Nghị lực nữ sinh được Thủ tướng viết thư khen

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Mẹ mất khi chỉ mới 6 tuổi, cha bỏ đi biệt tăm, bản thân bị mất một chân sau TNGT song cô bé Hoàng Oanh đã không đầu hàng số phận.

 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc viết thư khen em Nguyễn Thị Hoàng Oanh
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc viết thư khen em Nguyễn Thị Hoàng Oanh



Cùng với sự đùm bọc chở che của gia đình người bà họ đằng ngoại, bằng nghị lực của mình, cô nữ sinh lớp 8 đã vượt qua nghịch cảnh để nuôi ước mơ trở thành bác sĩ chữa bệnh cho người nghèo.

Cơ cực từ tấm bé

Trong cơn mưa tầm tã một buổi chiều Sài Gòn đầu tháng 9, chúng tôi tìm đến căn nhà trọ nằm khuất sâu cuối con hẻm nhỏ của xóm lao động nghèo tại địa chỉ đường 9, phường 9, quận Gò Vấp. Đây là nơi cháu Nguyễn Thị Hoàng Oanh (học sinh lớp 8, Trường THCS Huỳnh Văn Nghệ, phường 9, quận Gò Vấp) đang sống cùng vợ chồng người bà họ đằng ngoại. Căn phòng khoảng 15m2, có gác xép nhỏ tạm bợ là nơi nghỉ ngơi của cô bé và không có bất cứ thứ đồ đạc gì giá trị.

Bà Trần Thị Lệ Tuyết (50 tuổi, là dì ruột của mẹ Hoàng Oanh) ngậm ngùi nhớ lại:

“Mẹ Oanh mang bầu cháu đến tháng thứ 6 thì phải nằm luôn trong bệnh viện để điều trị căn bệnh nhiễm trùng máu. May mắn, cháu sinh ra khỏe mạnh. Lúc ấy, thu nhập của tôi chỉ nhờ vào tiền bán vé số nên thiếu trước hụt sau, nhưng vẫn cố lo được cho cả hai mẹ con…”.

 

Bài viết về em Nguyễn Thị Hoàng Oanh đăng trên Báo Giao thông
Bài viết về em Nguyễn Thị Hoàng Oanh đăng trên Báo Giao thông



Đưa mắt nhìn Hoàng Oanh đang chăm chú ngồi học bài dưới nền nhà, bà Tuyết kể tiếp, sau khi sinh Hoàng Oanh xong, người mẹ vẫn ở trong bệnh viện điều trị căn bệnh quái ác. Nhưng sau đó, vì nhà không có tiền nên bà Tuyết xin chuyển mẹ cháu về một trại từ thiện ở ngoại ô Sài Gòn điều trị, chỉ giữ lại Hoàng Oanh để nuôi. Cho đến lúc Oanh lên 6 tuổi thì người mẹ vĩnh viễn ra đi vì không vượt qua được bạo bệnh.

Trước đó, chắc hẳn do chán chường, tuyệt vọng, ba của Hoàng Oanh đã bỏ hai mẹ con đi biệt xứ, đến nay vẫn không có tin tức gì. Vì vậy, Oanh không biết họ hàng thân thích cả bên nội là ai và xem bà Tuyết là người thân duy nhất. “Ấy thế nhưng số phận hẩm hiu vẫn không buông tha. Nỗi đau mất mẹ chưa nguôi, một thời gian ngắn sau, Oanh lại bị tai nạn mất đi một chân…”, giọng bà Tuyết như chùng xuống.

Lặng đi một hồi, bà Tuyết kể tiếp: “Năm 2014, con trai tôi sau khi có uống rượu bia đã chở con bé đi chơi bằng xe gắn máy và xảy ra va chạm trên đường. Sau tai nạn, Oanh phải cưa đi một chân. Kể từ đó, cuộc sống của gia đình đã khó càng thêm khó. Sau khi chạy vạy để vay mượn khắp nơi chữa trị cho Oanh, tôi nhận thêm hung tin, người con trai (người chở Oanh đi chơi và bị tai nạn - PV) qua đời vì căn bệnh tim”.

Lúc này, Oanh còn nhỏ, ở nhà không ai trông coi nên bà Tuyết phải đưa Oanh đi bán vé số cùng mình. Hàng ngày, hai bà cháu lang thang khắp nơi để bán cho được 100 tờ vé số. Đến tuổi đi học, thấy bà cực quá, vả lại hai bà cháu bán chung sẽ không được nhiều nên Oanh xin tách ra đi bán riêng để kiếm thêm tiền phụ bà...

Mơ ước làm bác sĩ


 

Góc học tập của Hoàng Oanh. Ảnh: Nguyên Hằng
Góc học tập của Hoàng Oanh. Ảnh: Nguyên Hằng



Suốt 4 năm liền, từ lớp 2 đến lớp 6, bất kể nắng mưa, đêm nào người dân đi dạo chơi ở làng hoa Gò Vấp cũng thấy một cô bé mất một chân, chống nạng đi bán vé số. Đặc biệt, tranh thủ những lúc không người, cô bé mở sách ngồi học bài dưới ánh đèn đường. Hình ảnh đó đã khiến rất nhiều người xúc động.

“Nhìn thấy cháu lang thang bán vé số ở công viên tôi thương lắm. Lên lớp 7, thấy chương trình học nhiều, có một số nhà hảo tâm và UBND phường 9 hỗ trợ học phí nên tôi không cho cháu đi bán nữa để tập trung cho việc học hành… Dù thiệt thòi đủ thứ nhưng bù lại, cháu chăm học và học rất giỏi. Nhiều hôm cháu thức khuya để học bài, vợ chồng tội giục mãi cháu mới chịu đi ngủ”, bà Tuyết cho hay.

Giờ đây, mỗi sáng, bà Tuyết đưa Oanh đến trường bằng chiếc xe gắn máy cũ rồi lang thang đi bán vé số, chiều đến đón về. Dù lập nghiệp ở Sài Gòn hơn 50 năm qua nhưng gia đình bà vẫn không có nổi “miếng đất cắm dùi”, phải ở trọ. Cả nhà sinh hoạt, chi tiêu bằng số tiền ít ỏi từ bán vé số của bà Tuyết, còn tiền thuê nhà dựa chính vào công việc phụ hồ của chồng bà.


 

 Hoàng Oanh cùng bà Tuyết trong căn nhà trọ 15m2 tại phường 9, quận Gò Vấp. Ảnh: Nguyên Hằng
Hoàng Oanh cùng bà Tuyết trong căn nhà trọ 15m2 tại phường 9, quận Gò Vấp. Ảnh: Nguyên Hằng



Thày Lê Tấn Phát, Phó hiệu trưởng Trường THPT Huỳnh Văn Nghệ cho biết, ở trường, Oanh là một học sinh ngoan, lễ phép, nhiều năm liền đạt học sinh giỏi. Em là trường hợp đặc biệt nên được thày cô và các bạn luôn chia sẻ, động viên. Ngoài việc giảm 50% học phí, nhà trường đã vận động nhiều nguồn để giúp đỡ em về cả vật chất lẫn tinh thần.

Nhận xét về bạn, em Quỳnh Anh, lớp trưởng lớp Hoàng Oanh đang học chia sẻ: “Hoàng Oanh rất hòa đồng với tập thể, bạn rất cố gắng, có nhiều nghị lực, chăm chỉ trong học tập. Có hôm thời tiết thay đổi, mưa nắng bất thường, chân Oanh đau nhức nhưng bạn ấy vẫn đến trường như bao bạn khác. Cả lớp đều thương và sẵn sàng giúp Hoàng Oanh…”.

Nhìn Hoàng Oanh ngồi bệt dưới sàn nhà chăm chú học bài bên chiếc bàn nhỏ, chúng tôi không khỏi chạnh lòng. Nhưng rồi vào nhìn ánh mắt, gương mặt, cách ăn nói lễ phép, những thổ lộ về ước mơ, dự định của em, chúng tôi cảm nhận được một nghị lực phi thường, một hoài bão lớn lao nơi cô gái bé nhỏ này. Chúng tôi có niềm tin rằng, rồi đây, số phận chắc chắn sẽ mỉm cười với em.

Nếu so với hình ảnh đăng trên Báo Giao thông 3 năm trước, Hoàng Oanh giờ đã ra dáng một thiếu nữ với khuôn mặt dễ thương, ánh mắt luôn toát lên sự thông minh, lanh lẹ. “Con cố gắng học thật tốt để sau này giúp được bà. Mong muốn lớn nhất của con sau này làm bác sỹ để chữa bệnh cho nhiều người. Qua Báo Giao thông, cho con gửi lời cảm ơn đến Thủ tướng và những nhà hảo tâm khác đã quan tâm giúp đỡ con. Điều con mong muốn nhất là mong mọi người hãy tham gia giao thông an toàn, văn minh. Đặc biệt, khi đã uống rượu bia thì không nên lái xe để không ai bị tai nạn như con...”, Oanh tâm sự.


 


Món quà ý nghĩa của Thủ tướng

Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia Khuất Việt Hùng trao tận tay quà và thư của Thủ tướng cho bé Hoàng Oanh. Ảnh: Đỗ Loan
Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia Khuất Việt Hùng trao tận tay quà và thư của Thủ tướng cho bé Hoàng Oanh. Ảnh: Đỗ Loan


Chiều 11/9, ông Khuất Việt Hùng, Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia cùng lãnh đạo Ban ATGT TP HCM đã đến Trường THCS Huỳnh Văn Nghệ, phường 9, quận Gò Vấp (TP HCM) để trao tận tay thư của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho em Nguyễn Thị Hoàng Oanh, học sinh lớp 8 của trường.

Khi được ông Khuất Việt Hùng trao tận tay lá thư, Hoàng Oanh quá bất ngờ trước sự quan tâm đặc biệt của người đứng đầu Chính phủ. Trịnh trọng mở lá thư và đọc to trước thày cô cùng bạn bè trong lớp, Hoàng Oanh xúc động: “Em rất bất ngờ và vui khi nhận được thư của Thủ tướng động viên. Em sẽ cố gắng học giỏi để không phụ lòng bác, không phụ lòng tin cậy yêu thương của những người đã giúp em vượt qua những ngày tháng khó khăn trong cuộc sống. Em sẽ tiếp tục học thật giỏi để sau này trở thành một người có ích.

Cũng trong dịp này, ông Khuất Việt Hùng đã trao quà của Thủ tướng, Ủy ban ATGT Quốc gia, Báo Giao thông cho bé Hoàng Oanh. Đặc biệt, trong phần quà của Thủ tướng, có một chiếc cặp để Hoàng Oanh dùng cho năm học mới. Chia sẻ và động viên Hoàng Oanh vượt qua khó khăn trong cuộc sống, ông Hùng mong muốn sự quan tâm động viên của mọi người sẽ giúp em tiếp tục phấn đấu học tập để thực hiện được hoài bão đang ấp ủ.

Ngoài ra, Ban ATGT TP, Sở GD&ĐT TP, UBND - Ban ATGT quận Gò Vấp cũng đã tặng quà và động viên em Hoàng Oanh. Trước đó, UBND phường 9, quận Gò Vấp đã vận động hỗ trợ cho Hoàng Oanh khoảng 700.000 đồng/tháng để em mua sách vở, đồ dùng học tập.

Trước đó, Báo Giao thông số ra ngày 1/2/2016 đăng bài “Bé cụt chân vì TNGT bán vé số nuôi ước mơ làm bác sĩ”, kể về hoàn cảnh đáng thương của Hoàng Oanh. Dù mất một chân sau TNGT, hai tay phải chống nạng nhưng bé vẫn phải hàng đêm lang thang đi bán vé số. Tuy vậy, vượt qua khó khăn của cuộc sống, với nghị lực phi thường, bé vẫn cố gắng phấn đấu học tập, luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi và nuôi ước mơ trở thành bác sỹ chữa bệnh cho người nghèo. Năm 2016, Báo Giao thông phối hợp cùng Ban ATGT TP HCM trao học bổng cho Hoàng Oanh số tiền 3 triệu đồng.

Mới đây, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tình cờ đọc bài báo nói trên. Xúc động trước tấm gương kiên cường, không chấp nhận đầu hàng số phận, biết vươn lên trong cuộc sống, đúng ngày khai giảng năm học mới vừa qua (5/9/2019), ông đã có thư động viên, khen ngợi Hoàng Oanh.

 

Đ.Loan - N.Hằng




Đỗ Loan - Nguyên Hằng (baogiaothong)

Có thể bạn quan tâm

Nâng cao chất lượng hoạt động Ðoàn-Ðội từ ứng dụng AI

Ðoàn, Hội, Ðội nâng cao chất lượng hoạt động nhờ ứng dụng AI

(GLO)- Trí tuệ nhân tạo (AI) đang trở thành công cụ hỗ trợ hữu hiệu trong mọi lĩnh vực đời sống. Nắm bắt xu thế ấy, tổ chức Ðoàn, Hội, Ðội ở Gia Lai đã chủ động tiếp cận, khai thác, ứng dụng AI trong công tác tuyên truyền và tổ chức các phong trào, hoạt động một cách hiệu quả.

Đặc sắc Chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ I.

Đặc sắc chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ I

(GLO)- Tối 12-12, tại Trường Đại học Quy Nhơn, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ I bước vào phiên làm việc thứ nhất

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ I bước vào phiên làm việc thứ nhất

(GLO)- Chiều 10-12, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai (phường Quy Nhơn), Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 bước vào phiên làm việc thứ nhất, với sự tham dự của 300 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 121.000 đoàn viên, thanh niên trong tỉnh.

Khám bệnh, phát thuốc và tặng quà cho người dân xã Tuy Phước

Khám bệnh, phát thuốc và tặng quà cho người dân xã Tuy Phước

(GLO)- Ngày 9-12, Đoàn Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai phối hợp với Phòng Công tác xã hội của Bệnh viện, Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ tỉnh Gia Lai và các nhà hảo tâm tổ chức chương trình khám bệnh, phát thuốc và trao quà cho người dân xã Tuy Phước bị ảnh hưởng bởi đợt bão lũ vừa qua.

Tuổi trẻ Gia Lai tiên phong chuyển đổi số

Tuổi trẻ Gia Lai tiên phong chuyển đổi số

(GLO)- Xác định tham gia chuyển đổi số là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, giai đoạn 2022-2025, tuổi trẻ Gia Lai triển khai nhiều mô hình, cách làm sáng tạo, thu hút hàng chục nghìn lượt đoàn viên tham gia. Các hoạt động này đã góp phần xây dựng “xã hội số”, “chính quyền số” hiện đại.

Giới trẻ Gia Lai kể chuyện văn hóa Tây Nguyên qua thời trang

Giới trẻ Gia Lai kể chuyện văn hóa Tây Nguyên qua thời trang

(GLO)- Trong dòng chảy hối hả của cuộc sống hiện đại, nhiều giá trị văn hóa truyền thống đang dần bị mai một. Thế nhưng, nhiều bạn trẻ ở Gia Lai, đặc biệt là thế hệ gen Z, lại chủ động tìm cách kể lại văn hóa Tây Nguyên bằng ngôn ngữ mới mẻ: thời trang kết hợp công nghệ số.

Thành công với khởi nghiệp xanh

Thành công với khởi nghiệp xanh

(GLO)- Hợp tác xã (HTX) Nông dược và Dịch vụ tổng hợp An Toàn (thôn 1, xã An Toàn, tỉnh Gia Lai) vừa vinh dự được Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện Ðề án “Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030”.

Đoàn UBND tỉnh Gia Lai công bố kết quả cuộc thi trực tuyến tìm hiểu các nghị quyết nhiệm kỳ 2025-2030

Đoàn UBND tỉnh Gia Lai công bố kết quả cuộc thi tìm hiểu các nghị quyết nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Sau 3 ngày tổ chức (từ ngày 28 đến 30-11), cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ UBND tỉnh và Nghị quyết Đại hội Đoàn UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2025-2030 đã thu hút 100% đoàn viên, thanh niên các cơ sở Đoàn trực thuộc tham gia.