Pleiku: Phạt tài xế xe "luồng xanh" không thực hiện đúng cam kết

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ông Nguyễn Văn Lộc (SN 1976, trú tại số 36 Nguyễn An Ninh, phường Ia Kring, TP. Pleiku) vừa bị phạt 5 triệu đồng vì không thực hiện đúng cam kết không rời khỏi xe trong khoảng thời gian hạ tải hàng hóa.
Thời điểm lực lượng chức năng kiểm tra xe, tài xế Nguyễn Văn Lộc không có mặt trên xe như cam kết. Ảnh: Lê Hòa
Thời điểm lực lượng chức năng kiểm tra xe, tài xế Nguyễn Văn Lộc không có mặt trên xe như cam kết. Ảnh: Lê Hòa
Cụ thể, vào lúc 9 giờ 30 phút ngày 3-9, lực lượng chức năng phường Ia Kring bất ngờ tiến hành kiểm tra xe ô tô tải BKS 81H-006.94 có mã QRCode hoạt động trên “luồng xanh” vận tải đang đậu bỏ hàng trước số nhà 36 Nguyễn An Ninh. Thời điểm kiểm tra, tài xế Lộc không có mặt trên xe. Sau 30 phút vận động, tài xế Lộc mới về làm việc.
Trước đó, vào lúc 10 giờ ngày 2-9, tài xế Lộc điều khiển xe ô tô tải BKS 81H-006.94 chở hàng thiết yếu di chuyển từ Bến xe Trung tâm TP. Đà Nẵng-nơi đang thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg về TP. Pleiku. Về đến Pleiku, tài xế Lộc đã ký cam kết trong thời gian lưu lại địa phương sẽ thực hiện đúng quy định phòng-chống dịch, không rời khỏi xe; tuy nhiên đã vi phạm. Theo đó, Chủ tịch UBND phường Ia Kring Nguyễn Hoàng Quang Minh đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính 5 triệu đồng đối với tài xế Lộc về hành vi không chấp hành các biện pháp phòng-chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.
LÊ HÒA

Có thể bạn quan tâm

Gió lốc làm 11 nhà dân tại làng Beng, xã Ia Chiă bị tốc mái. Ảnh: địa phương cung cấp

Lốc xoáy gây tốc mái nhiều nhà dân

(GLO)- Ông Nguyễn Văn Lựu-Phó Chủ tịch UBND xã Ia Chiă (huyện Ia Grai) cho biết, sáng ngày 7-5, một trận mưa lớn kèm lốc xoáy xảy ra trên địa bàn đã khiến 15 nhà dân và 1 nhà công vụ Trường THCS Lê Hồng Phong bị tốc mái, thiệt hại về tài sản ước tính khoảng 162 triệu đồng.

Kỷ niệm với bác Núp

Kỷ niệm với bác Núp

(GLO)- Ngay tôi, tới khi lên Pleiku nhận công tác, cũng đâu nghĩ người mình gặp chiều hôm ấy, cái hôm tôi đi một vòng thám thính trước khi chính thức bước chân vào số 4 Trần Hưng Đạo, trụ sở Ty Văn hóa-Thông tin Gia Lai-Kon Tum đã gặp bác Núp rồi.