Ninh Văn Dậu: Người thầy-người cha

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Dù chưa có gia đình riêng, đang ở tập thể, hoàn cảnh còn rất khó khăn, mẹ đang phải chiến đấu với căn bệnh ung thư nhưng thầy Ninh Văn Dậu vẫn dành rất nhiều tình cảm, kinh phí để hỗ trợ những học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Câu chuyện thầy giáo trẻ Ninh Văn Dậu (Trường THPT Đinh Tiên Hoàng, huyện Krông Pa) vào rẫy “lấy học sinh về” trong những ngày đầu tháng 3-2017 đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong dư luận xã hội. Khi mà ai cũng mải mê chạy theo cơm áo thường ngày, khi mà sự quan tâm trước nỗi đau người khác tưởng đã thành một hiện tượng hiếm hoi thì suy nghĩ và hành động của thầy Ninh Văn Dậu là điều khiến nhiều người trong và ngoài ngành Giáo dục-Đào tạo phải tự nhìn lại mình.

 

Thầy Ninh Văn Dậu (bìa trái) và một trong 4 đứa con nuôi, em Nay Mel (giữa).Ảnh: N.M
Thầy Ninh Văn Dậu (bìa trái) và một trong 4 đứa con nuôi, em Nay Mel (giữa).Ảnh: N.M

Tuy nhiên, không nhiều người biết rằng, lâu nay thầy Dậu còn nhận đỡ đầu 4 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi cha hoặc mẹ, bố bị tai biến… bằng cách hỗ trợ các em một phần chi phí ăn học và quan tâm hỏi han các em trong cuộc sống hàng ngày. Đến nay, đã có 3/4 em tốt nghiệp các trường đại học, cao đẳng và có việc làm.

Thầy Dậu nhớ lại: Năm 2009, một học trò của thầy là em Nay Mel (buôn Thial, xã Ia Rmok) tính đến chuyện bỏ học giữa chừng vì bố em bị tai biến, nhà không có điều kiện để tiếp tục theo học. Thông cảm với khó khăn của học sinh, thầy Dậu đến tận nhà nắm bắt tâm tư, chia sẻ tình cảm và nhận đỡ đầu Mel trong quá trình học. Không phụ công thầy, đến nay Mel đã tốt nghiệp Đại học Đà Lạt, chuyên ngành Toán-Tin. Tiếp đó, năm 2011, thầy Dậu nhận giúp đỡ một học sinh khác là em Ksor Sếp (buôn Drai, xã Ia Hdreh). Dạo ấy, suốt mấy ngày liền không thấy Sếp đi học, nghe các học sinh trong lớp kháo nhau “thằng Sếp sắp bắt vợ”, thầy Dậu không tin vào tai mình nên đã tìm đến nhà Sếp để hỏi chuyện thì mới tá hỏa vì đó là sự thật. Bằng sự đồng cảm và kiên trì, thầy đã thuyết phục được Sếp và gia đình từ bỏ ý định bắt vợ. Sếp quay trở lại trường học hết bậc THPT, sau đó học Trường Trung cấp Y tế Gia Lai và hiện công tác tại xã Ia Hdreh (huyện Krông Pa) ở cương vị Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã. “Trong quá trình học, thầy Dậu luôn an ủi về tinh thần và hỗ trợ vật chất, em tốt nghiệp lớp 12 xong rồi đi học Trường Trung cấp Y, hiện nay em làm ở xã. Em rất biết ơn thầy”- Ksor Sếp nói.

Rồi đến năm 2013, một học sinh khác trong lớp thầy Dậu chủ nhiệm là Rah Lan Sen (buôn Drai, xã Ia Hdreh) không khỏi suy sụp do bố qua đời vì đột quỵ. Thầy Dậu cũng đã nhận đỡ đầu để Sen vượt qua khó khăn tiếp tục con đường học tập. Hiện Sen đã tốt nghiệp ngành Công nghệ Thông tin-Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai và đang công tác ở huyện Chư Prông. Và giờ đây thầy Dậu lại tiếp tục cưu mang em Đỗ Ngọc Quang, sinh viên năm thứ 3 Đại học Nha Trang. Quang được thầy Dậu nhận đỡ đầu từ năm vào lớp 10 bởi gia đình em rất khó khăn, bố mất sớm do bị bệnh gan, nhà đông anh em. Con đường bước tiếp vào đại học của em sẽ chẳng dễ dàng gì nếu không có thầy Dậu.

Chia sẻ với chúng tôi, thầy Dậu khiêm tốn kể: “Với đồng lương giáo viên eo hẹp, mình chỉ giúp chút ít về kinh tế, còn lại thì chủ yếu nâng đỡ các em về mặt tinh thần để có chỗ nương tựa và vượt qua khó khăn trong học tập. Trong số các em này, tôi day dứt mãi với trường hợp của em Mel. Nhờ quyết tâm, em đã tốt nghiệp xong Khoa Toán-Tin của Đại học Đà Lạt. Tuy nhiên, hiện em vẫn chưa xin được việc làm ở địa phương”-thầy Dậu ngậm ngùi nói.

Ngoài ra, thầy Dậu còn rất quan tâm đến đời sống hàng ngày của các em học sinh, đặc biệt là những học sinh ở khu ký túc xá của trường. Ngay từ đầu năm học 2017-2018, thầy Dậu đứng ra huy động thầy-cô giáo và các em học sinh san lấp bãi đất trống gần 200 m2 ở khu ký túc xá rồi vận động học trò có giống cây, giống rau đem tới trồng tại khu vườn mới. Số rau khác không huy động được, thầy trích từ tiền lương hàng tháng của mình để mua về trồng. Chỉ một thời gian ngắn sau đó, những hạt giống được gieo trồng từ tấm lòng chân tình của người thầy với học trò nghèo vùng khó đã nảy mầm xanh tươi và cho những lứa sản phẩm đầu tiên. Thầy Dậu còn kêu gọi các Mạnh Thường Quân ở mọi miền đất nước chung tay xây dựng công trình “Giếng nước nghĩa tình” cho các em học sinh nội trú của nhà trường với tổng kinh phí gần 35 triệu đồng. Đến nay, giếng đã khoan xong và đi vào sử dụng, tạo điều kiện thuận lợi cho các em trong đời sống thường nhật vốn còn nhiều gian khó…

Thầy Trịnh Văn Bình-Phó Hiệu trưởng Trường THPT Đinh Tiên Hoàng, cho biết: “Trong công tác chuyên môn, thầy Dậu là giáo viên giỏi. Về công tác vận động học sinh đến lớp, tôi đánh giá thầy Dậu là người có tinh thần trách nhiệm rất cao. Trong lớp chủ nhiệm của thầy có trên 40 học sinh thì hầu như thầy đều đã đến nhà tất cả các em, không chỉ một lần; nếu thấy em nào có nguy cơ bỏ học thì thầy thường xuyên đến nhà trò chuyện để vận động các em đến lớp”.

Ngô Mạo

Có thể bạn quan tâm

Con đường "nối những bờ vui"

Con đường "nối những bờ vui"

(GLO)- Ngày mà người dân làng Canh Tiến, xã Canh Vinh mong chờ từ bao lâu nay cuối cùng cũng đã đến. Tuyến đường giao thông liên xã từ thôn Hiệp Hưng đến làng Canh Tiến, xã Canh Vinh đang dần thành hình, mang theo bao hy vọng đổi thay cho vùng đất vốn quanh năm cách trở.

Cảnh sát giao thông kịp thời giúp đỡ tài xế bị xuất huyết não trong lúc đang lái xe

Cảnh sát giao thông kịp thời giúp đỡ tài xế bị xuất huyết não trong lúc đang lái xe

(GLO)- Ngày 25-9, Trạm Cảnh sát giao thông (CSGT) Tuy Phước (Phòng CSGT-Công an tỉnh Gia Lai) nhận được thư cảm ơn của người thân anh Lữ Hoàng Ngọc Khanh (SN 1973, ở phường Hoài Nhơn) - tài xế xe tải bị xuất huyết não trong lúc đang lái xe được cán bộ đơn vị kịp thời giúp đỡ, đưa đi cấp cứu.

Các xã địa bàn phía Tây tỉnh Gia Lai khởi động hiến máu tình nguyện

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch làm Trưởng Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Gia Lai

(GLO)- Ngày 18-9, UBND tỉnh Gia Lai ban hành Quyết định số 1843/QĐ-UBND về thành lập Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện (HMTN) tỉnh. Theo đó, bà Nguyễn Thị Thanh Lịch-Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh Gia Lai.

null