“Đầu tàu” của làng Đút

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nhắc đến ông Kpă Blon (SN 1984, làng Đút, xã Ia Lâu, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai), ai cũng dành cho ông sự quý trọng. Không chỉ tận tâm hòa giải mâu thuẫn, giữ gìn sự bình yên cho buôn làng, ông còn tích cực hỗ trợ bà con phát triển kinh tế, cải thiện đời sống.

z6434592326041-48b9e6b91969f6a9dbfd4242fdefcae6.jpg
Ông Kpă Blon (bìa phải) trò chuyện với thanh niên trong làng về việc đảm bảo an ninh trật tự. Ảnh: R.H

Nhiều năm qua, mỗi khi trong làng Đút xảy ra mâu thuẫn, người dân lại tìm đến ông Blon nhờ giúp đỡ. Từ chuyện vợ chồng bất hòa đến chuyện người làng tranh chấp đất đai, ông luôn đứng ra hòa giải. Bằng sự khéo léo và công tâm, ông đã giúp nhiều gia đình giữ được hạnh phúc, góp phần xây dựng cộng đồng đoàn kết, chan hòa.

Ông Blon cho biết: "Năm 2018, tôi được bà con tín nhiệm bầu làm trưởng thôn. Được người trong làng tin tưởng nên hễ có chuyện là người làng tìm đến tôi. Với tôi, làm người hòa giải phải công bằng và lắng nghe cả hai bên, rồi phân tích để họ hiểu, tránh vì nóng giận mà đánh mất tình nghĩa. Ở làng, tình nghĩa quan trọng hơn cả."

Mới đây, vợ chồng bà Kpă Khoe (cùng làng Đút) xảy ra mâu thuẫn vì bà nghi ngờ chồng là ông Siu Gek có quan hệ tình cảm với người phụ nữ khác. Chuyện là bà Khoe thấy chồng thường đi chăn bò và nói chuyện với một phụ nữ trong làng, khiến bà Khoe bực tức, đòi ly hôn và chia tài sản.

Biết chuyện, ông Blon liền tìm hiểu và phân tích cho bà Khoe hiểu. “Tại buổi nói chuyện, tôi giải thích với bà Khoe việc ông Gek đi chăn bò là vì công việc gia đình, không phải vì tình cảm cá nhân. Nếu chưa có bằng chứng mà vội nghi ngờ, sẽ dễ gây hiểu lầm, khiến tình cảm vợ chồng rạn nứt, điều đó là không nên. Hơn nữa, theo pháp luật và luật tục Jrai, việc vu khống người khác là vi phạm. Nhờ những lời phân tích thấu tình đạt lý trên, bà Khoe đã hiểu ra, nguôi giận và bỏ qua hiểu lầm. Từ đó, vợ chồng bà lại hòa thuận như trước".-ông Blon nhớ lại.

z6434615003292-db8fc621bb64e646add5b38b20ff62a0.jpg
Năm 2018, ông Kpă Blon được người dân làng Đút tín nhiệm bầu làm trưởng thôn.Ảnh: R.H

Ở làng Đút, cách đây vài năm có 6 thanh-thiếu niên thường xuyên tụ tập uống rượu, rồi rú ga, nẹt pô khắp làng, làm bà con bức xúc nhưng không ai can thiệp được. Với vai trò trưởng thôn, ông Blon không đứng ngoài cuộc mà kiên nhẫn gặp từng người để trò chuyện; tổ chức buổi gặp cả nhóm thanh-thiếu niên để phân tích hậu quả cho nhóm thanh-thiếu niên này hiểu. Tại buổi gặp mặt, ông Blon giải thích rằng: “Buổi tối là lúc bà con nghỉ ngơi, uống rượu bia điều khiển xe máy là không được. Thanh niên phải lo làm ăn, chứ đừng để rượu vào rồi gây chuyện, gây mất trật tự. Những lời ấy khiến nhóm thanh niên hiểu ra, từ đó bỏ hẳn thói quen cũ. Có người sau này lập gia đình, chí thú làm ăn, cuộc sống cũng khá hơn”

Không chỉ tích cực đảm bảo an ninh trật tự, ông Blon còn là tấm gương trong phát triển kinh tế. Gia đình ông hiện có 1,8 ha lúa, 1,6 ha mì và 2 ha điều, mỗi năm thu về khoảng 200 triệu đồng. Ông Blon còn tận tình hướng dẫn bà con cách làm ăn để cải thiện cuộc sống. Với những đóng góp của mình, từ năm 2018 đến nay, số hộ nghèo trong làng giảm từ 83 hộ xuống còn 33 hộ.

Gia đình bà Kpă H'Min (làng Đút) là một trong những hộ từng gặp nhiều khó khăn. Trước đây, dù sở hữu 3 ha lúa nhưng do chưa biết cách chăm sóc khiến năng suất lúa của gia đình năm nào cũng đạt thấp và thiếu đói. Thấy vậy, ông Blon tận tình hướng dẫn bà cách bón phân, phòng trừ sâu bệnh và chăm sóc lúa đúng kỹ thuật. Nhờ làm theo, năng suất lúa của gia đình bà tăng đáng kể. Bà H'Min phấn khởi: "Trước đây, 3ha lúa một vụ chỉ thu được 50 bao, giờ mỗi vụ thu 300 bao. Nhờ ông Blon mà gia đình tôi không còn khổ và thoát nghèo từ năm 2020."

Không chỉ giúp bà con canh tác hiệu quả, từ các mối quan hệ quen biết, ông Blon còn tìm kiếm và giới thiệu việc làm cho người dân. Ông vận động bà con đi làm thuê cho các hộ dân có nhu cầu cần nhân công tại địa phương, giúp họ có thêm thu nhập, cải thiện đời sống.

Ông Lê Thành Công-Chủ tịch UBND xã Ia Lâu, nhận xét: Ông Kpă Blon là trưởng thôn mẫu mực, tận tâm và trách nhiệm với làng. Không chỉ giữ gìn sự bình yên cho làng, ông còn luôn lắng nghe, giúp đỡ bà con, hòa giải mâu thuẫn và hỗ trợ bà con phát triển kinh tế. Nhờ đó, nhiều hộ dân đã thoát nghèo, góp phần đưa làng Đút ngày càng đi lên.

Với những đóng góp của mình, năm 2023, ông Blon được Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022.

Có thể bạn quan tâm

Tuổi trẻ Gia Lai khẳng định trí tuệ, bản lĩnh, khát vọng cống hiến

Tuổi trẻ Gia Lai khẳng định trí tuệ, bản lĩnh, khát vọng cống hiến

(GLO)- Thi đua yêu nước đang lan tỏa khắp các hoạt động xã hội, từ lao động, học tập đến nghiên cứu khoa học, sáng tạo kỹ thuật. Tại Gia Lai, nhiều giải thưởng từ cuộc thi khoa học kỹ thuật, nghiên cứu khoa học đến các cuộc thi khởi nghiệp... đã khẳng định trí tuệ, bản lĩnh tuổi trẻ địa phương.

Nẻo về nguồn cội của Yến

Nẻo về nguồn cội của Yến

(GLO)- Sau những thành công nơi phố thị, nữ kiến trúc sư 9X Hoàng Như Yến vẫn thường xuyên trở về quê Phú Thiện (nay là xã Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) để xây trường, nuôi em, tiếp sức phụ nữ vùng khó.

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2025: Đồng lòng, chung sức, lan tỏa mạnh mẽ

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2025: Đồng lòng, chung sức, lan tỏa sức trẻ

(GLO)- Chia sẻ với phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai, anh Đỗ Đức Thanh-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Trưởng Ban Chỉ đạo Chiến dịch, nhấn mạnh Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2025 đạt được nhiều kết quả tích cực nhờ sự đồng lòng, chung sức của tổ chức đoàn các cấp. 

Anh Phạm Sơn Lộc (trái) giới thiệu về xe đạp trợ lực

Xe đạp trợ lực và khát vọng cùng VN đạt Net Zero 2050

Với kinh nghiệm đa ngành cùng khát vọng xanh, anh Phạm Sơn Lộc và đội ngũ VierCycle đặt mục tiêu chuyển đổi xe đạp bị bỏ quên, biến chúng thành eBike (xe đạp trợ lực) tiện lợi và thân thiện môi trường, đồng hành cùng VN trên hành trình hướng đến Net Zero vào năm 2050.

Thế hệ trẻ ngày càng quan tâm và muốn tìm về lịch sử

Thế hệ trẻ ngày càng quan tâm và muốn tìm về lịch sử

Nếu như trước đây, không ít bạn trẻ từng cho rằng lịch sử là khô khan và khó nhớ, thì hôm nay, Triển lãm "95 năm Cờ Đảng soi đường" đã biến lịch sử từ những trang sách tưởng chừng khô khan thành trải nghiệm đầy cảm xúc, khơi dậy trong giới trẻ niềm tự hào và trách nhiệm tiếp bước cha ông.