Nồng ấm những chiến binh K

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Nhiều bệnh nhân ung thư vẫn có thể sống vui khỏe, tự tin, tràn đầy năng lượng. Họ còn là điểm tựa cho những đứa trẻ mà cha mẹ chúng, cũng là bệnh nhân ung thư đã mất.
Những chiến binh K mong muốn mình là điểm tựa cho những đứa trẻ mất cha, mẹ vì ung thư ẢNH: AN DY
Những chiến binh K mong muốn mình là điểm tựa cho những đứa trẻ mất cha, mẹ vì ung thư ẢNH: AN DY
Nhiều bệnh nhân K (ung thư) vẫn có thể sống vui khỏe, tự tin, tràn đầy năng lượng. Họ còn là điểm tựa cho những đứa trẻ mà cha mẹ chúng, cũng là bệnh nhân K, đã mất. Tất cả làm nên hình ảnh “chiến binh” kiên cường, nồng ấm...
We Can, cộng đồng kết nối hơn 300 chiến binh K tại Đà Nẵng, không cho thấy những hình ảnh mệt mỏi, tiều tụy, nhợt nhạt sau những buổi xạ trị, hóa trị. Họ vừa đứng trên sân khấu “Chúng ta hát ca”, hợp phần dự án gây quỹ cho các hoạt động của cộng đồng K, khiến những người tham dự đều bất ngờ. Có đến gặp họ, nghe họ hát, xem họ luyện vũ đạo... mới thấy hết sức mạnh tiềm ẩn bên trong, để thấy họ thực sự mạnh mẽ và kiên cường như thế nào!!! Họ mang tiếng hát để gây quỹ cho hoạt động của những bệnh nhân ung thư, gây quỹ để chăm sóc, nuôi dưỡng những đứa trẻ mồ côi, là con những chiến binh K đã nằm xuống.

Chiến binh K phổi Lê Hoàng Ngân chia sẻ về quỹ học bổng dành cho con của những chiến binh K đã mất ẢNH: AN DY
Chiến binh K phổi Lê Hoàng Ngân chia sẻ về quỹ học bổng dành cho con của những chiến binh K đã mất ẢNH: AN DY
“Sống như những đóa hoa”
Mắt chúng tôi rưng rưng khi nhìn những chiến binh K trên sân khấu, hát về ước mơ và những điều tốt đẹp. Bài hát “Sống như những đóa hoa” như một thông điệp của chiến binh K. Rằng họ không thích những điều bi lụy, nước mắt, tiêu cực; chỉ thích mạnh mẽ, tự tin, xinh đẹp, tràn đầy năng lượng... Dù phải đội tóc giả thì tóc cũng phải thật đẹp, khuôn mặt được chuyên gia make up bài bản nhất, phục trang cũng phải lộng lẫy nhất. Như những ca sĩ chuyên nghiệp.
Lê Hoàng Ngân, chiến binh K phổi giai đoạn 4, sáng lập viên của We Can tại Đà Nẵng, không giấu được niềm hạnh phúc khi nhìn những người đồng bệnh luyện tập giữa những ngày đông lạnh lẽo. “Ánh mắt, nụ cười của các chị em đã khiến buổi chiều đông ảm đạm trở nên ấm áp hơn bao giờ. Có những chị hằng tuần vẫn phải vào bệnh viện điều trị, nhưng đến giờ luyện tập vẫn luôn hào hứng”, Hoàng Ngân nói.
Nữ bác sĩ Ái Nghĩa (Bệnh viện Mắt Đà Nẵng) suốt 10 năm liền phẫu thuật 2 lần, cả K vú và K tuyến giáp, chưa kể không biết bao nhiêu lần hóa trị, phẫu thuật. Sau đợt phẫu thuật tuyến giáp, chị đã không thể nói được, nhưng nhờ niềm đam mê tập luyện, hát ca mà giờ chị đã có thể hát trở lại. “Tôi thích hát và hát đến khi nào không còn hát được nữa thì thôi. Phương châm của tôi là cố gắng yêu tất cả mọi thứ, cả mới lẫn cũ, cố gắng làm những điều đáng yêu, đáng nhớ, những điều tốt. Như vậy thì những điều đáng quên, đáng ghét sẽ ít đi”, chị trải lòng.
Trần Thị Ngân, một chiến binh K vú, cũng tỏ ra hân hoan dưới ánh đèn sân khấu tưng bừng. “Tôi rất vui khi được tham gia đêm nhạc gây quỹ dành cho bệnh nhân ung thư. Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến We Can đã tạo điều kiện cho các bệnh nhân được thể hiện khả năng của mình”, chị tâm sự.

TS-BS Lê Quốc Tuấn (Trưởng khoa Ung bướu, Bệnh viện Đà Nẵng) chia sẻ kiến thức trị liệu, ổn định tâm lý cho bệnh nhân ung thư tại chương trình của We Can ẢNH: WE CAN CUNG CẤP
TS-BS Lê Quốc Tuấn (Trưởng khoa Ung bướu, Bệnh viện Đà Nẵng) chia sẻ kiến thức trị liệu, ổn định tâm lý cho bệnh nhân ung thư tại chương trình của We Can ẢNH: WE CAN CUNG CẤP
Năng lượng tinh thần từ các “lương y”
“Để các bệnh nhân thực sự có niềm tin vào quá trình điều trị, đáp ứng điều trị, hơn ai hết chính các y bác sĩ phải làm được điều đó”, TS-BS Lê Quốc Tuấn, Trưởng khoa Ung bướu (Bệnh viện Đà Nẵng), chia sẻ. Bác sĩ Tuấn là người trực tiếp cùng gần 20 y bác sĩ khác mang đến lời ca, tiếng hát phục vụ những bệnh nhân ung thư.
Ngoài giờ làm việc, các y bác sĩ tranh thủ tập luyện cùng bệnh nhân. “Trong cuộc sống, khó khăn, bệnh tật là điều khó tránh khỏi. Kết quả nghiên cứu và qua thực tiễn cho thấy, sức mạnh của sự lạc quan, tinh thần và ý chí của người bệnh rất quan trọng. Nhiệm vụ của chúng tôi không chỉ giúp họ điều trị bệnh, giảm nhẹ các cơn đau, luôn giữ vững niềm tin và tin tưởng vào sự tiến bộ của y học mà còn để họ biết rằng họ không đơn độc trong hành trình chiến đấu với K”, bác sĩ Tuấn tâm sự.
Rất nhiều tài liệu, câu chuyện về nghị lực của các chiến binh K được bác sĩ Tuấn dịch, để cùng We Can in thành sách và chia sẻ với bệnh nhân. Họ cùng các tình nguyện viên của We Can “chăm sóc và giảm nhẹ” cho bệnh nhân bằng việc thu xếp những giờ tập yoga trị liệu, talkshow chia sẻ kiến thức về ung thư, trao gửi những “chiếc hộp hy vọng” mang thông điệp đồng hành cùng bệnh nhân... Chị Hoàng Ngân xúc động nói lời tri ân sau những màn trình diễn của các y bác sĩ: “Bằng năng lượng của sự đồng hành này, tin tưởng rằng đúng như chữ “We Can”, chúng ta có thể!”.
“Chúng ta tỏa sáng”
“Tôi đã từng cô lập mình và hạn chế tiếp xúc bất kỳ ai trong quá trình điều trị bệnh bởi những tác dụng phụ của phương pháp điều trị đích gây ra”. Dòng tâm sự này của một chiến binh K phổi đã thôi thúc cộng đồng We Can phải “làm một cái gì đó” cho chị em, để “sự ủ rũ chỉ là chuyện xưa cũ”.
Từ dự án “Chúng ta tỏa sáng”, cộng đồng We Can được học những bài học “make up” căn bản, giản dị bằng những loại mỹ phẩm thiên nhiên, thảo mộc để làm đẹp, tự tin cùng các thành viên gia đình xuất hiện mọi lúc, mọi nơi. Họ chia sẻ nhau các bước chăm sóc da an toàn, bổ sung dinh dưỡng, tư vấn những sản phẩm tóc đội đầu thật đẹp, an toàn để che đi mái đầu phải cạo trọc trong quá trình trị liệu...
Chị Tạ Nhật Phượng (Đà Nẵng), thành viên We Can, trở nên tự tin hơn sau khi được hướng dẫn khắc phục những “nhược điểm” do quá trình hóa trị, xạ trị suốt 13 năm liền gây ra. Với chị Phượng, việc mất bộ phận của cơ thể sau phẫu thuật, mất tóc sau hóa trị hoặc xạ trị, mất vị giác tạm thời, mất ngủ, mệt mỏi sau dùng thuốc, rối loạn cảm xúc, rối loạn nội tiết tố và suy nghĩ tiêu cực… là điều khó tránh khỏi. Tuy nhiên, bằng kinh nghiệm của chính mình, chị khuyên những người đồng bệnh hãy luôn suy nghĩ tích cực về cuộc sống. “Hãy thư giãn và mỉm cười khi có thể, làm việc vừa sức để tạo niềm vui, duy trì giá trị sống của bản thân. Hãy giảm các cơn giận dữ, bởi giận dữ sẽ làm tăng những cơn đau, bào mòn và làm suy yếu cơ thể. Hãy dành năng lượng còn lại cho những điều quan trọng và có ý nghĩa nhất mang lại cảm xúc tích cực cho bản thân và những người xung quanh. Hãy giữ cho tâm hồn và tinh thần của mình luôn được khỏe, đó cũng là cách để những cái “mất “của mình không trở nên vô nghĩa”, chị chia sẻ.
Để người nằm xuống được yên lòng
Chúng tôi đã gặp cậu bé Nguyễn Phạm Duy Phú (13 tuổi, Đà Nẵng) tại chương trình “Chúng ta hát ca”. Mẹ em vừa qua đời vì ung thư vú, để lại một khoảng trời mất mát không gì bù đắp nổi và sự kiệt quệ của gia đình với chi phí điều trị nhiều năm liền.
Góp phần xoa dịu nỗi đau và cũng là để mẹ em yên tâm “an nghỉ”, We Can kết nối cộng đồng và mang đến suất học bổng trị giá 12 triệu đồng/năm để Phú tiếp tục giấc mơ đến trường của mình. “Mẹ con chắc chắn sẽ an lòng, nhỉ!”, Hoàng Ngân tâm sự với bé Phú. Chị cũng thổ lộ thêm, không riêng với Phú mà đó cũng là sứ mệnh chung của những chiến binh K, để những người đồng bệnh trước khi nằm xuống “được an lòng” với quỹ học bổng “Cùng em dệt ước mơ”. Chương trình sẽ gây quỹ hỗ trợ tài chính dài lâu cho con em của các chiến binh K trong độ tuổi 12 - 18, giúp các em định hướng tương lai và nuôi dưỡng tài năng.
“Là những người trong cuộc, chúng tôi muốn là một cộng đồng chiến binh K mạnh mẽ, tích cực. Chúng tôi gây quỹ để có thể trở thành bạn đồng hành trên một chặng đường dù ngắn với các em nhỏ như Phú để xoa dịu nỗi đau, tạo điểm tựa khi các em mất đi người thân yêu hay người thân mắc trọng bệnh...”, Hoàng Ngân trải lòng.
Theo An Dy (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Chuyện thường ngày của người lính tình nguyện ở Đức Cơ

Chuyện thường ngày của người lính tình nguyện Võ Văn Sung

(GLO)- Vừa đi phiên dịch cho các đồng chí lãnh đạo tỉnh về lại gặp đoàn cựu chiến binh có nguyện vọng đi thăm chiến trường xưa, không cách nào từ chối, anh Võ Văn Sung-Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị tỉnh Gia Lai lại khăn gói lên đường vừa làm hướng dẫn viên vừa kiêm phiên dịch cho các đồng đội cũ.

Các dự án triển khai dang dở, kéo dài (trong ảnh là đoạn đường cụt giữa TP. Gia Nghĩa do vướng mặt bằng) làm lãng phí nguồn lực đầu tư công

E-magazineXanh lại chiến trường Tây Nguyên Kỳ 4: Gia Lai ngày ấy, bây giờ...

(GLO)- Sau ngày giải phóng năm 1975, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai đã cùng chung sức, kiến thiết lại quê hương từ đống hoang tàn của chiến tranh. Đến nay Gia Lai đã vươn mình phát triển mạnh mẽ, từ đô thị đến nông thôn khoác lên mình màu áo khang trang. 

Chuyện đời mẹ liệt sĩ 115 tuổi

Chuyện đời mẹ liệt sĩ 115 tuổi

Năm nay, cụ Nguyễn Thị Tý ở xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn, Hà Nội đã sống hơn trăm năm có lẻ, mà phần “lẻ” ấy lại không hề nhỏ tẹo nào. Ở tuổi 115, cụ hiện vẫn khỏe mạnh bên các con và 23 cháu, 43 chắt và 14 chút nội, ngoại…

Xanh lại chiến trường Tây Nguyên Kỳ 3

E-magazineXanh lại chiến trường Tây Nguyên Kỳ 3: Đường 7 hồi sinh…

(GLO)- Đường 7 (nay là quốc lộ 25) từng chứng kiến cuộc rút chạy hỗn loạn của quân ngụy vào tháng 3-1975. Nửa thế kỷ trôi qua, vùng đất ấy không còn dáng dấp hoang tàn của chiến tranh mà đã khoác lên mình diện mạo mới, trù phú, màu mỡ và yên bình.

Lối về nẻo thiện

Lối về nẻo thiện

Nơi ấy, những con người lầm lỗi bắt đầu với từng con chữ dưới sự dìu dắt của những người thầy mang sắc phục công an. Lớp học đặc biệt còn nhen nhóm ý chí hoàn lương, mở thêm một cánh cửa ra thế giới bên ngoài.

50 năm - những kí ức cho ngày thống nhất đất nước

50 năm - những kí ức cho ngày thống nhất đất nước - Bài 7: Ngày giải phóng qua lời kể của những người tham gia chiến đấu

Vào những ngày tháng Tư lịch sử, không khí tại TP Hồ Chí Minh náo nhiệt hơn, nhất là khi những tiêm kích Su và trực thăng của Quân chủng Phòng không - Không quân Việt Nam bay tập luyện trên bầu trời thành phố, chuẩn bị cho chương trình kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam (30/4/1975 - 30/4/2025).

50 năm - những kí ức cho ngày thống nhất đất nước

50 năm - những kí ức cho ngày thống nhất đất nước - Bài 5: Chuyện về người chiến sĩ nhiều lần cảm tử, góp công giải phóng miền Nam

Phải hẹn rất nhiều lần, tôi mới gặp được người cựu chiến binh, Đại uý Nguyễn Đức Trọng (SN 1956, quê quán xã Long Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An, người góp công cùng đồng đội tham gia giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

50 năm - những kí ức cho ngày thống nhất đất nước

50 năm - những kí ức cho ngày thống nhất đất nước - Bài 4: 'Địch đánh núi Dinh thành vôi, các đồng chí sẽ thành tượng đá'

Khi ấy, có lúc nguy nan, đồng chí Phó Chính ủy Trung đoàn 812, Đại tá Nguyễn Văn Tý động viên chúng tôi: Bọn địch đánh núi Dinh thành vôi, các đồng chí sẽ thành tượng đá. Dù sống hay chết, chúng ta đều là những anh hùng của dân tộc này!.., ông Nguyễn Công Binh nhớ lại.

50 năm - những kí ức cho ngày thống nhất đất nước

50 năm - những kí ức cho ngày thống nhất đất nước - Bài 1: Chiến thắng Đức Lập trong ký ức của một cựu binh

30/4 năm nay đánh dấu mốc chặng đường 50 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, Bắc Nam sum họp một nhà. Để có được niềm hạnh phúc cho ngày thống nhất ấy, không biết bao nhiêu công sức, máu xương của các thế hệ cha anh đã hy sinh vì Tổ quốc.

Về Đất Tổ nghe chuyện cây nghìn năm tuổi - Bài 2: Những đại lão mộc bên dòng sông Bứa

Về Đất Tổ nghe chuyện cây nghìn năm tuổi - Bài 2: Những đại lão mộc bên dòng sông Bứa

Đứng sừng sững bên dòng sông Bứa (đoạn qua Khu 4, xã Quang Húc, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ), cây thị cổ được công nhận cây di sản Việt Nam có tuổi đời ước tính hơn 1.100 năm vẫn xanh tươi, tỏa bóng mát. Hàng năm, “cụ” thị vẫn ra hoa trái lan tỏa mùi hương nồng nàn.