Khu rừng pha lê ấn tượng bậc nhất Việt Nam đón hàng nghìn khách check-in

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Khu rừng pha lê bên công viên Hồ thiên nga rộng 10ha tại đại đô thị xanh Eco Central Park trở thành điểm đến check-in, đón Noel sớm của hàng nghìn người. Trong ánh đèn chiếu rọi, khu rừng pha lê rực sáng, lung linh, liên tục thay đổi với 16 sắc màu khiến cả người lớn lẫn trẻ em thích thú.
Em bé 6 tháng tuổi được bố đưa đi check-in khu rừng pha lê bên hồ thiên nga

Em bé 6 tháng tuổi được bố đưa đi check-in khu rừng pha lê bên hồ thiên nga

Những ngày này, thành phố Vinh, Nghệ An đón gió mùa và có mưa nhưng vẫn không cản được bước chân các gia đình, nhất là các em nhỏ đến với khu rừng pha lê tại công viên Hồ thiên nga Eco Central Park.

Hai chị em hào hứng tận hưởng không khí Noel với sự xuất hiện của tuyết rơi

Hai chị em hào hứng tận hưởng không khí Noel với sự xuất hiện của tuyết rơi

Khu rừng pha lê được thiết kế với mô hình cây thông khổng lồ, mô hình người tuyết, cụm cây thông nhỏ, tuần lộc, gấu bắc cực, chim cánh cụt… Điều đặc biệt là các mô hình này liên tục đổi màu với 16 sắc màu xen kẽ như: trắng, đỏ, tím, hồng, xanh lá cây, xanh dương và màu vàng... Nhiều bạn trẻ và em nhỏ quyết nán lại, chơi từ chiều đến tối để có thể check-in với đủ các màu sắc của cây thông Noel cũng như các mô hình xung quanh.

Một điểm nhấn đặc biệt khác của nhà sáng lập Ecopark khi thiết kế khu rừng pha lê này là hiệu ứng tuyết rơi. Theo đó tuyết sẽ rơi thật dày vào những khung giờ nhất định và sẽ được thiết kế để rơi nhiều hơn vào mỗi cuối tuần.

Tuyết đã rơi báo hiệu một mùa Noel mới đang cận kề

Chị Nguyễn Thị Linh (thành phố Vinh), người cùng gia đình đến từ sớm để check-in khu rừng pha lê bên Hồ thiên nga chia sẻ: "Thời tiết lạnh và mưa nhưng bọn trẻ vẫn hào hứng và đòi bố mẹ đưa đi nên vợ chồng tôi cũng chiều theo các con. Đây là lần thứ 3 tôi đưa các con đến đây, mỗi lần đều có những điều thú vị, mới mẻ".

Cuối tuần, hôm 3.12 - đánh dấu ngày đầu tiên mở cửa khu rừng pha lê, 500 gia đình đến check-in khu rừng pha lê đầu tiên đã nhận được quà là những chú gấu bông đáng yêu, "siêu to khổng lồ".

Nhiều món quà gấu bông ngộ nghĩnh, khổng lồ là thành quả mà các em nhận được sau khi check-in khu rừng pha lê

Nhiều món quà gấu bông ngộ nghĩnh, khổng lồ là thành quả mà các em nhận được sau khi check-in khu rừng pha lê

Cư dân cùng du khách khám phá khu rừng pha lê và gần 20 điểm check-in khác trong công viên Hồ thiên nga cũng là lúc trời vừa nhá nhem tối. Lúc này, khu vườn càng trở nên lung linh, huyền ảo và rực rỡ bởi được ánh đèn soi rọi. "Không gì tuyệt vời hơn khi được nắm tay những người thân yêu và cùng tận hưởng không khí se se lạnh của mùa đông và cùng chụp những bức hình xinh xắn", bạn trẻ Trần Thanh N. hào hứng chia sẻ khoảnh khắc bên những người bạn thân của mình tại đại học Vinh.

Bạn trẻ hào hứng check-in khu rừng pha lê độc đáo
Bạn trẻ hào hứng check-in khu rừng pha lê độc đáo
Khu rừng pha lê bên rực rỡ sắc màu là nơi ghi lại những kỉ niệm cha mẹ dành cho con

Khu rừng pha lê bên rực rỡ sắc màu là nơi ghi lại những kỉ niệm cha mẹ dành cho con

Đây là một trong những khu rừng pha lê bên hồ thiên nga lần đầu tiên xuất hiện tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Đây là một trong những khu rừng pha lê bên hồ thiên nga lần đầu tiên xuất hiện tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Ánh sáng rực rỡ của khu rừng pha lê làm sáng bừng một vùng trời

Ánh sáng rực rỡ của khu rừng pha lê làm sáng bừng một vùng trời

Bà Dương Hà (xã Hưng Lộc, thành phố Vinh) chia sẻ: "Các cháu đã chờ cả tuần để đến nhận gấu bông vào cuối tuần vừa rồi. Thường ở thành phố những chương trình tặng quà như vậy cũng có nhưng lần này các cháu được tặng gấu bông mà to như thế nên dù mưa cả nhà tôi cũng bắt taxi để có mặt ở đây".

Gấu bông Thiên Nga mà các em nhỏ nhận được sau buổi check-in với những tấm hình xinh xắn

Gấu bông Thiên Nga mà các em nhỏ nhận được sau buổi check-in với những tấm hình xinh xắn

Khu rừng pha lê bên bên công viên Hồ thiên nga Eco Central Park bắt đầu mở cửa từ ngày 1.12 đến 31.12.2023 và hoàn toàn miễn phí. Trong đó từ 1 - 15.12, khách liên hệ qua các đại lý chính thức của dự án Eco Central Park để nhận mã QR code vào cổng.

Từ 15 - 30.12, khách đến cổng công viên, được hướng dẫn quét mã QR code để vào cổng.

Có thể bạn quan tâm

Đinh Thị Văn: Đưa văn hóa truyền thống đến với du khách

Đinh Thị Văn: Đưa văn hóa truyền thống đến với du khách

(GLO)- Để lan tỏa nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc Bahnar đến với du khách, chị Đinh Thị Văn (SN 1985, trú tại làng Mơ Hra-Đáp, xã Kông Lơng Khơng, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai) đã tích cực tham gia các hoạt động du lịch, dịch vụ với mục đích tạo ra những sản phẩm du lịch cộng đồng độc đáo.
Trang mới cho du lịch cộng đồng

Trang mới cho du lịch cộng đồng

(GLO)- Năm 2019, Gia Lai ra mắt sản phẩm du lịch cộng đồng (DLCĐ) đầu tiên tại làng Mơ Hra-Đáp (xã Kông Lơng Khơng, huyện Kbang) từ dự án “Di sản kết nối” do Hội đồng Anh tài trợ với kinh phí 1,3 tỷ đồng.
'Xây tổ' cho ngành du lịch

'Xây tổ' cho ngành du lịch

Những ngày cuối tháng 8 này, Việt Nam đã đón đoàn du khách 4.500 người thuộc một tập đoàn dược phẩm Ấn Độ đến tham quan, vui chơi tại Hà Nội, Hạ Long, Ninh Bình. Đây là sự kiện phấn khởi của ngành du lịch nói riêng và của nền kinh tế nói chung.
Ngược dòng sông Mã thăm 'Tây Tiến'

Ngược dòng sông Mã thăm 'Tây Tiến'

Bức phù điêu bằng đá xanh nguyên khối khắc hình ảnh 3 chiến sĩ Tây Tiến cùng hai câu thơ "Sài Khao sương lấp đoàn quân mỏi/Mường Lát hoa về trong đêm hơi" được dựng năm 2020 đã trở thành nơi hồi tưởng của khách phương xa khi có dịp đến Sài Khao.