Người ngoại quốc ấn tượng với tinh thần yêu nước của người Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- “Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025) không của riêng các bạn mà còn là của chúng tôi nữa. Bởi Việt Nam có cách biến những ai yêu mến mảnh đất này thành người nhà”-anh Luke Williams (46 tuổi, người Nam Phi) chia sẻ.

Chọn cuộc sống lập nghiệp xa quê hương, anh Luke có hơn 6 năm ở tại Việt Nam. Hiện tại, anh đang sống và làm giáo viên tiếng Anh tại Trung tâm Ngoại ngữ Lalisa (TP. Pleiku).

picture1.png
Anh Luke William đã kết hôn và lập gia đình với một cô gái Việt Nam và có 2 người con. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Được chứng kiến nhiều ngày lễ kỷ niệm của Gia Lai cũng như khắp Việt Nam, anh Luke tâm sự: Là người sống và làm việc tại Pleiku, tôi được chứng kiến tận mắt lòng yêu nước của người dân nơi đây. Ở đây, niềm tự hào dân tộc không chỉ hiện diện vào ngày lễ hay dịp đặc biệt, mà thấm đẫm trong từng khoảnh khắc đời thường. Tôi thấy điều đó qua ánh mắt học trò tôi rạng ngời khi nhắc về Bác Hồ, ngay cả những đứa bé nhất cũng mang trong mình niềm tự hào ấy…

"Có thể chưa hiểu hết lịch sử, nhưng các em biết lá cờ là điều thiêng liêng. Điều khiến tôi xúc động nhất là lòng yêu nước ở đây không ồn ào mà bình dị như tình cảm con cháu dành cho ông bà, cha mẹ. 6 năm sống tại Pleiku, tình cảm ấy đã thấm vào tôi. Giờ đây mỗi khi nhìn lá cờ Việt Nam, tôi không chỉ thấy một biểu tượng mà cảm nhận được ý nghĩa thiêng liêng, và hiểu vì sao bà con nơi đây bảo vệ nó bằng một sự tôn kính như thế”-anh Luke chia sẻ.

Nói về ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Luke bày tỏ: "Tôi chỉ muốn nói: Cảm ơn. Cảm ơn vì đã cho một thầy giáo Nam Phi như tôi được là một phần trong câu chuyện của các bạn. Cảm ơn vì đã dạy tôi hiểu thế nào là lòng yêu nước không phải qua lời nói, mà qua hành động: em học trò ngẩng cao đầu khi hát quốc ca, bà cụ thắp nén hương tưởng nhớ anh hùng, hay người dân Pleiku treo cờ Tổ quốc mỗi ngày”.

13.png
Niềm tự hào dân tộc, tinh thần yêu nước của người dân Gia Lai nói riêng, cả nước nói chung đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người ngoại quốc. Ảnh: Bảo Hân

Bên cạnh đó, trong những ngày này, không khó để bắt gặp được hình ảnh những bạn trẻ diện trang phục mang biểu tượng Tổ quốc, mang theo cờ, các sản phẩm cổ động, háo hức check-in… hay ghi lại khoảnh khắc tự hào tại Quảng trường Đại đoàn kết. Tinh thần ấy đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người ngoại quốc.

Là một du học sinh người Lào đang học tập tại Phân hiệu Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh tại Gia Lai, Sinnakhone không khỏi xúc động khi được chứng kiến cách người dân Việt Nam bày tỏ tình yêu của mình với đất nước: “Được nhìn người dân Gia Lai thể hiện tình yêu với quê hương, đất nước em cảm thấy rất tự hào về nơi mình đang học tập và sinh sống. Dù là du học sinh, em vẫn luôn cảm nhận được sự ấm áp và tình cảm của người dân nơi đây. Từ đó em càng thêm yêu quê hương thứ 2 Việt Nam, điều đó làm em càng muốn cố gắng học tập thật tốt, sống tốt để sau này có thể góp phần nhỏ bé cho đất nước tươi đẹp và đầy truyền thống quý giá này. Em cũng chúc cho người dân Việt Nam luôn khỏe mạnh, yêu thêm quê hương và hãy luôn tự hào là con dân đất Việt”.

14.png
Sinnakhone (thứ ba từ trái sang)-lưu học sinh Lào chụp ảnh kỷ niệm cùng sinh viên và giảng viên người Việt Nam tại Quảng trường Đại Đoàn kết. Ảnh: Hoàng Hoài

Tương tự, với anh Dean Salam (32 tuổi, người Canada, giáo viên tiếng Anh tại Trung tâm ngoại ngữ Lalisa), những ngày này, phố núi Pleiku luôn tràn ngập không khí rộn ràng, náo nhiệt. Anh đặc biệt ấn tượng với cách người dân chụp ảnh với cờ Tổ quốc, thể hiện niềm tự hào dân tộc. “Tôi nghĩ những bộ ảnh với các chủ đề “Yêu nước” này có ý nghĩa rất lớn đối với người Việt Nam vì nó tôn vinh những công lao mà dân tộc Việt Nam đã đạt. Trải qua lịch sử kháng chiến đầy gian lao, trường kỳ và cuối cùng họ đã đánh đuổi được được giặc ngoại xâm. Tôi cảm thấy việc này tuyệt vời và tôi cảm nhận được bảo vệ hòa bình, Tổ quốc là điều rất quan trọng với người Việt Nam”-anh Dean Salam bày tỏ.

12.png
Anh Dean Salam (Người gốc Canada)-Giảng viên Tiếng Anh tại Trung tâm Ngoại ngữ LALISA cũng hòa cùng niềm vui ngày hội lớn ở Gia Lai (bìa phải). Ảnh: Bảo Hân

Tròn nửa thế kỷ trôi qua kể từ nước non liền một dải, nhưng khí thế hào hùng của những ngày đầu giải phóng đó đã trở thành lịch sử, là khúc khải hoàn vang mãi trong đầu và trong tim những người con Việt Nam. Đó không chỉ là thành niềm tự hào của riêng dân tộc Việt Nam và là niềm tự hào chung của những người con ngoại quốc đang cùng sinh sống trên lãnh thổ đất nước ta.

Có thể bạn quan tâm

TRỰC TIẾP: Tổng duyệt diễu binh, diễu hành cấp Nhà nước mừng đại lễ 30-4 tại TP. Hồ Chí Minh

LIVETRỰC TIẾP: Tổng duyệt diễu binh, diễu hành cấp Nhà nước mừng đại lễ 30-4 tại TP. Hồ Chí Minh

(GLO)- Sáng 27-4, buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành cấp Nhà nước hướng tới lễ kỷ niệm 50 năm ngày đất nước thống nhất diễn ra từ 7-12 giờ trên đường Lê Duẩn, TP. Hồ Chí Minh. Báo Gia Lai điện tử dẫn đăng livestream trên kênh Youtube của Báo Tuổi trẻ. Mời quý vị và các bạn đón xem. 

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên đối thoại với cán bộ, hội viên phụ nữ

Cán bộ, hội viên phụ nữ đặt ra nhiều vấn đề thiết thực, chính đáng tại buổi đối thoại với Bí thư Tỉnh uỷ

(GLO)- Các vấn đề thiết thực, chính đáng  đối với phụ nữ từ chuyển đổi số, an toàn mạng xã hội, việc làm, tinh giản biên chế và sắp xếp bộ máy… được đề cập tại buổi đối thoại giữa cán bộ, hội viên phụ nữ với Bí thư Tỉnh uỷ Hồ Văn Niên diễn ra sáng 24-4 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku).