Nghi án cô gái bị bạn trai sát hại trước khi đi nước ngoài

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Một cô gái sinh năm 2000 tử vong trong phòng trọ, nghi bị người yêu sát hại trước khi đi nước ngoài ở quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Hiện trường nghi án cô gái sinh năm 2000 bị bạn trai sát hại
Hiện trường nghi án cô gái sinh năm 2000 bị bạn trai sát hại



Cơ quan công an quận Hoàng Mai, đang điều tra làm rõ vụ việc cô gái sinh năm 2000 sống trên địa bàn bị sát hại. Thông tin ban đầu, nghi phạm là bạn trai của nạn nhân.

Theo thông tin ban đầu, chiều tối 17/6, tại số 31 ngõ 279 đường Hoàng Mai (phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội) đã xảy ra vụ án khiến một cô gái trẻ tử vong.

Theo một số nhân chứng tại hiện trường cho biết, vào khoảng 16 giờ chiều qua, công an Hoàng Văn Thụ đến nhà trọ số 31 ngõ 279 đường Hoàng Mai cùng chiếc xe y tế. Đến tối cùng ngày thi thể nạn nhân được đưa ra ngoài.

Qua xác định nạn nhân là cô gái sinh năm 2000, là người nơi khác thuê trọ tại phường Hoàng Văn Thụ. Có thể bạn nữ này đã bị sát hại từ trước. Theo thông tin thì người gây án là bạn trai của nạn nhân. Nếu không có sự việc xảy ra, hôm nay bạn nữ bay sang nước ngoài.

Liên quan đến vụ việc trên, sáng 18/6 một lãnh đạo công an quận Hoàng Mai xác nhận, trên địa bàn có vụ việc cô gái sinh năm 2000 bị sát hại.

Hiện đơn vị này đang vào cuộc điều tra, làm rõ.

Định Nguyễn (saostar)

 

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai có 7 đại biểu tham dự Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc lần thứ X-năm 2025

Gia Lai có 7 đại biểu tham dự Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc lần thứ X-năm 2025

(GLO)- Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc lần thứ X-năm 2025 sẽ diễn ra trong 3 ngày (13 đến 15-5) tại TP. Hà Nội. Đại hội có sự tham gia của hơn 500 đại biểu là đội viên, thiếu nhi có thành tích xuất sắc đến từ các tỉnh, thành phố trong cả nước, trong đó tỉnh Gia Lai có 7 đại biểu.

“Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình”

“Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình”

(GLO)- Nhiều năm qua, ông Trần Ngọc Dũng (SN 1967, trú tại 85/17 Sư Vạn Hạnh, TP. Pleiku) đã trở thành người dạy thư pháp cho trẻ mồ côi, bị câm điếc, tự kỷ… để các em tự tin vươn lên trong cuộc sống. Ông rất tâm đắc với câu thơ của Tố Hữu: “Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình”.