Nghĩ về nỗi đau...

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trong cuộc đời mỗi con người, hẳn ai cũng có hơn một lần phải hứng chịu nỗi đau, cả thể xác lẫn tinh thần. Tuy không giống nhau nhưng chúng đều dễ dàng khiến ta sợ hãi, tệ hơn nữa là gục ngã trong tuyệt vọng. Vậy nên sẽ hiếm có người nghĩ về giá trị tích cực của nỗi đau...

Trong tương quan so sánh với niềm hạnh phúc mà cho rằng nỗi đau có những mặt tích cực thì nghe có vẻ khó chấp nhận, nhưng kỳ thực, nếu như chưa từng tồn tại nỗi đau thì liệu con người ta có biết trân trọng niềm hạnh phúc? Và cuộc sống có còn ý nghĩa thực sự khi không còn ai có nỗi đau để mà cảm nhận?

 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Như tôi, mắc phải căn bệnh ung thư đã gần 9 năm, có những lúc chứng viêm tụy cấp ập đến, đau đến run người, mất kiểm soát và đến quên... cười. Nhưng cũng từ trong cơn đau ấy, tôi thấy mình không cô đơn vì được sống trong tình yêu thương của bao người. Tôi bớt chủ quan về sức khỏe của mình và tiết chế công việc một cách phù hợp hơn. Trên hết là thêm trân quý bữa cơm đạm bạc bên cha, giấc ngủ yên bên mẹ những khi cơn gió lành thoảng qua và cơn đau dịu lại.

Mỗi sớm, tôi trở dậy, thấy mình vẫn cười. Đối với một bệnh nhân K. như tôi mà nói, đó là một sớm bình yên. Tôi chưa bao giờ đặt cuộc đời mình bên cạnh cuộc đời của những con người khỏe mạnh để thấy mình bất hạnh, tôi luôn đặt bản thân cạnh vô vàn những bệnh nhân ung thư đã ra đi để thấy mình còn quá nhiều may mắn. Thực lòng, tôi không có nhiều thời gian để lý giải vì sao đến giờ mình vẫn sống, lại rất khỏe và vui, sau ngần ấy năm dùng tuổi thanh xuân quý giá để chiến đấu với sự tàn khốc của ung thư. Tôi dành tất thảy để làm một việc ý nghĩa nhất cuộc đời mình là dám sống. Có ai đó đã nói rằng: Sự thử thách của lòng can đảm không phải là dám chết, mà là dám sống. Và tôi càng không muốn tự hủy hoại cuộc đời mình bằng việc nhắc nhiều đến hai từ “số phận”...

Tôi đã đọc (nghe) quá nhiều câu chuyện đau thương trên đài, báo và ở xung quanh tôi nữa: một người cha kết liễu cuộc đời con trai mình chỉ vì túng quẫn trong mối quan hệ với gia đình, một em học sinh chọn cái chết để kết thúc chuỗi ngày chịu đựng vô số áp lực trong học tập… Chúng ta thấy gì ở đó ngoài mất mát và chia ly? Những nhân vật trong câu chuyện ấy, chắc chắn, họ đã từng rất đau đớn. Chỉ có điều, tôi không dám đồng tình với cách lựa chọn cái chết để kết thúc nỗi đau. Vì chọn cái chết tức là đã đầu hàng và gục ngã. Con người cứ nghĩ rằng nỗi đau có thể kéo dài mãi mãi, thành ra hèn nhát và buông xuôi mà không hề biết rằng điều cần học là lòng dũng cảm, không sợ hãi trước nỗi đau.

Sẽ thật hoa mỹ khi cho rằng: Sự đau đớn dù ở thể xác hay tinh thần đều là những trải nghiệm đáng có trong cuộc đời. Nhưng ngẫm cho thật kỹ thì xem chừng có lý. Trong cơn đau, sẽ có lúc chúng ta nhận ra chính bản thân mình là người duy nhất có thể chữa lành cho mình những vết thương, dù ngoài kia có biết bao người sẵn lòng đồng cảm, yêu thương và chia sẻ. Người vượt lên chính mình tức là người chọn cách đương đầu với nỗi đau. Và đó hẳn là những người trưởng thành thật sự.

Quay trở về với câu chuyện của chính tôi 9 năm về trước, một cô bé 17 tuổi đứng ở hành lang bệnh viện và ngơ ngác không hiểu sao ung thư lại ập đến với mình mà chưa hề hay biết rằng: Ở ngoài kia, có hàng triệu con người đang oằn mình chống chọi với căn bệnh quái ác ấy. Có lẽ khi đau, chúng ta chỉ kịp nghĩ đến nỗi đau của bản thân mình mà quên mất nỗi đau của người khác, từ đó thấy mình đơn độc. Ngược lại, nếu mở lòng ra nhìn ngắm và thấu hiểu nỗi đau của ai khác thì sẽ thấy nỗi đau của mình chỉ là một vết xước thật nhỏ, rồi sẽ lành theo tháng năm.

Nỗi đau là một phần của cuộc sống mà con người chúng ta không thể nào chối bỏ. Ai cũng mong cầu hạnh phúc cho riêng mình. Nhưng không phải ai cũng có được những hạnh phúc chân chính nhờ lòng can đảm vượt qua nỗi đau và nhận thức được giá trị tích cực của chúng. Thêm một nỗi đau là thêm một chút kiên cường và bớt đi một phần yếu đuối. Vậy nên, dành chút thời gian nghĩ về nỗi đau cũng là cách làm cho cuộc sống trọn vẹn hơn…

Lữ Hồng

Có thể bạn quan tâm

Bé An Nhiên có niềm đam mê và tình yêu đặc biệt với cây đàn t'rưng. Ảnh: Vũ Chi

Nahria Rose An Nhiên và tình yêu tiếng đàn t’rưng

(GLO)- Mới 8 tuổi nhưng cô bé dân tộc Cơ-ho Nahria Rose An Nhiên đã bộc lộ năng khiếu đánh đàn t’rưng. Với khả năng làm chủ sân khấu cùng ngón đàn điêu luyện, các tiết mục trình diễn của em luôn nhận được những tràng pháo tay không ngớt từ khán giả.

Héo hon nghề theo xu hướng

Héo hon nghề theo xu hướng

Nghề sáng tạo nội dung số đang trở thành lựa chọn hàng đầu khi mạng xã hội (MXH) trở thành một phần trong đời sống của nhiều người. Xu hướng chọn nghề kiếm tiền từ MXH là một thực tế, thậm chí mang đến thu nhập “khủng”, tuy nhiên rất khó để đoán được xu hướng MXH sẽ dừng lại ở đâu.

Xếp từng hạt gạo thành tranh

Xếp từng hạt gạo thành tranh

Cha mẹ làm nông, cả tuổi thơ của Trương Kim Ngân (sinh năm 1994) đã quen với việc gieo mạ, gặt lúa. Về sau, theo nghề họa sĩ - nghệ nhân, chị vẫn để bàn tay mình gắn bó với từng hạt gạo thân yêu thay vì chỉ có cọ, màu, giấy vẽ…

Nhiều hoạt động hưởng ứng lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè tại Gia Lai

Nhiều hoạt động hưởng ứng lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè tại Gia Lai

(GLO)- Ngày 31-5, sau lễ ra quân chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2025 tại Quảng trường huyện Chư Păh (tỉnh Gia Lai), đoàn công tác của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã đến thăm hỏi, tặng quà cho người dân, học sinh, thiếu nhi tại nhiều địa phương thuộc huyện Chư Păh và TP. Pleiku.

Tuổi trẻ Bình Định với phong trào 'Bình dân học vụ số'

Tuổi trẻ Bình Định với phong trào 'Bình dân học vụ số'

Tại Bình Định, phong trào "Bình dân học vụ số" do Tỉnh Đoàn phát động đã góp phần không nhỏ vào việc nâng cao nhận thức của đoàn viên, thanh niên và người dân về chuyển đổi số, đồng thời khơi dậy tinh thần xung kích, sáng tạo và trách nhiệm của tuổi trẻ trong việc xây dựng xã hội số.

Học và làm theo Bác gắn với các phong trào thi đua yêu nước

Học và làm theo Bác gắn với các phong trào thi đua yêu nước

(GLO)- Thời gian qua, Chi hội Phụ nữ thôn 2 (xã Kim Tân, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) luôn gắn các phong trào thi đua yêu nước với việc học tập và làm theo gương Bác. Qua đó tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của hội viên, xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh.

Nhân văn mô hình Tủ áo ấm tình thương

Nhân văn mô hình Tủ áo ấm tình thương

(GLO)- Với khẩu hiệu “Ai cần đến lấy, ai có đem cho”, mô hình Tủ áo ấm tình thương của Trường THPT Phạm Văn Đồng (huyện Ia Grai) không chỉ trao tặng quần áo, đồ dùng thiết yếu cho người nghèo mà còn giáo dục tinh thần nhân văn cho các em học sinh.