Nguyên Bí thư xã lãnh án tù vì vu khống Bí thư huyện

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tấn mua một sim điện thoại rác, sau đó soạn tin nhắn với nội dung Bí thư Huyện ủy làm rối loạn tình hình, thâu tóm quyền lực, nhận hối lộ tình dục,… gởi đến các thuê bao của lãnh đạo huyện

 



Ngày 25-8, TAND huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Đinh Trọng Tấn (37 tuổi, nguyên Bí thư Đảng ủy xã Quảng Lĩnh) về tội “Vu khống” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, năm 2015, trong khi đang làm cán bộ huyện, Tấn được điều động làm Bí thư Đảng ủy xã Quảng Lĩnh. Từ khi về làm Bí thư Đảng ủy xã, Tấn đã nhiều lần gặp ông Nguyễn Văn Chính - Bí thư Huyện ủy huyện Quảng Xương đề đạt nguyện vọng cá nhân, nhưng không được chấp nhận.

Tháng 10-2016, Tấn tiếp tục gặp ông Chính đề đạt được làm Trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội nhưng không được giải quyết.

Cùng thời gian này, Tấn nghe thông tin vị trí trưởng phòng này có người khác sẽ lên đảm nhiệm nên từ đó nảy sinh ý định xấu đối với ông Chính.

Ngày 5-11-2016, Tấn mua một sim điện thoại rác, sau đó soạn tin nhắn với nội dung Bí thư Huyện ủy làm rối loạn tình hình, thâu tóm quyền lực, nhận hối lộ tình dục,…Tấn chọn ngẫu nhiên 20 số thuê bao trong danh bạ điện thoại để gửi các tin nhắn, trong đó có gửi cả vào thuê bao của mình để tránh bị nghi ngờ.


 

Bị cáo Đinh Trọng Tấn tại tòa. Ảnh: N.T.
Bị cáo Đinh Trọng Tấn tại tòa. Ảnh: N.T.



Đỉnh điểm của sự việc là vào ngày 8-11-2016, Tấn soạn tin nhắn với nội dung: “Chuyện động trời tại khách sạn Mường Thanh, Trần Thị Huệ, Chủ tịch Hội phụ nữ huyện Quảng Xương bị chồng bắt quả tang đang quan hệ bất chính với Bí thư Huyện ủy vào 20 giờ tối qua. Rất may bảo vệ khách sạn kịp thời can thiệp đưa đồng chí Bí thư ra xe an toàn. Một số khách quay được đã tung lên Facebook". Nội dung này đã được gửi đến 11 số thuê bao của các cán bộ lãnh đạo trong huyện.

Ngày 9-11-2016, ông Chính đã gửi đơn đến Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đề nghị làm rõ, từ đó phát hiện ra Tấn là người nhắn tin bôi nhọ.

Ngày 22-8-2017, Tấn đã bị khởi tố về hành vi “Vu khống”.

Trong quá trình điều tra, cơ quan công an đã phát hiện thêm Tấn có hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo đó, Tấn quen chị Trần Thị A.Th. (một sinh viên mới ra trường, trú tại huyện Quảng Xương). Qua tìm hiểu trên mạng, Tấn biết tỉnh Thanh Hóa sắp thành lập Bệnh viện Ung bướu. Năm 2015, Tấn nói với chị A.Th. sẽ xin cho vào làm việc tại bệnh viện này và chị A.Th. đã đưa cho Tấn 50 triệu đồng.

Tuy nhiên, sau khi nhận tiền Tấn không xin được việc cho chị A.Th. như lời hứa, luôn trốn tránh khi bị gia đình chị này đòi lại tiền. Cho đến khi bị điều tra, Tấn phải nhờ gia đình trả lại tiền cho chị A.Th..

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Đinh Trọng Tấn 9 tháng tù giam về tội “Vu khống”, 18 tháng tù giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Duy Cường (sggp)

Có thể bạn quan tâm

Vững vàng trên từng tuyến gác

Vững vàng trên từng tuyến gác

(GLO)- Từ canh gác, tuần tra, kiểm soát quân sự đến thực hiện nhiệm vụ tiêu binh, nghi lễ, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 27 (Bộ Tham mưu, Quân đoàn 34) luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ nghiêm kỷ luật và tác phong quân đội.

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

(GLO)- Gần nửa thế kỷ trôi qua nhưng ký ức về 9 ngày đêm kiên cường chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng 649 (nay là Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh) vẫn được trang trọng gìn giữ tại Nhà bia tưởng niệm các liệt sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai.

Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Campuchia

Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Campuchia

(GLO)- Sáng 4-9, Đoàn công tác của Ban Chuyên trách tỉnh Gia Lai về chỉ đạo tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ.

Chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Púch dạy học cho các em học sinh vùng biên giới

Gieo chữ, gieo ước mơ nơi biên giới

(GLO)- Không chỉ mở lớp ôn tập trong những ngày hè, những người lính quân hàm xanh ở Đồn Biên phòng Ia Púch (xã Ia Púch) còn bền bỉ đồng hành với học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng và nuôi dưỡng những ước mơ đẹp nơi biên giới.

Biên cương thắm tình hữu nghị

Biên cương thắm tình hữu nghị

(GLO)- Dòng Sê San như một dải lụa trắng vắt qua đại ngàn Tây Nguyên nối với các tỉnh Ðông Bắc Campuchia. Không chỉ mang phù sa, nước mát, con sông này còn dệt nên những câu chuyện đẹp về tình cảm gắn bó, keo sơn giữa nhân dân 2 nước Việt Nam - Campuchia.

Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia

Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia

(GLO)- Ngày 1-9, tại xã Ia Nan đã diễn ra chương trình gặp gỡ, trao đổi thông tin, tình hình an ninh, trật tự khu vực biên giới giữa Công an 2 xã: Ia Nan, Ia Dom (Công an tỉnh Gia Lai, nước CHXHCN Việt Nam) với Công an xã Pó Nhày (Công an huyện Oyadav, tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia).

Hai đơn vị thống nhất tiếp tục duy trì trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ trong quản lý, bảo vệ đường biên

Đồn BP Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh và Tiểu đoàn 113 phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới

(GLO)- Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai) và Tiểu đoàn 113 (Bộ đội Biên phòng Tiểu khu Quân sự tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia) vừa tổ chức hội đàm nhằm đánh giá kết quả công tác phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới trong 6 tháng đầu năm 2026.

null