Phụ huynh bức xúc với cô giáo dạy môn Âm nhạc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Cuộc họp phụ huynh tại Trường Tiểu học (TH) Cù Chính Lan (TP. Pleiku) sáng 7-1-2017 đã trở nên căng thẳng khi nhiều phụ huynh học sinh không bằng lòng với cách giảng dạy và đánh giá học sinh của cô giáo Nguyễn Đỗ Thị Bảo Trân.

Trong đơn kiến nghị tập thể gửi Phòng Giáo dục-Đào tạo TP. Pleiku và Ban Giám hiệu Trường TH Cù Chính Lan, tập thể phụ huynh lớp 5/1 kiến nghị: Cơ bản chúng tôi đều nhất trí nhưng chúng tôi chưa đồng ý về kết quả đánh giá của môn Âm nhạc cũng như cách dạy của cô giáo. Cụ thể: Theo phản ánh của con em chúng tôi, trong giờ dạy Âm nhạc cô giáo chủ yếu mở máy cho học sinh hát theo chứ không tập kỹ từng câu, từng lời. Cô còn yêu cầu các em kẻ từng khuôn nhạc rất mất thời gian. Em nào quên lời bài hát, chưa hoàn thành bài kịp cô quát tháo làm con em chúng tôi mất tập trung. Cô giáo đánh giá quá cao đối với học sinh tiểu học (chất giọng, cao độ, trường độ… giống như một ca sĩ) trong khi cô lại không hướng dẫn kỹ.

 

Nhiều giáo viên không đồng tình về cách đánh giá môn Âm nhạc của cô giáo Trân. Ảnh: Đ.T
Nhiều giáo viên không đồng tình về cách đánh giá môn Âm nhạc của cô giáo Trân. Ảnh: Đ.T

Theo tập thể phụ huynh nêu trong đơn kiến nghị thì cuối kỳ thi kiểm tra lại, cô chỉ kiểm tra một số em để công nhận kết quả cả kỳ, số em còn lại hát thuộc có nhiều em còn hát và biểu diễn hay lại không được kiểm tra làm các em bức xúc.

Trong một đơn kiến nghị khác, phụ huynh nêu: Theo chúng tôi hiểu và biết, học sinh TH rất thích môn Âm nhạc cả trong và ngoài nhà trường. Vậy mà con chúng tôi cứ mỗi lần đến ngày có môn Âm nhạc thì nó rất sợ hãi. Chúng tôi biết môn Âm nhạc là môn năng khiếu, giáo viên phải thân thiện với học sinh, tạo không khí thoải mái, nhẹ nhàng giúp các em dễ dàng thuộc lời bài hát. Trái lại, cô không như vậy mà quát mắng, hăm dọa, làm cho một tiết học trở nên căng thẳng.

Xung quanh kiến nghị của phụ huynh học sinh, P.V đã liên hệ với Ban giám hiệu Trường TH Cù Chính Lan để nắm thêm thông tin. Thầy Nguyễn Đức Vượng-Hiệu trưởng nhà trường xác nhận có việc phụ huynh kiến nghị như trên về giáo viên Âm nhạc. Trước đó, nhà trường cũng đã làm việc với cô Trân. Ngày 4-1-2017, Phòng Giáo dục-Đào tạo TP. Pleiku cũng đã có buổi làm việc với nhà trường về vấn đề phụ huynh kiến nghị. Phòng cũng yêu cầu nhà trường ghi vào biên bản ý kiến của phụ huynh xung quanh bộ môn Âm nhạc trong cuộc họp phụ huynh để nắm bắt tâm tư nguyện vọng của phụ huynh và tìm biện pháp tháo gỡ.

“Trong cách đánh giá của cô giáo Âm nhạc, tôi thấy còn cứng nhắc, duy ý chí chưa thật sự bám vào mục tiêu của môn Âm nhạc. Thái độ tiếp thu, cầu thị của giáo viên Âm nhạc chưa được tốt, thiếu hợp tác. Trong đó, cô Trân chưa thực hiện theo đúng mục 2 Điều 19 Thông tư 22 của Bộ Giáo dục-Đào tạo là phối hợp với giáo viên chủ nhiệm, giáo viên cùng lớp, cha mẹ học sinh thực hiện việc đánh giá học sinh”-thầy Nguyễn Đức Vượng thẳng thắn nêu quan điểm.

Đồng tình với quan điểm trên, cô Bùi Nguyễn Hoàng Kim-Tổ trưởng tổ 1 nêu ý kiến: “Cô giáo Âm nhạc không tham khảo đối với giáo viên chủ nhiệm, không tham khảo ý kiến phụ huynh và đánh giá chưa đúng thực lực của học sinh…”.

“Trong các tiết dự giờ, tôi thấy cô Trân dạy tốt, thân thiện, gần gũi, không yêu cầu học sinh chép vào vở. Tuy nhiên, các tiết học bình thường trong năm thì bắt các em kẻ khuôn, chép nhạc rất nhiều, nhiều em học sinh phản ánh cô giáo không thân thiện, hay la học sinh… Về việc đánh giá học sinh, tôi cũng đồng quan điểm như trên là đánh giá chưa chính xác, theo cảm tính”-cô Trần Thị Lệ-Tổ trưởng tổ 5 nhận xét.

Cô Nguyễn Thị Khánh Cẩm-Tổ trưởng tổ 4 cho biết thêm: “Cô Trân chưa đánh giá đúng tinh thần Thông tư 22 đó là đánh giá vì sự tiến bộ của học sinh; coi trọng việc động viên, khuyến khích sự cố gắng trong học tập, rèn luyện của học sinh; giúp học sinh phát huy nhiều nhất khả năng; đảm bảo kịp thời, công bằng, khách quan. Chất lượng môn Âm nhạc hầu như không có, bản thân tôi phải dạy các em thêm trong môn Âm nhạc”.

Liên quan đến những kiến nghị của phụ huynh học sinh, trong buổi làm việc với P.V, cô Nguyễn Đỗ Thị Bảo Trân khẳng định thông tin kiến nghị trên là sai sự thật và đề nghị được đối chứng nếu không có đối chứng thì không làm việc.

Như Ý

Có thể bạn quan tâm

Không có việc đóng cửa chợ Chư Sê cũ

Không có việc đóng cửa chợ Chư Sê cũ

(GLO)- Nhiều hộ kinh doanh tại xã Chư Sê kiến nghị ngừng hoạt động chợ trung tâm xã nhằm tháo gỡ khó khăn cho chợ phía Nam đang hoạt động kém hiệu quả. Tuy nhiên, chính quyền địa phương khẳng định không có chủ trương đóng chợ cũ.

Thả 8 cá thể động vật quý hiếm về rừng Kon Ka Kinh

Thả 8 cá thể động vật quý hiếm về rừng Kon Ka Kinh

(GLO)-  Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển Sinh vật (Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh) vừa phối hợp với Hạt Kiểm lâm Mang Yang, UBND xã Ayun và Công an xã Ayun tổ chức thả 8 cá thể động vật hoang dã quý hiếm về môi trường tự nhiên tại tiểu khu 432 lâm phần Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh quản lý.

Sở Y tế tỉnh Gia Lai dẫn đầu Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp năm 2025

Sở Y tế tỉnh Gia Lai dẫn đầu Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp năm 2025

(GLO)- Theo kết quả Bộ Chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công năm 2025, Sở Y tế tỉnh Gia Lai đứng đầu bảng xếp hạng với 94,74 điểm, xếp loại xuất sắc. Đây cũng là cơ quan có chỉ số phục vụ cao nhất trong nhóm các sở, ban, ngành của tỉnh.

Quá hạn gần 1 tháng nhưng việc thi công đường ra Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai vẫn chậm trễ

Quá hạn gần 1 tháng nhưng việc thi công đường ra Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai vẫn chậm trễ

(GLO)- Theo cam kết của nhà đầu tư, thời gian thi công tuyến đường ra Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai (phường Pleiku) là 3 tháng, kể từ ngày 5-8-2025, dự kiến hoàn thành vào ngày 5-11-2025. Tuy nhiên, đến nay đã quá hạn thi công gần 1 tháng mà con đường vẫn chưa có gì khởi sắc.

Sống thấp thỏm dưới chân núi lở

Sống thấp thỏm dưới chân núi lở

(GLO)- Ðợt bão lũ vừa qua khiến đất đá từ núi Bà Nác và núi Căng tràn xuống khu dân cư làng Kà Te (xã Vân Canh, tỉnh Gia Lai), gây thiệt hại nhà cửa, lương thực và hoa màu. Dù tình hình đã được kiểm soát, nhiều hộ dân vẫn thấp thỏm lo âu mỗi khi mưa lớn kéo dài.

null