Núi Chứa Chan - 'nóc nhà' ở Đồng Nai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ngọn núi cao thứ hai ở Đông Nam Bộ có nhiều rừng rậm, vách đá dựng đứng... được các bạn trẻ chọn để khám phá khi rảnh rỗi.
 Những ngày qua, nhiều nhóm bạn trẻ từ TP HCM, Bình Dương... khám phá thắng cảnh hoang sơ của núi Chứa Chan (Đồng Nai). Ngọn núi cách TP HCM khoảng 110 km, cao 837 m so với mực nước biển. Đây là ngọn núi cao nhất ở Đồng Nai, cao thứ hai ở Đông Nam Bộ, sau núi Bà Đen (986 m, Tây Ninh).
Những ngày qua, nhiều nhóm bạn trẻ từ TP HCM, Bình Dương... khám phá thắng cảnh hoang sơ của núi Chứa Chan (Đồng Nai). Ngọn núi cách TP HCM khoảng 110 km, cao 837 m so với mực nước biển. Đây là ngọn núi cao nhất ở Đồng Nai, cao thứ hai ở Đông Nam Bộ, sau núi Bà Đen (986 m, Tây Ninh).
Đoạn đường leo núi khá cheo leo với nhiều hốc đá lớn, rừng rậm, yêu cầu người khám phá phải có kinh nghiệm. Một hốc đá cao chừng 5 m khiến các bạn trẻ rất khó khăn mới vượt qua.
Đoạn đường leo núi khá cheo leo với nhiều hốc đá lớn, rừng rậm, yêu cầu người khám phá phải có kinh nghiệm. Một hốc đá cao chừng 5 m khiến các bạn trẻ rất khó khăn mới vượt qua.
 Lưng chừng núi là các ngôi chùa được xây bên những vách đá lớn. Đây cũng là điểm đến du lịch tâm linh thu hút nhiều khách thập phương, đặc biệt là những ngày rằm âm lịch.
Lưng chừng núi là các ngôi chùa được xây bên những vách đá lớn. Đây cũng là điểm đến du lịch tâm linh thu hút nhiều khách thập phương, đặc biệt là những ngày rằm âm lịch.
Ngoài đi bộ theo đường mòn trạm thông tin SK11 và 400 bậc thang truyền thống, đường lên đỉnh còn có cáp treo với giá 110.000 đồng mỗi người.
Ngoài đi bộ theo đường mòn trạm thông tin SK11 và 400 bậc thang truyền thống, đường lên đỉnh còn có cáp treo với giá 110.000 đồng mỗi người.
Chùa Bửu Quang tọa lạc trên lưng chừng núi với độ cao khoảng 500 m so với mặt nước biển. Từ ngôi chùa này, bạn phóng tầm mắt sẽ thấy rõ cảnh quang những ngôi làng dưới chân núi.
Chùa Bửu Quang tọa lạc trên lưng chừng núi với độ cao khoảng 500 m so với mặt nước biển. Từ ngôi chùa này, bạn phóng tầm mắt sẽ thấy rõ cảnh quang những ngôi làng dưới chân núi.
Không phải ngày rằm (15 âm lịch) song nhiều du khách vẫn ghé thăm, thắp hương cúng bái.
Không phải ngày rằm (15 âm lịch) song nhiều du khách vẫn ghé thăm, thắp hương cúng bái.
Sau 2 giờ leo núi, du khách đến cột mốc cao nhất núi Chứa Chan. Năm 2012, núi được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích danh lam thắng cảnh cấp quốc gia.
Sau 2 giờ leo núi, du khách đến cột mốc cao nhất núi Chứa Chan. Năm 2012, núi được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích danh lam thắng cảnh cấp quốc gia.
 Khu vực đỉnh núi tương đối bằng phẳng, rộng rãi, thuận lợi cho việc cắm trại. Trên đỉnh núi là trạm thông tin SK11, du khách có thể ghé xin hỗ trợ về chỗ ngủ, nước…
Khu vực đỉnh núi tương đối bằng phẳng, rộng rãi, thuận lợi cho việc cắm trại. Trên đỉnh núi là trạm thông tin SK11, du khách có thể ghé xin hỗ trợ về chỗ ngủ, nước…
 Ngoài leo núi, dưới chân núi Chứa Chan có con đường bao quanh thường được các bạn trẻ yêu thích với bộ môn
Ngoài leo núi, dưới chân núi Chứa Chan có con đường bao quanh thường được các bạn trẻ yêu thích với bộ môn "xe đạp phượt" vào mỗi buổi chiều.
Phước Tuấn (VNE)

Có thể bạn quan tâm

Cùng nhau giữ ấm ước mơ

Cùng nhau giữ ấm ước mơ

(GLO)- Từ căn bếp nhỏ trong nhà đến giảng đường và những sân khấu ẩm thực lớn, vợ chồng anh Phạm Lê Anh Vũ (35 tuổi) và chị Nguyễn Thanh Lệ (31 tuổi), ở phường Quy Nhơn Tây, luôn sánh bước bên nhau trên hành trình theo đuổi nghề bếp.

Bà Nguyễn Thị Thu Hồng (bìa phải) đang múc bánh canh cho khách. Ảnh: Thái Bình

Những gánh hàng gắn bó với phố núi

(GLO)-Suốt nhiều thập kỷ, giữa sự đổi thay của phố núi Pleiku vẫn có những gánh hàng nhỏ bền bỉ đỏ lửa mỗi ngày. Không chỉ là nơi bán những món ăn bình dân, các quán nhỏ ấy còn là dấu nối của Pleiku, nơi lưu giữ ký ức, mùi vị và cả sự mộc mạc của thực khách và những người gắn bó với nghề từ tấm bé.

Đến cao nguyên Gia Lai vào mùa du lịch, du khách sẽ được ngắm hoa dã quỳ, hòa mình vào không gian văn hóa đặc sắc và trải nghiệm mùa vụ nông nghiệp của đồng bào nơi đây.

Cao nguyên Gia Lai vào mùa du lịch

(GLO)- Cao nguyên Gia Lai đang bước vào mùa đẹp nhất trong năm. Ðây cũng là thời điểm đông đảo du khách tìm đến để ngắm hoa dã quỳ, trải nghiệm mùa vụ nông nghiệp hay hòa mình vào không gian văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc thiểu số nơi đây.

Bà Rlan Loan làm rượu ghè bằng gạo nếp tự trồng, kết hợp các loại men nên rượu thơm, vị ngọt dịu. Ảnh: R’Ô HOK

Giữ nghề truyền thống, tạo thu nhập từ rượu cần

(GLO)- Những ngày này, nhiều người Jrai ở cao nguyên Gia Lai bắt đầu ủ rượu cần để thưởng thức cùng gia đình, cộng đồng trong dịp Tết. Những ghè rượu thơm nồng không chỉ là đặc sản gắn liền với văn hóa truyền thống mà còn mang lại thu nhập ổn định cho nhiều hộ dân.

null