Nữ sinh Jrai vinh dự được kết nạp vào Đảng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Em Hà Kpă H'Huyền là niềm tự hào của làng Tu 2 và Trường THPT Plei Me (xã Ia Ga, huyện Chư Prông). Không chỉ học giỏi và tích cực tham gia công tác Đoàn, H'Huyền còn là học sinh đầu tiên của nhà trường được kết nạp vào Đảng khi đang học lớp 12.

Từ TP. Pleiku, chúng tôi vượt chừng 50 km tìm đến nhà em Hà Kpă H'Huyền. Ấn tượng đầu tiên khi tiếp xúc với nữ sinh người Jrai có khuôn mặt xinh xắn là cách nói chuyện tự tin, thông minh. H'Huyền cho hay: “Bố em là người Mường ở miền núi phía Bắc vào Tây Nguyên lập nghiệp. Còn mẹ là người Jrai. Năm 2015, bố qua đời do tai nạn giao thông, mình mẹ tảo tần nuôi 2 chị em ăn học. Mới đây thì mẹ em đi bước nữa và chú ấy về ở cùng nhà, cuộc sống gia đình vơi bớt nỗi nhọc nhằn. Thương mẹ, em luôn nỗ lực học hành. Do đó, từ nhỏ đến hết lớp 12, hầu như năm nào em cũng được nhà trường biểu dương, khen thưởng”.

 Em Hà Kpă H'Huyền nhận quyết định kết nạp đảng viên. Ảnh: Thiên Di
Em Hà Kpă H'Huyền nhận quyết định kết nạp đảng viên. Ảnh: Thiên Di


Như để chứng minh cho lời nói của mình, cô gái trẻ người Jrai vào bàn học lấy ra một xấp giấy khen các loại, được giữ cẩn thận. “Từ bậc tiểu học đến nay, năm nào em cũng xếp loại học lực khá, giỏi. Riêng 3 năm học ở Trường THPT Pleime, em luôn đạt loại giỏi. Em cũng giành được giải khuyến khích cấp huyện trong cuộc thi chỉ huy Đội giỏi năm lớp 8. Năm lớp 9 và lớp 11, em cùng các bạn đạt giải ba và giải nhất Cuộc thi sáng tạo thanh-thiếu niên, nhi đồng toàn tỉnh. Giải ba là đề tài “Máy hút chân không túi ni lông đựng thực phẩm” còn giải nhất là “Chuyện cổ tích Jrai bằng truyện tranh cho học sinh tiểu học Jrai”. Em vinh dự được kết nạp vào Đảng hồi cuối năm học 2021-2022”-H'Huyền hồ hởi cho hay.

Trong cuộc trò chuyện, H'Huyền rất hào hứng khi chia sẻ về giải nhất Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng lần thứ IX năm 2021. Đây là công trình công phu do em và bạn học cùng trường là Hồ Thị Hồng Nhung thực hiện từ đầu năm 2021. “Em lớn lên từ những câu chuyện cổ tích của người Jrai mà ông ngoại kể cho nghe. Tuy nhiên, sách vở ghi lại những câu chuyện này rất ít. Em ấp ủ dự định phải làm gì đó cho các em nhỏ người Jrai được tiếp cận với sách vở tham khảo, truyện cổ tích, tranh ảnh phù hợp với lứa tuổi của mình. Vì thế, em đã tìm gặp thầy Hoàng Việt Trung đề xuất ý tưởng và được hướng dẫn tận tình. Để làm được đề tài này, chúng em phải sắp xếp thời gian học tập hợp lý. Cụ thể, buổi sáng lên trường học văn hóa, còn buổi chiều dành thời gian đi gặp người già, nghệ nhân, các em học sinh tiểu học trong huyện trò chuyện, trao đổi những nội dung liên quan đến đề tài. Sau khi nghe kể, chúng em chép lại, rồi vẽ tranh minh họa. Có những khi say sưa vẽ đến gần sáng mới đi ngủ. Với sự động viên của các thầy-cô giáo trong trường, chúng em gửi đi thi và đạt giải cao. Chúng em thấy vui, tự hào về điều này”-H'Huyền chia sẻ.

Với dự định tiếp tục gắn bó với quê hương, được hàng ngày gắn bó và dìu dắt các em nhỏ nơi vùng biên giới của tỉnh, H'Huyền gửi hồ sơ xét tuyển vào ngành Sư phạm Tiểu học của Trường Đại học Quy Nhơn. Số điểm 25,5 (chưa tính điểm ưu tiên) đang mở ra cơ hội bước vào giảng đường đại học để trở thành cô giáo của H'Huyền.

Nói về nữ sinh tài năng, thầy Nguyễn Thế Hùng-Hiệu trưởng Trường THPT Pleime-phấn khởi cho biết: Kể từ khi thành lập trường đến nay, em Hà Kpă H'Huyền là học sinh đầu tiên được kết nạp vào Đảng. Em vừa học giỏi vừa tham gia công tác Đoàn sôi nổi, là Phó Bí thư Đoàn trường. Dù hoàn cảnh gia đình còn nhiều khó khăn, nhưng em rất có ý chí vượt khó, học giỏi. Nhà trường rất tự hào về em. Đây là tấm gương để học sinh trong trường, nhất là học sinh dân tộc thiểu số noi theo, cố gắng học hành thành tài.

 

THIÊN DI
 

 

Có thể bạn quan tâm

Đánh thức giá trị du lịch của cây cà phê

Đánh thức giá trị du lịch của cây cà phê

(GLO)- Giữa những triền cà phê rộng lớn phía Tây tỉnh Gia Lai, du khách có thể theo chân người nông dân hái những chùm quả chín đỏ, tận mắt xem hạt cà phê được chế biến, rang xay và cuối cùng nhâm nhi ly cà phê đặc sản ngay giữa nông trại.

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

(GLO)- Nhân gian có vô vàn cảnh đẹp. Có nơi lưu giữ tầng tầng trầm tích văn hóa - di sản lâu đời. Có nơi được thiên nhiên ban tặng danh thắng kỳ vĩ, thác ghềnh hoang sơ quyến rũ bước chân lữ khách. Và cũng có những vùng đất hội tụ trọn vẹn cả hai điều ấy. Đông Trường Sơn là một miền như thế.

Ngôi làng Bahnar bị "bỏ quên" giữa núi rừng.

Ngôi làng Bahnar bị "bỏ quên" giữa núi rừng

(GLO)- Một ngôi làng Bahnar không người ở, bị "bỏ quên" giữa núi rừng Tây Nguyên nhưng vẫn hấp dẫn nhiều du khách ghé thăm nhờ vẻ đẹp nguyên sơ của thiên nhiên và kiến trúc nhà truyền thống. Đó là làng Kon Sơ Lăl cũ (xã Ia Khươl, tỉnh Gia Lai).

Tặng quà Tết cho học sinh hoàn cảnh khó khăn tại xã Bình Hiệp

Tặng quà Tết cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Bình Hiệp

(GLO)- Chào mừng thành công của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 6-2, Chi đoàn các Ban Đảng tỉnh phối hợp với Đoàn xã Bình Hiệp tổ chức chương trình “Xuân yêu thương” năm 2026 tại xã Bình Hiệp.

Gia Lai có 16 học sinh đạt giải cuộc thi vẽ tranh “Thiếu nhi với Quốc hội Việt Nam”

Gia Lai có 16 học sinh đạt giải cuộc thi vẽ tranh “Thiếu nhi với Quốc hội Việt Nam”

(GLO)- Ngày 1-2, Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai tổ chức tổng kết và trao giải cuộc thi vẽ tranh chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946 - 6/1/2026) với chủ đề “Thiếu nhi với Quốc hội Việt Nam - 80 năm lịch sử vẻ vang”.