Phiên tòa giả định tại Trường THPT Nguyễn Huệ: Giáo dục pháp luật trực quan

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chiều 21-5, Huyện Đoàn Đak Đoa (Gia Lai) phối hợp với Trường THPT Nguyễn Huệ tổ chức phiên tòa giả định xét xử vụ án “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, thu hút sự tham dự của hơn 300 học sinh, phụ huynh và người dân.
Trực quan, sinh động
Đứng trước vành móng ngựa là một thanh niên 19 tuổi run rẩy sợ hãi với cáo buộc về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Dù quanh co, chối tội nhưng với nhân chứng, vật chứng rõ ràng và lập luận sắc bén của Hội đồng xét xử, cuối cùng bị cáo đã phải cúi đầu nhận tội. Đó là diễn biến của phiên tòa giả định xét xử vụ án “Tàng trữ trái phép chất ma túy” tổ chức tại Trường THPT Nguyễn Huệ. Tuy chỉ là phiên tòa giả định nhưng chủ tọa phiên tòa, đại diện Viện Kiểm sát, Hội thẩm nhân dân, Thư ký phiên tòa... đều là những cán bộ hàng ngày tham gia xét xử các vụ án trên địa bàn. Đặc biệt, phiên tòa có sự tham gia của học sinh, đoàn viên, thanh niên đóng vai bị cáo, người làm chứng.
 Quang cảnh phiên tòa giả định tại Trường THPT Nguyễn Huệ (huyện Đak Đoa). Ảnh: H.T
Quang cảnh phiên tòa giả định tại Trường THPT Nguyễn Huệ (huyện Đak Đoa). Ảnh: H.T
Ông Bùi Viết Minh Quân-Thẩm phán Tòa án nhân dân huyện Đak Đoa-cho biết: Phiên tòa giả định được xây dựng dựa trên một vụ án có thật, phù hợp với lứa tuổi học sinh. Nhờ chuẩn bị chu đáo, những nhân vật đã thể hiện thành công trong từng “vai diễn”, tái hiện lại phiên tòa một cách chân thật, sinh động. Cụ thể, ngày 9-10-2018, Tòa án nhân dân huyện Đak Đoa đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Văn Thế (SN 2001, làng Piơm, thị trấn Đak Đoa). Bị bạn bè dụ dỗ cho dùng thử ma túy rồi nghiện, sau đó Thế thường móc nối với đối tượng mua bán ma túy để mua bán và hút chích. Chiều 4-9-2018, bị cáo Thế mua 2 gói ma túy đá với giá 1 triệu đồng, sau đó lôi kéo thêm 2 người bạn hàng xóm dùng chung. Khi cả 3 đang hút chích ma túy tại nhà thì bị Công an bắt. Hành vi của Thế đủ yếu tố cấu thành tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” theo điểm C, khoản 1, Điều 249 của Bộ luật Hình sự.
Xét thấy hành vi của bị cáo Thế là nguy hiểm cho xã hội, gây mất trật tự trị an ở địa phương, gây tâm lý hoang mang trong quần chúng nhân dân, Hội đồng xét xử đã tuyên bị cáo 2 năm 6 tháng tù, phạt bổ sung 5 triệu đồng sung công quỹ nhà nước; tịch thu, tiêu hủy vật chứng là một bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá và những tang vật khác có liên quan.
“Những tình huống nêu ra tại phiên tòa giả định này rất dễ xảy ra đối với lứa tuổi học sinh, thanh-thiếu niên ngày nay. Nguyên nhân sa vào con đường nghiện ngập và tàng trữ trái phép chất ma túy là do các em lười học, nhận thức kém nên dễ bị bạn dụ dỗ, lôi kéo. Vì vậy, gia đình nên thường xuyên quan tâm, gần gũi con mình; nhà trường cần thêm nhiều tiết học tuyên truyền về pháp luật để các em nhận biết và tránh xa”-ông Quân chia sẻ.
Hiệu quả từ lần đầu tổ chức
 
Ông Hoàng Nhưn-Phó Chủ tịch UBND huyện Đak Đoa: “Trong bối cảnh nhiều hình thức tuyên truyền cũ kém hiệu quả thì phiên tòa giả định là loại hình tuyên truyền mới, phù hợp. Ủy ban nhân dân huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, ban ngành, hội, đoàn thể phối hợp tổ chức các phiên tòa giả định nhằm tăng cường hiệu quả tuyên truyền pháp luật đối với người dân, nhất là thế hệ trẻ, thanh niên dân tộc thiểu số”.

Tuy là lần đầu tổ chức nhưng phiên tòa giả định đã khá thành công khi thu hút hơn 300 học sinh Trường THPT Nguyễn Huệ, phụ huynh và người dân địa phương tham dự. Em Lương Hoài Tố (lớp 11B7) chia sẻ: “Qua phiên tòa, em rút ra cho mình bài học là nên tránh xa chất ma túy, không tụ tập với những bạn bè xấu. Đồng thời tuyên truyền cho người thân, bạn bè, gia đình về những tác hại, hậu quả của ma túy”.
Theo dõi từ đầu đến cuối phiên tòa, ông Nguyễn Văn Doanh (thôn 3, xã Kon Gang) nhìn nhận: “Việc tổ chức phiên tòa giả định như thế này đã chứng tỏ sự quan tâm, vào cuộc của nhà trường, xã hội về phòng tránh tội phạm ma túy học đường cho học sinh. Điều này cũng giúp phụ huynh có thêm hiểu biết và yên tâm hơn khi con em mình từng bước được giáo dục, nâng cao hiểu biết về pháp luật để tự bảo vệ mình. Mong các cơ quan liên quan tiếp tục tổ chức thêm nhiều phiên tòa giả định tương tự để tăng cường giáo dục, tuyên truyền pháp luật cho học sinh và cộng đồng”. 
Trao đổi với P.V, anh Hoàng Cam-Bí thư Huyện Đoàn Đak Đoa-khẳng định: “Thời gian tới, Huyện Đoàn sẽ xây dựng kế hoạch tổ chức thêm nhiều phiên tòa giả định cho học sinh, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn. Bên cạnh đó, phối hợp với các trường THPT cử đại diện học sinh trong trường tham gia những phiên tòa xét xử các vụ án có thật để đưa pháp luật đến gần hơn với học sinh. Theo chúng tôi, đây là phương pháp tuyên truyền pháp luật hiệu quả nhất”.
HÀ TÂY

Có thể bạn quan tâm

Thưởng ngoạn thác Ba

Thưởng ngoạn thác Ba

(GLO)- Trung tuần tháng Năm, chúng tôi đến xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khi những cơn mưa đầu mùa vừa ghé qua. Sáng hôm ấy, trời lất phất mưa, từng làn gió mát len nhẹ qua những tán cây khiến không gian thêm phần khoáng đạt.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.