Nhặt được của rơi trả người bị mất: Lan tỏa hành động đẹp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Hơn 10 ngày trôi qua, câu chuyện anh Rcom Vũ Hiền (SN 2002, trú tại tổ 6, phường Sông Bờ, thị xã Ayun Pa) nhặt được 7 triệu đồng trả lại cho người đánh rơi vẫn nhận được nhiều lời khen ngợi của người dân địa phương.

Gia đình anh Hiền có hoàn cảnh khó khăn. Nhà có 2 anh em thì cả hai phải nghỉ học từ sớm để đi làm thuê phụ giúp gia đình. Khoảng 8 giờ 55 phút ngày 4-4, trên đường đi làm về, khi đến ngã ba đường Lê Lợi-Lê Lai (thuộc tổ 2, phường Sông Bờ), anh Hiền nhìn thấy một chiếc ví, trong đó có 7 triệu đồng tiền mặt. Tuy hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng anh Hiền không mảy may nghĩ tới việc giữ làm của riêng mà ngay sau đó, anh đến Công an phường Sông Bờ nhờ tìm chủ nhân của số tiền trên để trao trả lại.

Sau khi tiến hành xác minh và xác định chị Lê Thị Vi (trú tại tổ 2, phường Sông Bờ) là chủ sở hữu, Công an phường cùng với anh Hiền đã tiến hành trao trả số tiền trên cho chị Vi. Hành động đẹp của mình, anh Hiền được Thị Đoàn Ayun Pa tuyên dương gương người tốt, việc tốt, tặng giấy khen cùng số tiền thưởng 300 ngàn đồng.

Hành động đẹp của anh Rcom Vũ Hiền (bên trái) đã được Thị Đoàn Ayun Pa biểu dương, khen thưởng. Ảnh: Hồng Thương

Hành động đẹp của anh Rcom Vũ Hiền (bên trái) đã được Thị Đoàn Ayun Pa biểu dương, khen thưởng. Ảnh: Hồng Thương

Thực tế, nhiều người nhặt được của rơi có hoàn cảnh khó khăn nhưng đã không ngần ngại trả lại ngay cho người bị mất. Gần 16 năm làm việc tại Siêu thị Co.op Mart Pleiku, chị Nguyễn Thị Hiền (tổ 4, phường Thắng Lợi, TP. Pleiku) đã 5 lần nhặt được của rơi và đều trả lại cho khách. Trong đó, có lần nhặt được tổng tài sản gần 30 triệu đồng bao gồm tiền mặt và một số dây chuyền, bông tai vàng. Mỗi lần nhặt được, chị đều báo đến bộ phận chăm sóc khách hàng để trao trả lại cho khách. Chị Hiền sau đó cũng được Ban Giám đốc Siêu thị “thưởng nóng” 100-400 ngàn đồng (tùy theo giá trị tài sản nhặt được và trả lại cho khách) vì đã có hành động tốt.

Chị Hiền cho biết, tiền bạc của người khác là do họ đánh đổi mồ hôi, công sức để có được, đối với nhiều người có hoàn cảnh khó khăn thì số tiền đánh rơi có khi là cả gia tài. Hơn nữa, Siêu thị cũng luôn tuyên truyền nhân viên học tập và làm theo gương Bác bằng những việc làm cụ thể, không chỉ là nỗ lực trong công việc mà còn có nhiều hành động đẹp chăm sóc khách hàng, trong đó có việc nhặt được tài sản đánh rơi thì trả lại cho khách hàng.

Trong những năm qua, việc nhặt được của rơi trả người bị mất diễn ra khá phổ biến, không chỉ ở Gia Lai mà còn ở nhiều tỉnh, thành trong cả nước. Chỉ cần lên Google gõ từ khóa này đã thấy hàng loạt bài viết, trang thông tin tuyên truyền về những việc làm tử tế này. Dù tài sản ít hay nhiều thì việc trả lại người bị mất là một hành động đẹp, gieo vào lòng mỗi người niềm tin về tình người. Bởi vậy, các cấp, các ngành, cơ quan, đoàn thể, đơn vị nơi những người nhặt được của rơi sinh sống, công tác cũng đã kịp thời khen thưởng, động viên để qua đó khuyến khích, lan tỏa thêm những việc làm tốt, hành động đẹp trong cuộc sống.

Có thể bạn quan tâm

Nấu 200 suất ăn miễn phí cho thiếu nhi làng Têng 2

Nấu 200 suất ăn miễn phí cho thiếu nhi làng Têng 2

(GLO)- Ngày 18-1, Thành Đoàn-Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku phối hợp với Ban Thanh niên Công an tỉnh Gia Lai, Trường Đại học Việt Đức tổ chức chương trình nghệ thuật “Mừng Đảng quang vinh-Mừng Xuân đổi mới” và chương trình “Xuân yêu thương-Tết đong đầy” tại làng Têng 2 (xã Biển Hồ, TP. Pleiku).

Phía sau ánh hào quang của những cô gái 'vàng'

Phía sau ánh hào quang của những cô gái 'vàng'

Lô Thị Ngọc Thúy và Nguyễn Thiên Ngân với hai hành trình khác nhau, nhưng cùng chung một điểm chạm đó là đang sống trọn vẹn với đam mê. Ngọc Thúy - nghệ sĩ xiếc người Nùng, đã hy sinh tuổi trẻ, vượt qua chấn thương để theo đuổi những màn biểu diễn ngoạn mục.

Nguyễn Trọng Hoàng và gia đình trong ngày tốt nghiệp đại học (ảnh nhân vật cung cấp).

Nguyễn Trọng Hoàng: Chàng trai phố núi đa tài

(GLO)- Với thành tích học tập đáng nể, sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh), chàng trai phố núi Nguyễn Trọng Hoàng nhận được học bổng chương trình thạc sĩ của Memorial University of Newfoundland (Canada). Hoàng còn là tay vợt cừ khôi của làng banh nỉ.

Thư viện từ những bông hoa

Thư viện từ những bông hoa

Hoa là tượng trưng cho vẻ đẹp, sách là sản phẩm tri thức. Các bạn trẻ trong nhóm “Thư viện từ những bông hoa” đã tích hợp hai yếu tố đó làm một để chở theo những giấc mơ, mở ra chân trời mới cho trẻ em nghèo vùng cao.

Trao yêu thương đầu năm mới

Trao yêu thương đầu năm mới

(GLO)- Ngay khi năm mới 2025 vừa sang, nhiều hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng đã diễn ra trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Tinh thần trao yêu thương đầu năm mới chính là lời cam kết đầy tình người, rằng không ai bị bỏ lại phía sau.

Lan tỏa tình yêu đất nước cho thế hệ trẻ từ công trình “Đường cờ Tổ quốc”

Lan tỏa tình yêu đất nước cho thế hệ trẻ từ công trình “Đường cờ Tổ quốc”

(GLO)- Nhằm khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tình yêu quê hương, đất nước trong mỗi người dân, đặc biệt là các bạn trẻ, một số tổ chức Đoàn-Hội trên địa bàn TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã thực hiện công trình “Đường cờ Tổ quốc”, “Đường cờ Đảng” tại các thôn, làng.