Nam thanh niên liên tiếp cướp 2 tiệm vàng ở Đắk Lắk

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Với thủ đoạn giả vờ hỏi mua vàng, nam thanh niên đã liên tiếp gây ra 2 vụ cướp tiệm vàng tại Đắk Lắk.

Tối 22-8, thượng tá Huỳnh Thanh Bình, Trưởng Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết đã giữ đối tượng táo tợn gây ra 2 vụ cướp tiệm vàng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Cơ quan công an bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Sự (mặc quần ngắn)

Cơ quan công an bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Sự (mặc quần ngắn)

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ 30 phút ngày 19-8, Nguyễn Văn Sự (22 tuổi, ngụ xã Tân Tiến, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) đến tiệm vàng K. Th. (phường Khánh Xuân, TP Buôn Ma Thuột) giả vờ mua vàng.

Đối tượng Nguyễn Văn Sự tại thời điểm bị bắt giữ

Đối tượng Nguyễn Văn Sự tại thời điểm bị bắt giữ

Tại đây, Sự nói chủ tiệm vàng cho xem 1 sợi dây chuyền vàng 5 chỉ và 1 lắc vàng 3 chỉ. Sau đó, lợi dụng chủ tiệm vàng mất cảnh giác, Sự cướp số vàng trên rồi lên xe máy tẩu thoát.

Sau đó, Sự chạy đến thị trấn Krông Kmar (huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk) bán số vàng trên được hơn 38 triệu đồng.

Một số tang vật của vụ án.

Một số tang vật của vụ án.

Tiếp đó, khoảng 13 giờ ngày 21-8, Sự đến tiệm vàng M. H. (thị trấn Ea Kar, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) giả vờ mua vàng. Sự yêu cầu chủ tiệm vàng cho xem 1 dây chuyền vàng 5,5 chỉ, 1 lắc vàng 3,5 chỉ. Lợi dụng sơ hở của của tiệm, Sự cướp toàn bộ số vàng trên rồi lên xe máy tẩu thoát.

Cướp xong, Sự mang đến tiệm vàng ở thị trấn Phước An (huyện Krông Pắk) bán được hơn 38 triệu đồng.

Theo thượng tá Huỳnh Thanh Bình, ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Cơ quan CSĐT Công an TP Buôn Ma Thuột đã nhanh chóng vào cuộc và bắt giữ được đối tượng. Đồng thời, thu hồi toàn bộ số vàng mà Sự đã cướp.

Có thể bạn quan tâm

Người dân dưới chân núi Hòn Chà nơm nớp nỗi lo đất lở, đá lăn

Người dân dưới chân núi Hòn Chà nơm nớp nỗi lo đất lở, đá lăn

(GLO)- Phản ánh với phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai, người dân xóm 4 (xóm Hóc Công, thôn Cảnh An 1, xã Tuy Phước Tây) cho biết, những năm qua, khu vực đỉnh núi Hòn Chà diễn ra hoạt động khai thác đá gây hiện tượng sạt lở ở khu vực mỏ khai thác khiến người dân lo lắng, bất an.

Nửa năm sau lũ, người dân Ia Tul vẫn mòn mỏi chờ sửa đường.

Người dân Ia Tul mòn mỏi chờ sửa chữa đường giao thông

(GLO)- Nửa năm sau trận lũ lịch sử do ảnh hưởng bởi bão số 13 (Kalmaegi), nhiều đoạn trên tuyến đường huyết mạch qua xã Ia Tul (tỉnh Gia Lai) vẫn bị sạt lở nghiêm trọng. Người dân phải men theo đường ruộng để đi lại, còn xe chở hàng phải vòng xa gấp nhiều lần trong nỗi lo mùa mưa đang đến gần.

null