Nhật Bản gieo ác mộng cho "những cỗ xe tăng Đức"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Được đánh giá cao hơn rất nhiều và có thế trận vượt trội so với Nhật Bản ở bảng E của World Cup 2022, đội tuyển Đức tưởng chừng đã có một chiến thắng dễ dàng. Nhưng đội bóng đến từ lục địa già đã tiếp bước Argentina khi bất ngờ gục ngã trước đại diện của châu Á. 

Đội tuyển Đức bước vào World Cup 2022 với một tâm thế đầy thận trọng. Bởi 4 năm trước, dù được đánh giá rất cao ở kỳ World Cup tổ chức trên đất Nga, “những cỗ xe tăng Đức” đã bị loại ngay từ vòng bảng. Người “tiễn” họ ở trận cầu quyết định chính là đại diện đến từ châu Á-đội tuyển Hàn Quốc. Do đó, họ không muốn ác mộng năm nào tái diễn khi gặp một đội bóng châu Á khác là Nhật Bản. 

Đoàn quân của huấn luyện viên (HLV) Flick đã chủ động kiểm soát bóng một cách tuyệt đối. Tuyến giữa của tuyển Đức hoàn toàn vượt trội so với đối thủ nên không ngạc nhiên khi trong hiệp 1 họ kiểm soát bóng lên đến hơn 80%. Đẳng cấp vượt trội giữa 2 nền bóng đá đã được thể hiện khi dù phòng ngự với số đông cầu thủ bên phần sân nhà, khung thành của Nhật Bản vẫn thường xuyên bị đặt trong tình trạng báo động đỏ. Nếu không có sự xuất sắc của thủ thành Gonda cùng những pha bóng lăn xả của các hậu vệ, mành lưới của đội bóng xứ sở mặt trời mọc đã phải rung lên từ khá sớm với những cú dứt điểm của Kimmich hay Gundogan. 

Các cầu thủ Đức tung ra nhiều cú sút nhưng không có được sự hiệu quả Ảnh: FIFA
Các cầu thủ Đức tung ra nhiều cú sút nhưng không có hiệu quả. Ảnh: FIFA

Dẫu vậy, đại diện của châu Á cũng không cầm cự được quá lâu. Phút 31, hậu vệ Raum xoay xở gọn gẽ trong vòng cấm khiến thủ thành Gonda phải phạm lỗi chịu quả phạt 11 m. Trên chấm penalty, Gundogan đã tung cú sút quyết đoán mang về bàn mở tỷ số 1-0 cho đội tuyển Đức. Đội bóng đến từ châu Âu tưởng chừng đã có thể nhân đôi cách biệt 2-0 ở những phút bù giờ nhưng công nghệ VAR đã vào cuộc và từ chối bàn thắng của Havertz. 

Chịu trận trong suốt hiệp 1, những “Samurai xanh” đã nỗ lực đẩy đội hình cao hơn nhằm tìm kiếm cơ hội tiệm cận khung thành của Neuer. Các cầu thủ Nhật Bản không ngần ngại pressing ngay ở phần sân của tuyển Đức. Tuy nhiên, “những cỗ xe tăng Đức” vẫn bình tĩnh thoát sự vây ráp của đối thủ để tổ chức các đợt tấn công nguy hiểm.

Hàng phòng ngự Nhật Bản đã chơi kiên cường trước sức ép của đối thủ Ảnh: FIFA
Hàng phòng ngự Nhật Bản đã chơi kiên cường trước sức ép của đối thủ. Ảnh: FIFA

Phút 51, một mình Musiala loại bỏ 3 hậu vệ đối phương rồi tung ra cú dứt điểm đưa bóng vọt xà ngang khiến người hâm mộ Nhật Bản một phen thót tim. 9 phút sau, tuyển Đức tiếp tục có pha phối hợp nhuần nhuyễn để Gundogan có cơ hội dứt điểm ở cự ly khoảng 16 m đưa bóng chạm cột dọc bay ra ngoài.

Không chấp nhận thế trận lép vế, Nhật Bản đã nỗ lực đẩy cao nhịp độ trận đấu. Thực tế đội bóng xứ sở mặt trời mọc đã có nhiều tình huống phối hợp ăn ý đưa bóng đến khu vực 16m50 của tuyển Đức. Tiếc rằng những cú đứt điềm của các học trò HLV Moriyasu vẫn không đánh bại được thủ thành số 1 của tuyển Đức. Phút 73, Ito có bóng ở cự ly chừng 11 m rồi tung cú sút rất căng nhưng Neuer đã phản xạ xuất thần để từ chối bàn thắng của Nhật Bản. 

Tuy nhiên, người Nhật không phải tiếc nuối quá lâu khi chỉ 2 phút sau, sự xuất sắc của Neuer là không đủ ngăn cản bàn thua. Tiền đạo vào thay người Minamino dứt điểm chéo góc đầy khó chịu khiến Neuer bay người cản phá đưa bóng đến đúng vị trí của một cầu thủ vào thay người khác là Doan. Tiền vệ số 8 có cú đệm lòng lạnh lùng tung nóc lưới tuyển Đức gỡ hòa 1-1. Bàn thắng đến là một phần thưởng xứng đáng cho những gì mà đội bóng châu Á đã tạo ra về phía ứng cử viên cho chức vô địch. 

Nhật Bản đã tạo ra bất ngờ thú vị trước ông lớn của bóng đá thế giới Ảnh: FIFA
Nhật Bản đã tạo ra bất ngờ thú vị trước ông lớn của bóng đá thế giới. Ảnh: FIFA

Với tuyển Đức, họ hiểu rằng 1 trận hòa trước Nhật Bản sẽ có ý nghĩa như một thất bại. Họ buộc phải tổng lực tấn công trong những phút cuối hòng tìm kiếm 3 điểm trước đội bóng chiếu dưới. Nhưng khi họ còn chưa đánh bại được sự xuất sắc của thủ thành Gonda thì một lần nữa Neuer phải vào lưới nhặt bóng. Phút 84, Asano có pha xâm nhập vòng cấm thần tốc vượt qua sự truy cản của hậu vệ tuyển Đức trước khi tung ra cú sút không thể cản phá nâng tỷ số lên 2-1. 

Bàn thắng này của Nhật Bản thực sự tạo ra cú sốc cho đội tuyển Đức. Các "cỗ xe tăng" Đức tiếp tục tấn công nhưng không còn những pha phối hợp mạch lạc mà thay vào đó là sự nôn nóng trong từng pha bóng. Bế tắc trước hàng phòng ngự chơi bất khuất của Nhật Bản, đội tuyển Đức đành nhận thất bại đau đớn với tỷ số 1-2. Trong khi đó, các “Samurai xanh” đã có một chiến thắng lịch sử để hé mở cánh cửa đi tiếp vào vòng trong của chính mình.

LÊ VĂN NGỌC 

Có thể bạn quan tâm

Đến lúc HLV Troussier phải sử dụng cựu binh

Đến lúc HLV Troussier phải sử dụng cựu binh

Lúc 19 giờ ngày 26-3, tuyển Việt Nam tiếp đón Indonesia trên sân nhà Mỹ Đình (FPT Play) trong khuôn khổ lượt trận thứ 4 vòng loại 2 World Cup 2026 khu vực châu Á. Muốn tiến sâu vào giải đấu, đoàn quân HLV Troussier cần đánh bại đội bóng xứ vạn đảo.