Nay Djruêng: Tái sinh cuộc đời để rạng ngời cách sống

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Hành trình sống và lan tỏa yêu thương của chàng trai J’rai - Nay Djruêng bị di chứng chất độc da cam như đóa hoa rạng rỡ nhất nở giữa thung sâu đại ngàn.

Nay Djruêng trong hoạt động của lễ hội tôn vinh 'Tuổi trẻ vì cộng đồng' năm 2020. Ảnh: TGCC
Nay Djruêng trong hoạt động của lễ hội tôn vinh 'Tuổi trẻ vì cộng đồng' năm 2020. Ảnh: TGCC
Tháng 1.2021, Nay Djruêng đã vinh dự nhận giải “Top truyền cảm hứng nhiều nhất” và đoạt thêm giải thưởng “Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng” năm 2020.
Tái sinh ngoan cường
Chiến tranh đi qua gần 50 năm, nhưng nỗi đau nó để lại mãi tận bây giờ vẫn hiện hữu lên biết bao phận người. Do di chứng từ chất độc da cam mà Mỹ đã thả vào những năm 1972 ở Krông Pa (Gia Lai), Nay Djruêng cùng 1 người anh trai và 1 người chị gái khi sinh ra đời đã mang nhiều dị tật. Cha mẹ của họ đều là du kích của căn cứ Ea H’Drêh thời kháng chiến.
Từ xa xưa tới giờ, trong làng không có đứa trẻ nào sinh ra với thân hình dị dạng như gia đình Nay Djruêng. Nên khi được sinh ra, cả làng và nhất là bên ngoại bắt phải chôn đi. Nếu không làng sẽ gặp tai họa. Cho nên, anh trai của Nay Djruêng đã bị chôn sống lúc mới lọt lòng mẹ. Đến người chị thì chân tay đỡ hơn và được giữ lại. Riêng Nay Djruêng thì ai cũng hoảng sợ vì hình thể của em. Cả dòng họ bên ngoại bắt buộc phải chôn, nhưng rồi mọi quyết định đều phải chờ bác cả về quyết định. Rất may cho cậu bé, khi bác cả về đã nói: “Tao đâu có biết giết người đâu?”. Lời nói của bác cả như một phán quyết tái sinh cho Nay Djruêng.
Không có tay chân, gương mặt sạm đen với nhiều bớt lớn, hốc mắt sâu hoẳm, Nay Djruêng bắt đầu một hành trình sống ngoan cường như đám cây K’nia sừng sững vươn lên giữa đại ngàn.

Nay Djruêng nhận giải
Nay Djruêng nhận giải "Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng" năm 2020. Ảnh: TGCC
Năm 8 tuổi, Nay Djruêng mới được đến trường. Quãng đường đi tìm cái chữ của cậu bé gian nan với nhiều lần máu rướm lên hai đầu gối, mủ mưng lên các vết thương. Cậu bé tập viết bằng cách kẹp bút vào hai cùi tay. Ban đầu đau buốt nhưng dần dần rồi cũng quen. Từ những lần bước đi xiêu vẹo, lắm lúc mệt lả vì phải trườn cả thân mình qua những con đường đồi dốc, Nay Djruêng luôn lấy niềm vui được học làm động lực để vượt qua đau đớn mà đến trường. Đến năm lớp 4, Nay Djruêng mới được Hội Chữ thập đỏ cấp cho chân giả.
Vượt qua ánh mắt kỳ thị, lời trêu chọc “quái dị”, “vật thể lạ”, anh chàng dùng sự hoạt náo và thân thiện để hòa nhập cùng bạn bè. Bằng nụ cười và niềm tin bất diệt, Nay Djruêng được bạn bè quý mến và là cái tên không thể thiếu của các cuộc hội họp bạn bè. Nay Djruêng từng giành giải nhì cuộc thi "Tiếng hát quần chúng" do huyện Krông Pa (Gia Lai) tổ chức.
Hành trình bền chí và ngoan cường ấy được đáp đền khi Nay Djruêng đem về cho cha mẹ giấy báo đậu vào hệ cao đẳng ngành Công nghệ thông tin của một trường học ngoài Đà Nẵng. Rời thung sâu đại ngàn, anh chàng một mình, tự tin bước ra xã hội.
Hành trình sống đẹp
Từ quê nhà buôn Ji A, xã Krông Năng, huyện Krông Pa (Gia Lai), Nay Djruêng một mình tìm đến phố xá thị thành để chắp cánh cho ước mơ của chính mình. Ngay từ những ngày đầu, anh xung phong đảm nhận vị trí lớp trưởng trước sự ngỡ ngàng của bạn học. Những năm tháng sinh viên anh chàng đã mạnh dạn xin theo những chuyến thiện nguyện cùng thầy cô bạn bè. Trong tâm thức của anh chàng bắt đầu dấy lên một suy nghĩ chia sẻ với những mảnh đời thiếu cơ may như mình.
Từ một người trước đây chỉ biết cảm giác nhận từ các nhà hảo tâm, chàng trai trẻ bắt đầu hiểu được cảm giác cho đi, cảm giác sống có ích hơn nữa vì cộng đồng. Đó như một nghĩa cử tri ân đến những tấm lòng thảo thơm đã giúp đỡ anh. Chính điều đó làm cho Nay Djruêng nhận ra sự hiện hữu trên cõi đời này của mình vốn dĩ cũng hữu ích, tươi đẹp và có ý nghĩa.

Nay Djruêng trao quà khai giảng tại trường Tiểu học Krông Năng (Gia Lai). Ảnh: TGCC
Nay Djruêng trao quà khai giảng tại trường Tiểu học Krông Năng (Gia Lai). Ảnh: TGCC
Tháng 8.2014, “Tiếp sức đến trường” - một quỹ hỗ trợ học sinh của Nay Djruêng ra đời với ước mong đem đến những phần quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn hiếu học của đại ngàn quê mình. Từ đó đến nay, đều đặn 7 mùa tiếp sức qua đi, trường Tiểu học Krông Năng và trường THPT Đinh Tiên Hoàng ở Gia Lai vẫn nhận đầy đủ các phần quà tặng là tiền và sách, tập, bút viết từ quỹ hỗ trợ học sinh do Nay Djruêng vận động quyên góp.
Đầu năm 2021, mặc dù trong giai đoạn khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, Nay Djruêng lại tiếp tục hành trình thiện nguyện bằng cách nâng tầm chương trình tiếp sức của mình thành “Đi qua mùa rẫy”. Một chặng đường miệt mài đem đến niềm vui cho trẻ bản làng yên tâm với cái chữ.
Không chỉ dừng lại ở chuyện chăm lo quỹ cho trẻ em nghèo vùng rừng núi, Nay Djruêng còn đồng hành và hỗ trợ rất nhiều bạn bè anh chị cùng là người khuyết tật như mình. Các gia đình người khuyết tật đưa con em mình từ J’rai xuống Thành phố khám bệnh, cũng được Nay Djruêng hỗ trợ phiên dịch tiếng địa phương và tiếng Việt, rồi tất tả điều phối kinh phí cho các em khuyết tật an tâm chữa bệnh.
Một năm trở lại đây, Nay Djruêng tham gia nhóm Ngọc trong tim của nghệ sĩ Thành Lễ (chuyên làm những chương trình cho các bạn khuyết tật gặp khó khăn), vừa thẩm định nhân vật, biên tập nội dung, chụp hình, quay phim vừa kết nối nhân vật với các nhà hảo tâm. Hiện anh đang sống tại TP.HCM và làm nhân viên thực tập cho một doanh nghiệp xã hội của Singapore. Với Nay Djruêng, đây là cơ hội cho bản thân học hỏi thêm nhiều kỹ năng, nhất là ngoại ngữ để vươn ra thế giới.
Mặc dù cuộc sống vẫn còn nhiều khó khăn, anh vẫn luôn tâm niệm có thể mình thua thiệt hoặc xấu xí trong mắt mọi người nhưng hành trình sống của mình nhất định phải là một hành trình sống đẹp. Vì thế, Nay Djruêng đã sống một cuộc đời tái sinh đầy nghĩa tình.
Theo Tống Phước Bảo (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Nhiều bạn trẻ tham gia khóa tu đầu năm

Nhiều bạn trẻ tham gia khóa tu đầu năm

Không du xuân bằng những chuyến đi xa, không ồn ào, náo nhiệt, một số bạn trẻ lựa chọn tham gia khóa tu ngắn hạn như một cách để cân bằng cuộc sống, tìm kiếm những điều tích cực để bắt đầu một năm mới suôn sẻ.

Ngôn ngữ của tình yêu

Ngôn ngữ của tình yêu

(GLO)- Có nhiều truyền thuyết về nguồn gốc ngày lễ Valentine. Trong đó có chuyện kể rằng, thuở xưa, ở xứ sở xa xôi có một hoàng đế độc tài ra lệnh cấm nam nữ yêu nhau. Bất chấp lệnh cấm của nhà vua, một linh mục có họ là Valentine đã bí mật tác hợp cho những cặp tình nhân nên duyên vợ chồng.

Rộn ràng “Hội trại tòng quân”

Hội trại tòng quân năm 2025

(GLO)- Sáng 12-2, tại 17 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Gia Lai đồng loạt khai mạc “Hội trại tòng quân” năm 2025. Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm động viên 2.875 công dân của tỉnh hăng hái lên đường nhập ngũ, góp sức trẻ bảo vệ Tổ quốc.

Thanh niên An Khê sẵn sàng lên đường nhập ngũ

Thanh niên An Khê sẵn sàng lên đường nhập ngũ

(GLO)- Ngày mai (13-2), 91 thanh niên trên địa bàn thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) sẽ lên đường tòng quân, góp sức trẻ bảo vệ Tổ quốc. Các cơ quan, đơn vị liên quan của thị xã đã hoàn tất công tác chuẩn bị để lễ giao nhận quân diễn ra thành công.

Từ trái sang: các đảng viên trẻ Lê Trung Sơn, Giang Lê Minh, Mai Cao Trung Hiếu thể hiện sự quyết tâm trước khi lên đường nhập ngũ. Ảnh: M.N

Tự hào được kết nạp vào Đảng trước khi nhập ngũ

(GLO)- Trước khi lên đường nhập ngũ, nhiều thanh niên ưu tú ở TP. Pleiku vinh dự được kết nạp vào Đảng. Đây là niềm tự hào và là động lực để các tân binh tiếp tục phấn đấu trong học tập, rèn luyện, quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ trong môi trường quân ngũ.

Em Trần Thị Thảo luôn nỗ lực trong học tập. Ảnh: N.T

Nữ sinh khuyết tật mơ ước trở thành luật sư

(GLO)- Mất đi một chân do tai nạn giao thông nhưng nữ sinh Trần Thị Thảo (SN 2005, lớp 12A5, Trường THPT Nguyễn Du, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai) đã tạo nên kỳ tích cho hành trình học tập của mình bằng sự nỗ lực vượt khó, tinh thần lạc quan và nuôi dưỡng ước mơ trở thành luật sư trong tương lai.

Thành Đoàn Pleiku tặng quà, trao thẻ đoàn viên cho 50 thanh niên trước khi lên đường nhập ngũ

Thành Đoàn Pleiku tặng quà, trao thẻ đoàn viên cho 50 thanh niên trước khi lên đường nhập ngũ

(GLO)- Tối 8-2, tại Đền tưởng niệm mộ liệt sĩ Hội Phú (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai), Thành Đoàn Pleiku phối hợp với Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao, Ban Chỉ huy Quân sự TP. Pleiku tổ chức chương trình gặp mặt, tuyên dương thanh niên lên đường nhập ngũ và lễ trao thẻ đoàn viên năm 2025.