Nữ sinh tình nguyện nhập ngũ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trong số hàng ngàn thanh niên nhập ngũ tại TP. Đà Nẵng vừa qua, có trường hợp khá đặc biệt: một nữ sinh viết đơn tình nguyện.

Đó là bạn Nguyễn Hà Thanh (25 tuổi, ngụ P.Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng), con gái đầu trong gia đình có 2 chị em. Con đường học vấn của Thanh cũng khá gian nan. Sau khi tốt nghiệp THPT, Thanh học ngành Quản trị kinh doanh tại ĐH Kiến trúc Đà Nẵng nhưng đến năm 2 nhận thấy “không phù hợp” lại chuyển sang trường CĐ Phương Đông, theo ngành Dược.

 

Hà Thanh (trái) được mẹ động viên trước ngày lên đường nhập ngũ.
Hà Thanh (trái) được mẹ động viên trước ngày lên đường nhập ngũ.

Không từ bỏ ý nguyện

“Năm 2017, mình nghe tin nghĩa vụ quân sự có nhận nữ, nhưng lúc đó mình còn đi học nên rất tiếc nuối vì không đăng ký được. Cứ tưởng mình cũng nghĩ đã hết cơ hội vì nghe nói nhiều năm sau nữa mới có lại…”, Thanh kể.

Nhưng Thanh vẫn không từ bỏ ý nguyện phục vụ trong môi trường quân đội. Năm 2017, khi chuẩn bị tốt nghiệp CĐ Phương Đông, Thanh xin đi thực tập ngành Dược ở một đơn vị quân y, ngày càng có “cảm tình” với môi trường quân ngũ.

Nhờ say mê rèn luyện trong môi trường phù hợp, kết quả thực tập đã góp phần giúp Thanh tốt nghiệp loại giỏi với nhiều lời mời làm việc có tương lai tốt về ngành dược ở bên ngoài. Đầu năm 2018, khi biết tin đợt nhập ngũ 2018 có chỉ tiêu cho nữ, Thanh đã mạnh dạn viết đơn dù em trai đang tính chuyện du học ở Nhật khiến gia đình càng “neo” người.

Nhưng đọc lá đơn tình nguyện của Thanh, nhận thấy bạn có lý do vừa thừa quyết tâm: “Bản thân tôi từ trước đến nay luôn có nguyện vọng công tác rèn luyện trong Quân đội nhân dân VN, là môi trường tốt, là trường học lớn không ngừng đào tạo thế hệ cán bộ, chiến sĩ ưu tú trưởng thành mọi mặt, góp phần xây dựng quân đội hùng mạnh, bảo vệ Tổ quốc”.

Với kinh nghiệm từng vừa học vừa dạy thêm, “kiêm” nghề... làm bếp cho một hãng thức ăn nhanh nước ngoài trong nhiều năm, Thanh không ngại gian khổ khi lao vào cuộc sống quân ngũ, chỉ hơi... buồn vì phải xa gia đình.

Ông Nguyễn Nhất Thống, cha của Thanh, tỏ ý tự hào về lựa chọn “lạ” này và hoàn toàn yên tâm khi biết con gái ông vốn chịu thương chịu khó từ nhỏ, lại biết cách hòa đồng. “Thanh cũng có nguyện vọng phục vụ lâu dài trong quân ngũ. Nhưng nếu ra quân cũng không sao, gia đình và cháu cũng đã xác định 2 năm nghĩa vụ là dịp rất tốt để hoàn thiện mỗi con người”, ông Thống nói. Riêng bà Đặng Thị Truyền, mẹ của Thanh, ủng hộ lựa chọn của con gái nhưng lại có chút lo khi Thanh “chọn” môi trường kỷ luật như quân đội để rèn luyện, và dòng họ cũng chỉ có mỗi Thanh đi nghĩa vụ.

Có lẽ mọi chuyện còn ở phía trước, bởi Thanh đang được huấn luyện chiến sĩ mới ở Quân khu 7 (TP.HCM), sau 3 tháng mới phân về đơn vị mới...

Nguyễn Tú/thanhnien

Có thể bạn quan tâm

Những người con ưu tú của xã Ayun anh hùng

Những người con ưu tú của xã Ayun anh hùng

(GLO)- Không chỉ anh dũng trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, các ông Siu Đôm và Đinh A Nhur (xã Ayun, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) còn có nhiều đóng góp trong quá trình tái thiết, xây dựng quê hương sau ngày giải phóng. Họ là những tấm gương sáng cho thế hệ trẻ học tập, noi theo.

“Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình”

“Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình”

(GLO)- Nhiều năm qua, ông Trần Ngọc Dũng (SN 1967, trú tại 85/17 Sư Vạn Hạnh, TP. Pleiku) đã trở thành người dạy thư pháp cho trẻ mồ côi, bị câm điếc, tự kỷ… để các em tự tin vươn lên trong cuộc sống. Ông rất tâm đắc với câu thơ của Tố Hữu: “Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình”.

Thầy Vũ Văn Tùng (hàng sau, thứ 3 từ trái sang, người phụ trách "Tủ bánh mì 0 đồng") phối hợp với Ban Giám hiệu Trường Tiểu học và THCS Lê Văn Tám trao học bổng cho học sinh vượt khó học giỏi của trường. Ảnh: Văn Tùng

Tủ bánh mì 0 đồng trao học bổng “Vì em hiếu học”

(GLO)- Sáng 29-4, thầy Vũ Văn Tùng-người phụ trách "Tủ bánh mì 0 đồng" phối hợp với Ban Giám hiệu Trường Tiểu học và THCS Lê Văn Tám (xã Đăk Pơ Pho, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai) tổ chức lễ trao học bổng “Vì em hiếu học” cho học sinh vượt khó học giỏi của trường.

Hòa bình đẹp lắm!: Thế hệ trẻ viết tiếp bản hùng ca dân tộc trong kỷ nguyên mới

Hòa bình đẹp lắm!: Thế hệ trẻ viết tiếp bản hùng ca dân tộc trong kỷ nguyên mới

50 năm đất nước thống nhất, thế hệ trẻ tự hào, biết ơn và hạnh phúc khi được sinh ra trong hòa bình, độc lập. Hòa bình hôm nay thật đẹp! Lớp lớp thế hệ thanh niên VN nguyện gìn giữ và quyết tâm tiếp nối những tượng đài thanh xuân bất tử để dựng xây, phát triển và cùng đất nước vươn mình.

Số hóa dữ liệu các “địa chỉ đỏ”

Số hóa dữ liệu các “địa chỉ đỏ”

(GLO)- Để tạo thuận lợi cho du khách, đặc biệt là các bạn trẻ tìm hiểu ý nghĩa, giá trị của di tích lịch sử, khơi dậy niềm tự hào về quê hương, đất nước, các tổ chức Đoàn-Hội-Đội trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã ứng dụng công nghệ thông tin để số hóa dữ liệu nhiều “địa chỉ đỏ”.

Lưu học sinh Lào và tình yêu dành cho Pleiku

Lưu học sinh Lào và tình yêu dành cho Pleiku

(GLO)- “Gia Lai cho chúng em cảm giác thân thuộc như ở quê nhà. Người dân nơi đây luôn yêu thương, giúp đỡ lưu học sinh Lào. Nếu lựa chọn lại, em vẫn sẽ chọn sang đây du học”-Sidavong Sinnakhone-Sinh viên năm thứ 2 thuộc Phân hiệu Trường Đại học Nông lâm TP. Hồ Chí Minh tại Gia Lai-vui vẻ nói.