Những chiến sĩ Công an hiếu học

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Với mơ ước và lý tưởng cao đẹp của tuổi trẻ, 2 chiến sĩ nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân tại tỉnh ta đã tranh thủ thời gian vừa đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ công tác vừa ra sức học tập và trúng tuyển vào Học viện Chính trị Công an nhân dân. 
Ước mơ của chiến sĩ Cảnh sát Cơ động
Trung sĩ Nay Trung (Tiểu đoàn Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh) vừa nhận giấy báo trúng tuyển vào Học viện Chính trị Công an nhân dân (niên khóa 2021-2025) với 27,54 điểm khối C00, trong đó, anh đạt điểm 10 môn Lịch sử. Nay Trung sinh năm 1995 trong một gia đình có truyền thống cách mạng tại xã Đất Bằng, huyện Krông Pa. Cha mẹ Trung đều là giáo viên. Vì vậy, từ nhỏ, Trung đã được cha mẹ rèn tính cần cù và ý thức tự học. Những năm học phổ thông, Trung luôn đạt học sinh khá, giỏi. Sau khi tốt nghiệp THPT, vì nhiều lý do, Trung đành gác lại ước mơ đại học. Năm 2020, Nay Trung thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân. Gần 3 năm gắn bó tại Tiểu đoàn Cảnh sát Cơ động, Trung sĩ Nay Trung đã quen với những ca trực, tuần tra đêm trên mọi nẻo đường của Phố núi Pleiku, cùng đồng đội phát hiện, ngăn chặn các đối tượng phạm pháp; tàng trữ hung khí nguy hiểm, đánh nhau gây rối trật tự công cộng…; quen với những chuyến ra quân đấu tranh, ổn định tình hình những nơi có “điểm nóng”, tụ điểm phức tạp về an ninh trật tự, phòng-chống Covid-19. Niềm vui trong quân ngũ dường như thôi thúc người chiến sĩ trẻ ban đêm tranh thủ chong đèn học tập cho kỳ vượt “vũ môn”.   
Trung sĩ Nay Trung chia sẻ: “Cha mẹ luôn mong muốn anh em tôi cố gắng học tập để sau này làm được nhiều việc có ích cho xã hội. Em gái tôi cũng đang học Trường Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh. Tôi ước mơ làm Công an từ nhỏ, nhất là khi được phục vụ trong lực lượng, sát cánh cùng đồng đội huấn luyện, chiến đấu, mình càng thêm quyết tâm học tập để được phục vụ lâu dài trong lực lượng Công an”.
Kết nối online để luyện thi 
Cũng như sĩ tử cả nước, mùa thi vừa qua, Trung sĩ Phạm Ngọc Cường (Đội Cảnh sát Thi hành án và Hỗ trợ tư pháp, Công an huyện Mang Yang) ôn luyện trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Dù nhiều khó khăn nhưng Cường đã xuất sắc thi đậu vào Học viện Chính trị Công an nhân dân với tổng điểm 27,76 khối C00. Trước kỳ thi, vừa thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nhà tạm giữ, hỗ trợ kiểm tra hồ sơ cấp căn cước công dân, trực tại các chốt kiểm soát phòng-chống dịch Covid-19 trên địa bàn, Trung sĩ Cường vừa tranh thủ thời gian để củng cố kiến thức. Cường đăng ký tham gia một khóa luyện thi online và lập một nhóm chat trên messenger gồm 10 thí sinh cùng nhau ôn luyện. Trong những thời điểm bận thực hiện nhiệm vụ, không học trực tuyến được, Cường tranh thủ lúc rảnh rỗi trao đổi với bạn để bổ sung nội dung kiến thức. Trung sĩ Phạm Ngọc Cường chia sẻ: “Tôi quê ở Nghệ An, vào Gia Lai thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân từ năm 2019. Sau thời gian huấn luyện, tôi được phân công về Công an huyện Mang Yang từ tháng 2-2020. Tôi may mắn có những người bạn rất chịu khó học trong nhóm ôn thi online. Các bạn ấy ở các tỉnh khác nhau trên cả nước và đều đậu nguyện vọng 1 trong kỳ thi này. Đối với tôi, ngoài ước mơ trở thành sĩ quan Công an, động lực để tôi cố gắng còn là sự động viên của gia đình và cán bộ, chiến sĩ ở Công an huyện”.   
Trung sĩ Phạm Ngọc Cường đậu Học viện Chính trị Công an nhân dân với tổng điểm 27,76 (ảnh Công an huyện Mang Yang cung cấp).
Trung sĩ Phạm Ngọc Cường đậu Học viện Chính trị Công an nhân dân với tổng điểm 27,76 (ảnh Công an huyện Mang Yang cung cấp).
Ngay sau kỳ thi, Trung sĩ Phạm Ngọc Cường xung phong đi bảo vệ khu cách ly Covid-19 của huyện Mang Yang. Ngày nhận thông báo trúng tuyển Học viện Chính trị Công an nhân dân, niềm vui như vỡ òa, Cường gọi điện ngay cho cha mẹ ở quê, chia sẻ cả đơn vị. Đó có lẽ là thời khắc không thể nào quên của người chiến sĩ vừa tròn đôi mươi. 
Thượng tá Y Mai Anh-Trưởng Công an huyện Mang Yang-cho biết: “Trung sĩ Phạm Ngọc Cường là một chiến sĩ trẻ tính tình điềm đạm, chịu khó, nhiệt tình tham gia các công tác phong trào của tập thể, chấp hành nghiêm điều lệnh Công an nhân dân và quy định của đơn vị. Nhận thấy tinh thần hiếu học của Cường, lãnh đạo đơn vị luôn động viên, khích lệ đồng chí phấn đấu học tập để được chính thức đứng vào hàng ngũ Công an nhân dân. Kết quả kỳ thi của Trung sĩ Phạm Ngọc Cường không chỉ là niềm vinh dự của đồng chí và gia đình mà còn là niềm vui, tự hào của đơn vị, là tấm gương để các chiến sĩ trẻ thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân học tập, noi theo”.
THÚY TRINH

Có thể bạn quan tâm

Thưởng ngoạn thác Ba

Thưởng ngoạn thác Ba

(GLO)- Trung tuần tháng Năm, chúng tôi đến xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khi những cơn mưa đầu mùa vừa ghé qua. Sáng hôm ấy, trời lất phất mưa, từng làn gió mát len nhẹ qua những tán cây khiến không gian thêm phần khoáng đạt.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

(GLO)- Nhân gian có vô vàn cảnh đẹp. Có nơi lưu giữ tầng tầng trầm tích văn hóa - di sản lâu đời. Có nơi được thiên nhiên ban tặng danh thắng kỳ vĩ, thác ghềnh hoang sơ quyến rũ bước chân lữ khách. Và cũng có những vùng đất hội tụ trọn vẹn cả hai điều ấy. Đông Trường Sơn là một miền như thế.