Một bé gái bị bỏ rơi tại Bệnh viện Nhi Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Tin từ Bệnh viện Nhi Gia Lai, khoảng 10 giờ ngày 16-4, bảo vệ Bệnh viện Nhi phát hiện một bé gái khoảng 8 đến 9 tháng tuổi bị bỏ rơi ở sảnh khám bệnh viện trong tình trạng hoảng sợ, khóc đòi mẹ. Bảo vệ đã thông báo vụ việc cho ban lãnh đạo bệnh viện nắm thông tin. 

Qua được bác sĩ thăm khám ban đầu, bé gái bị sốt phát ban nghi sởi và được chuyển xuống Khoa Bệnh nhiệt đới để cách ly điều trị. Trước mắt, các bác sĩ, nhân viên y tế thay phiên chăm sóc và điều trị bệnh cho cháu bé. Đồng thời lãnh đạo bệnh viện đã thông báo cho chính quyền địa phương xã Trà Đa (TP. Pleiku) để nắm thông tin.

z6511467551689-4f1c0cb94b1a68e1577c55bd70c1d8db.jpg
Bé gái khoảng 8 đến 9 tháng tuổi bị bỏ rơi ở sảnh khám Bệnh viện Nhi Gia Lai. Ảnh: ĐVCC

Hiện sức khỏe bé gái ổn định, đang được chăm sóc. Một số nhà hảo tâm, Mạnh Thường Quân biết tin cũng đã hỗ trợ chi phí giúp cháu bé có điều kiện điều trị tốt và mua sữa, thức ăn, vật dụng cần thiết...trong thời gian nằm viện.

Được biết, khi phát hiện bé gái, người thân bé chỉ bỏ lại một mẫu giấy với dòng chữ: “Cháu nhờ bác sĩ tìm cho người nuôi bé, cháu khổ quá nên đành làm vậy, cháu cảm ơn, cháu ngoan lắm”.

z6511467720329-45e884006f056b062e318432552afd37.jpg
Mẫu giấy người thân gửi lại. Ảnh: ĐVCC

Bệnh viện Nhi Gia Lai thông báo ai là người nhà bé gái (trong ảnh) hoặc ai có thông tin về bé xin báo về Bệnh viện Nhi Gia Lai hoặc Công an xã Trà Đa. Trường hợp không tìm được người thân, sau khi bé điều trị khỏi bệnh, bệnh viện sẽ bàn giao cho cơ quan chính quyền địa phương để đưa trẻ vào cơ sở bảo trợ xã hội để chăm sóc.

Có thể bạn quan tâm

Đổi đời trên quê mới

Đổi đời trên quê mới

(GLO)- Rời quê hương Thái Bình, Cao Bằng để đến với mảnh đất Ia Hla (huyện Chư Pưh), nhiều người mang theo ước mơ đổi đời. Qua bao thăng trầm, họ đã trở thành những điển hình sản xuất giỏi ở địa phương.

Kỷ niệm với bác Núp

Kỷ niệm với bác Núp

(GLO)- Ngay tôi, tới khi lên Pleiku nhận công tác, cũng đâu nghĩ người mình gặp chiều hôm ấy, cái hôm tôi đi một vòng thám thính trước khi chính thức bước chân vào số 4 Trần Hưng Đạo, trụ sở Ty Văn hóa-Thông tin Gia Lai-Kon Tum đã gặp bác Núp rồi.