Nữ sinh đẹp nhất Học viện Báo chí, chia sẻ châm ngôn sống 'cực chất'

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Là hình ảnh đại diện cho những nữ sinh Học viện Báo chí, Top 10 cuộc thi Press Beauty 2018 đã khiến người xem mê mẩn với bộ ảnh trong trang phục dạ hội. Không những thế, các cô gái còn thể hiện học thức và sự thông minh qua quan điểm sống, ước mơ rất đẹp.

Press Beauty là một cuộc thi sắc đẹp đã trở thành thương hiệu của Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Từ cái nôi này đã ươm mầm cho rất nhiều người đẹp nổi tiếng bước tiếp. Điển hình nhất gần đây phải kể đến Á hậu Tú Anh hay người đẹp Thanh Tú từng ghi dấu trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam.

 

 

Hoàng Thị Tú Uyên, lớp Xã hội học K36. Ước mơ: Biên tập viên truyền hình. Châm ngôn sống: Điều quan trọng không phải vị trí ta đang đứng, mà là hướng ta đang đi.
 

 

Nguyễn Thu Trang, lớp Truyền hình K35A2.  Ước mơ: Trở thành biên tập viên giỏi. Châm ngôn sống: Cuộc sống chỉ mang lại cho chúng ta 10% cơ hội, 90% còn lại là do chúng ta trải nghiệm thế nào với nó.
 

 

Vũ Quỳnh Nga, lớp Xã Hội Học K35. Châm ngôn sống: Hãy sống như mình muốn, hãy làm những điều mình thực sự yêu thích, còn lại thì dành cho trái tim dẫn đường.
 

 

Đinh Ngọc Huyền, lớp Báo chí K36. Châm ngôn sống: Do not go with the flow, Be the flow (đừng đi theo trào lưu mà hãy là người tạo ra trào lưu).
 

 

Nguyễn Hoài Phương Anh, lớp Triết học K37. Chiều cao: 1m75, số đo ba vòng: 92-64-99. Châm ngôn sống: Luôn mơ và nhắm cao hơn khả năng của mình. Đừng bận tâm tới việc làm tốt hơn người đương thời hay người đi trước. Hãy cố để làm tốt hơn chính mình.
 

 

Nguyễn Hồng Ngọc, lớp Quảng cáo K35. Số đo ba vòng: 1m59, 85-61-92. Châm ngôn sống: Muốn thực hiện được những việc lớn, thì phải sống như không bao giờ chết được.
 

 

Nguyễn Minh Anh, lớp Báo chí K36. Số đo ba vòng: 80-65-83. Ước mơ của cô bạn là trở thành  biên tập viên trong tương lai và có cửa hàng kinh doanh. Châm ngôn sống: Look like a girl, think like a man, work like a boss, act like a lady (hãy giữ vẻ ngoài của một công chúa, làm việc như một người đàn ông, suy nghĩ như một nhà lãnh đạo và cư xử như một người đàn bà).
 

 

Trần Ngọc Lâm, lớp Báo in K34A1. Số đo ba vòng: 1m69, 80 -62-85. Lâm cho biết, ước mơ của cô là trở thành biên tập viên truyền hình. Cô bạn quan niệm: Cơ hội là do chúng ta tạo ra và nắm lấy.
 

 

Nguyễn Thùy Dương, lớp: Quan hệ chính trị & Truyền thông quốc tế K35A1. Chiều cao: 1m63, số đo ba vòng: 82-59-87. Châm ngôn sống: ” Đừng thở dài hãy vươn vai mà sống. Bùn dưới chân nhưng nắng ở trên đầu”.
 

 

SBD 04: Nguyễn Thị Cẩm Nhung. Lớp: Văn hóa phát triển k36. Số đo ba vòng: 1m60, 86-61-88. Châm ngôn sống: Thất bại là mẹ thành công!

Tùng Chi/ngoisao

Có thể bạn quan tâm

Thưởng ngoạn thác Ba

Thưởng ngoạn thác Ba

(GLO)- Trung tuần tháng Năm, chúng tôi đến xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khi những cơn mưa đầu mùa vừa ghé qua. Sáng hôm ấy, trời lất phất mưa, từng làn gió mát len nhẹ qua những tán cây khiến không gian thêm phần khoáng đạt.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.