơm - Mỹ phẩm - Móng tay giả". Khoảng 40 phút sau khi liên hệ, tài xế công nghệ giao hàng có mặt, gói hàng ghi "Nước hoa 100 ml", nhưng khi khách mở ra kiểm tra thì bên trong là các cây TLĐT, bao bì tiếng nước ngoài, không có tem nhãn, thân bao có chữ "Xlim", kèm theo các lọ tinh dầu không nhãn mác.

Nam tài xế cho hay, người đặt giao hàng đã giao hơn 300 đơn hàng trong thời gian qua và điểm đặt giao hàng nằm trong con hẻm trên đường Nguyễn Thông.

Người phụ nữ tên Hương công khai rao bán TLĐT tại góc đường Lê Lợi - Pasteur
Người phụ nữ tên Hương công khai rao bán TLĐT tại góc đường Lê Lợi - Pasteur

Trang có 22.000 thành viên tên "Pod Sài Gòn" có tần suất đăng bài dày đặc, cách ít giờ lại có 1 bài đăng. "Tân Phú, tài chính 5 xị quay đầu, tha thiết tìm em xlim pro 2. Có tinh (tinh dầu - PV) càng tốt". Bên dưới bài đăng, hàng chục tài khoản gắn hình TLĐT, kèm số điện thoại liên hệ, cam kết "giao hỏa tốc khu vực TP.HCM".

Khi PV tìm cụm từ "Xlim hoặc Gotek", xuất hiện hàng trăm bài viết đăng hình ảnh TLĐT kèm tư vấn mùi hương, giá tiền, số lần hút. PV thử liên hệ, các tài khoản này đều cam kết sẽ giao hàng trong khu vực TP.HCM chỉ trong vòng 1 giờ.

Bán công khai, giao tận tay

Chiều muộn một ngày giữa tháng 6, tại các tuyến đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Lê Lợi, Huỳnh Thúc Kháng (Q.1 cũ, TP.HCM), không khó bắt gặp hình ảnh người bán dạo TLĐT. Không bảng hiệu, không giấy phép, nhưng họ tiếp cận khách đi đường đầy tự tin, mời chào rành rọt: "Mới về loại mới, hút êm hơn, nhiều mùi lắm. Anh chị chọn thử không?".

Đặc điểm để nhận dạng là những người này đi thành nhóm, mỗi người mang một hộp gỗ (dạng hình chữ nhật, kích cỡ lớn và mỏng) đựng khoảng 60 hộp TLĐT. Khi thấy khách, đặc biệt là du khách nước ngoài, họ tụ lại mời chào.

Người phụ nữ mang theo hơn 50 cây TLĐT, rao bán công khai ở góc đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Lê Lợi
Người phụ nữ mang theo hơn 50 cây TLĐT, rao bán công khai ở góc đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Lê Lợi

Không mất nhiều thời gian, tại góc đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Lê Lợi, một nhóm khách tiếp cận được 5 người bán chỉ trong vòng 20 phút. Tất cả đều sẵn sàng tư vấn loại sản phẩm phù hợp "dành cho người mới hút hoặc người hút lâu năm".

Người phụ nữ khoảng 30 tuổi, bán dạo TLĐT, thường xuyên đứng ngay ngã tư Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Lê Lợi, cho biết đã bán ở đây khá lâu, nhưng nửa năm trở lại đây có nhiều người mua hơn, cả người VN và khách nước ngoài. Người này giải thích: "Từ sau lệnh cấm, anh không thể tìm mua mặt hàng này ở chỗ khác. Trên mạng giờ cũng khó tìm, giá hơi chát đó".

Mỗi người bán dạo mang theo khoảng 50 cây TLĐT các loại
Mỗi người bán dạo mang theo khoảng 50 cây TLĐT các loại

Khách thắc mắc về nguồn gốc số TLĐT thì người phụ nữ chia sẻ: "Em có mối đặt mua theo số lượng lớn, bỏ cọc ra mua, có khi cũng bị lừa mất cọc; giờ khan hiếm hàng lắm, vì hàng cấm mà". Rồi người phụ nữ vừa cầm hộp TLĐT, vừa tư vấn: "Em có đủ loại, 10.000 hơi, 15.000 hơi, 30.000 hơi (tức số lần hút - PV). Với nhiều mùi hương như táo, ổi, cherry…; giá rẻ nhất 200.000 - 500.000 đồng/cây. Anh mua 1 cây đi, em giảm giá cho".

Cách đó khoảng 700 m, tại góc đường Lê Lợi - Pasteur, người phụ nữ tên Hương hễ thấy du khách đi qua là tiếp cận mời chào mua TLĐT. Hộp gỗ của bà Hương có khoảng 50 cây TLĐT các loại.

"Cây rẻ nhất chị bán 350.000 đồng, loại 15.000 hơi; loại nhiều nhất 45.000 hơi thì giá hơi cao 550.000 đồng/cây; có loại trung bình 28.000 hơi, giá 450.000 đồng/cây. Bán chạy lắm, vì giờ hàng này bị cấm, có hàng bán là cũng độc nhất đấy", bà Hương tư vấn rồi cho biết có thể cung cấp hàng với số lượng lớn và đều đặn, giá sỉ 250.000 đồng/cây.

Dù bị cấm, song TLĐT vẫn được những người bán dạo công khai mời chào
Dù bị cấm, song TLĐT vẫn được những người bán dạo công khai mời chào

Điều đáng lo ngại là qua ghi nhận, các sản phẩm TLĐT ở đây được bán trôi nổi, không tem nhãn. Bản thân người bán thừa nhận không biết nguồn gốc sản phẩm từ đâu, nhưng sẵn sàng giao hàng tận nơi sau khi trao đổi số điện thoại liên lạc.

"Ai hỏi em không được khai mua của chị"

Ở góc đường Trần Quốc Toản - Huỳnh Tịnh Của (Q.3 cũ), TLĐT được bán lén lút trong vỏ bọc cửa hàng tạp hóa. Ngày 24.6, chúng tôi ghi nhận người ra vào tấp nập tại một cửa hàng tạp hóa không tên trên đường Huỳnh Tịnh Của. Khách hỏi mua TLĐT đều được người phụ nữ tại cửa hàng cẩn thận kéo vào bên trong, kề tai nói nhỏ "hàng này đang cấm mà, bán lén".

Bên trong cửa hàng tạp hóa, người phụ nữ lấy ra một số cây TLĐT còn nguyên hộp, chỉ dẫn: "Hộp này có chữ "banana" là hương chuối, "apple" là táo, còn cái này là vị cam, cái nào có thêm chữ "ice" hoặc "cold" nghĩa là hút vào cảm giác mát lạnh, số 28.000 này là số hơi hút, giá 350.000 đồng/cây".

Vị khách tặc lưỡi: "Bữa giờ trên mạng không mua được nữa". Lập tức người phụ nữ cười, nói: "TLĐT cấm bán rồi. Ai hỏi em không được khai mua của chị. Em nói mua ngoài đường, chỉ chỗ nào cũng được".

Một người phụ nữ khác (cùng bán trong cửa hàng) nhắc nhở thêm: "Mai mốt hỏi rõ, khách nào rành thì bán, không thì đừng có chào hàng lung tung như vậy. Hàng cấm mà". Rồi người này quay qua nói tiếp với khách: "Người ta nói TLĐT có 30% là ma túy, nên ông phải suy nghĩ trước khi hút, còn nếu không hút được thì đừng mua. Cái này tôi nói thẳng, quy định cấm. Tôi đang bán lậu, đâu có công khai"...

Sau khi PV Thanh Niên trình báo vụ việc và cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng địa phương kiểm tra xử lý, tối 12 - 13.7, theo ghi nhận của PV, một số bar ở Q.1 (cũ) không còn bán bóng cười; người bán TLĐT trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Lê Lợi, Huỳnh Thúc Kháng cũng vắng bóng.

Thanh Niên

thanhnien.vn Xem link nguồn

Có thể bạn quan tâm

Xây dựng thế trận lòng dân nơi tà đạo “Hà Mòn” đi qua - Kỳ 1: Nơi bóng tối tà đạo “Hà Mòn” đi qua

E-magazine Xây dựng thế trận lòng dân nơi tà đạo “Hà Mòn” đi qua - Kỳ 1: Nơi bóng tối tà đạo “Hà Mòn” đi qua

(GLO)- Có một thời, ở những ngôi làng Bahnar như Kret Krot (xã Hra), Kuk Kôn, Kuk Đak (xã Đak Pơ), nhịp sống bình yên bỗng chùng xuống. Tà đạo Hà Mòn như một “cơn gió độc” quét qua, để lại phía sau sự im ắng nặng nề, len lỏi vào từng mái nhà, khiến buôn làng trở nên khép kín, u ám.

Thúng chai lên phố

Thúng chai lên phố

Nghề đan thuyền thúng bằng tre (thúng chai) dùng để đi biển đánh bắt hải sản sau hàng trăm năm giờ đang dần mai một. Những ngư dân miền Trung vẫn âm thầm bám nghề bằng tình yêu mưa nắng đời người, và ngày càng nhiều những chiếc thúng chai rời biển về phố làm du lịch.

Những chuyện tình xuyên biên giới ở Ia O

Những chuyện tình xuyên biên giới ở Ia O

(GLO)- Trên vùng biên Ia O (tỉnh Gia Lai), dòng Pô Cô vừa là ranh giới tự nhiên, vừa là nhịp cầu kết nối lương duyên. Từ những lần qua lại thăm thân, dự lễ hội, nhiều mối tình nảy nở, hình thành nên những mái ấm xuyên biên giới bình dị, bền bỉ, góp phần dệt nên diện mạo riêng nơi phên giậu Tổ quốc.

Làng bồng bềnh trên dòng Pô Kô

Làng bồng bềnh trên dòng Pô Kô

Giữa miền biên viễn phía tây Gia Lai, trên dòng Pô Kô hùng vĩ, hàng chục gia đình từ Tây Nam bộ tìm đến lập nghiệp, dựng nên những căn nhà nổi chông chênh giữa sóng nước. Cuộc mưu sinh lặng lẽ thể hiện nghị lực của con người, ý chí bám trụ và khát vọng sống chan hòa cùng sông nước.

Bấp bênh xóm chài vùng biên

Bấp bênh xóm chài vùng biên

(GLO)- Xóm chài trên mặt hồ thủy điện Sê San (làng Tăng, xã Ia O) hiện có 17 hộ với 58 nhân khẩu, đến từ các tỉnh ở miền Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ. Không đất ở, thiếu giấy tờ tùy thân, họ tự dựng nhà bè, bám lấy con nước để mưu sinh.

Đội SOS Long Hải: Giữ bình yên cho những cung đường

Đội SOS Long Hải: Giữ bình yên cho những cung đường

Khi phố xá đã lên đèn và nhiều gia đình yên giấc, trên những tuyến đường thuộc xã Long Hải (TPHCM) vẫn có những ánh đèn xe lặng lẽ di chuyển. Đó là ánh đèn của Đội SOS Long Hải - nhóm thanh niên tình nguyện đã suốt 7 năm qua hỗ trợ người dân gặp sự cố giao thông trong đêm.

Đêm đập trống dưới ánh trăng rừng

Đêm đập trống dưới ánh trăng rừng

Giữa vùng lõi của Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, nơi núi đá vôi dựng đứng như những bức tường thành và rừng già nối tiếp đến tận biên Việt - Lào, có một lễ hội mà mỗi nhịp trống vang lên dường như làm nghiêng ngả cả đại ngàn: Lễ hội Đập trống của người Ma Coong.

'Rừng thiêng' giữa đại ngàn

'Rừng thiêng' giữa đại ngàn

Giữa đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ, nơi mây trắng quấn quýt những đỉnh núi của vùng cao Đà Nẵng, có một cánh rừng không chỉ xanh bởi lá, mà còn xanh bởi ký ức. Người dân gọi đó là 'rừng bác Năm Công'.

Cán bộ trại giam động viên, chia sẻ với phạm nhân.

Tình người sau cánh cổng trại giam

(GLO)- Từ những câu chuyện rất thật của người trong cuộc, có thể thấy tính nhân văn trong công tác giáo dục, cải tạo phạm nhân tại Trại tạm giam số 1, Công an tỉnh Gia Lai. Đó là nơi cán bộ, chiến sĩ đang kiên trì cảm hóa những người lầm lỗi bằng trách nhiệm và lòng nhân ái.

Vị linh mục hiến kế chống Pháp

Vị linh mục hiến kế chống Pháp

(GLO)- “Chuyện giặc Pháp xâm lăng ngang ngược, xin ra lịnh cho người có đạo giúp nước lập công, ai phản nghịch sẽ giết cả họ. Kẻ có đạo dù có thịt nát xương tan cũng cố báo đền ơn nước, quyết chẳng hai lòng”.

Ấm áp những ngôi nhà tái định cư

Ấm áp những ngôi nhà tái định cư

(GLO)- Về thăm những khu tái định cư vùng thiên tai trên địa bàn tỉnh Gia Lai, chúng tôi cảm nhận được mùa xuân ấm áp đang về cùng với sắc hoa tươi thắm, khung cảnh sản xuất, sinh hoạt nhộn nhịp đang định hình trên vùng đất mới.

Ngôi làng Bahnar bị "bỏ quên" giữa núi rừng.

Ngôi làng Bahnar bị "bỏ quên" giữa núi rừng

(GLO)- Một ngôi làng Bahnar không người ở, bị "bỏ quên" giữa núi rừng Tây Nguyên nhưng vẫn hấp dẫn nhiều du khách ghé thăm nhờ vẻ đẹp nguyên sơ của thiên nhiên và kiến trúc nhà truyền thống. Đó là làng Kon Sơ Lăl cũ (xã Ia Khươl, tỉnh Gia Lai).

null