Xót thương hoàn cảnh của chàng trai Jrai mù lại trọng bệnh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Đôi mắt bị mù năm 6 tuổi, song anh Rơ Mah Thôm (làng Yít Tú, xã Ia Din, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) luôn nỗ lực vươn lên trong cuộc sống. Giữa năm 2024, anh Thôm bàng hoàng khi biết mình bị viêm phổi, tràn dịch màng phổi.

Sinh ra như những đứa trẻ bình thường khác, nhưng khi lên 6 tuổi, anh Thôm (SN 1987) bị sốt cao và mắt yếu dần. Từ đó, anh không còn nhìn thấy ánh sáng. Chưa tròn 8 tuổi, bố mẹ lần lượt qua đời vì bạo bệnh, Thôm cùng 3 người anh em nương tựa nhau mà sống nhưng anh chưa bao giờ bỏ cuộc. Anh kể: Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn và bị mù cả 2 mắt nên lúc nhỏ anh chưa từng được cắp sách đến trường. Dẫu vậy, anh luôn muốn bản thân phải vượt lên nghịch cảnh. Đầu năm 2014, anh được Nhà nước và Hội Người mù tỉnh Gia Lai hỗ trợ đi học nghề xoa bóp.

20250116-181334.jpg
Vì vợ cũng bị mù cả 2 mắt nên anh Thôm phải trông cậy vào sự chăm sóc của mẹ vợ. Ảnh: Ngọc Duy

Được sự động viên của người thân và bạn bè, anh Thôm quyết định đi học với mong muốn cải thiện cuộc sống. Trải qua 6 tháng học nghề ở tỉnh Thừa Thiên-Huế, anh Thôm cùng Hội đi khắp cả nước để làm việc. Sau đó, anh về lại Gia Lai và được tạo điều kiện làm việc lại một cơ sở xoa bóp, bấm huyệt ở TP. Pleiku.

“Mỗi tháng mình kiếm được khoảng 4 triệu đồng. Trừ chi phí ăn uống, sinh hoạt, mình còn dành dụm được 2-3 triệu đồng/tháng. Mình gửi về nhà một ít cho anh chị, một ít để tiết kiệm”-anh Thôm chia sẻ.

Năm 2018, anh Thôm gặp chị Rơ Lan H’Úc (SN 2001, làng Yít Tú, xã Ia Din, huyện Đức Cơ) cũng bị mù và được tạo điều kiện học nghề tại TP. Pleiku. Đồng cảm trước số phận của nhau, hai người bắt đầu tìm hiểu. Năm 2019, anh Thôm và chị H’Úc quyết định về chung một nhà bằng một đám cưới giản đơn với những lời chúc phúc của gia đình, bạn bè và buôn làng.

Chị H’Úc làm việc được vài tháng thì có con nên về nhà mẹ đẻ để tiện bề chăm sóc. Từ đó, anh Thôm càng chăm chỉ làm việc để lo cho gia đình nhỏ của mình. Đến nay, vợ chồng có với nhau 2 người con (con lớn 5 tuổi, con nhỏ 1 tuổi). Mỗi tháng, anh Thôm về nhà 1 lần để thăm vợ và 2 con.

Cuộc sống tưởng chừng sẽ mãi yên bình thì giữa năm 2024, anh Thôm nhận thấy sức khoẻ đi xuống, khó thở nên đã đi khám. Khi nghe tin mình bị bệnh viêm phế quản và tràn dịch màng phổi, phải nhập viện điều trị, anh Thôm như ngã quỵ.

Đến nay, anh Thôm đã nhập viện 4 lần, mỗi lần kéo dài một tháng. Để có tiền chữa bệnh, anh và gia đình vợ đã sử dụng số tiền tiết kiệm bấy lâu nay. Nằm trên giường bệnh, anh Thôm nghẹn ngào: “Giờ mình nhập viện, không đi làm kiếm tiền được, vợ con mình rồi sẽ sống thế nào đây”.

Bà Rơ Lan Yát (mẹ vợ anh Thôm) là người chăm sóc anh hàng ngày lúc anh điều trị bệnh, ngậm ngùi nói: “Hiện tôi là người chăm sóc cho Thôm tại bệnh viện, chi phí mỗi ngày phải trả là 245 ngàn đồng, cộng thêm các khoản như tiền thuốc, tiền ăn…cũng hơn 300 ngàn đồng một ngày. Chi phí điều trị được bảo hiểm xã hội chi trả một phần, vậy nên gia cảnh của Thôm khó khăn giờ càng thêm khó. Tôi rất mong Thôm sẽ khỏi bệnh và về nhà đón Tết cùng gia đình”.

20250122-152337.jpg
Chị Nay H’Hới-bác sĩ điều trị tại Khoa nội A (Bệnh viện Lao và bệnh phổi Gia Lai) thăm khám cho anh Rơ Mah Thôm. Ảnh: Ngọc Duy

Là người theo dõi tình hình sức khỏe và thăm khám cho anh Thôm, bác sĩ Nay H’Hới (Khoa nội A, Bệnh viện Lao và bệnh phổi Gia Lai) thông tin: “Bệnh anh Thôm thuộc loại nặng, vì cơ thể của anh đáp ứng điều kiện chữa trị chậm, thể trạng suy mòn, dịch trong phổi còn rất nhiều. Hiện tại, anh Thôm vẫn trong tình trạng dẫn lưu dịch, chỉ nằm một chỗ, không thể đi lại được kèm với đau ngực dữ dội. Phác đồ điều trị bệnh cho anh Thôm hiện tại chúng tôi cho dùng kháng sinh, kháng viêm, dẫn lưu dịch, uống vitamin để xem cơ thể thích ứng như thế nào và dịch có ít dần không, rồi mới tính phương án tiếp theo”.

Trao đổi với P.V, ông Nguyễn Văn Hùng-Chủ tịch Hội Người mù tỉnh Gia Lai cho biết: “Thôm là hội viên Hội Người mù tỉnh, anh làm việc rất siêng năng và hòa đồng. Hoàn cảnh của Thôm quá khó khăn. Dù được hưởng chế độ bảo trợ xã hội của Nhà nước nhưng với hoàn cảnh hiện tại thì không đủ chi tiêu cho cuộc sống. Nghe tin anh bị bệnh nặng, Hội cũng tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ thêm một khoản tiền và kêu gọi những Mạnh Thường Quân hỗ trợ anh Thôm điều trị bệnh và giúp gia đình anh phần nào vượt qua khó khăn".

Mọi sự giúp đỡ anh Rơ Mah Thôm xin liên hệ số điện thoại 0983705720; hoặc Báo Gia Lai, STK: 62110002425979 tại BIDV do chị Trịnh Thị Lệ Hằng-Phó Trưởng phòng Hành chính-Quảng cáo Báo Gia Lai (số điện thoại 0943065095) phụ trách.

Có thể bạn quan tâm

Xã Ia Tôr xử lý dứt điểm bãi rác tự phát

Xã Ia Tôr xử lý dứt điểm bãi rác tự phát

(GLO)- Sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh qua bài viết "Người dân bức xúc vì bãi rác tự phát gây ô nhiễm môi trường" đăng trên Báo Gia Lai điện tử ngày 11-8, UBND xã Ia Tôr (tỉnh Gia Lai) đã huy động lực lượng, phương tiện xử lý dứt điểm tình trạng này.

Nhiều người cao tuổi bất ngờ trước việc giảm mức hưởng BHYT từ 100% xuống 80%

Nhiều người cao tuổi bất ngờ trước việc giảm mức hưởng BHYT từ 100% xuống 80%

(GLO)- Mới đây, Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai nhận được ý kiến phản ánh của nhiều người cao tuổi về việc đang được quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) thanh toán với mức hưởng 100%, 95% nhưng từ ngày 1-7-2025 chỉ còn 80% mà không hề được cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) thông tin trước.

Cùng xoa dịu nỗi đau da cam

Cùng xoa dịu nỗi đau da cam

(GLO)- Ðã hơn nửa thế kỷ trôi qua kể từ khi chất độc da cam/dioxin rải xuống mảnh đất Việt Nam, nhưng nỗi đau vẫn hiện hữu. Tại Gia Lai, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh đang đồng hành, sẻ chia và tiếp thêm nghị lực cho những người mang trên mình di chứng chiến tranh.

Bình yên Ia Krái

Bình yên Ia Krái

(GLO)- Ở xã Ia Krái (tỉnh Gia Lai), mỗi người dân là một chiến sĩ thầm lặng hỗ trợ đắc lực giúp Công an xã giữ gìn an ninh trật tự, đấu tranh phòng-chống tội phạm ngay từ cơ sở.

null