Mùa hội cỏ hồng Lang Biang trước thềm Festival Hoa Đà Lạt 2024 có gì hấp dẫn?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Mùa hội cỏ hồng Lang Biang lần thứ 4, kéo dài trong 2 tuần với các hoạt động mới lạ, kỳ vọng thu hút nhiều du khách tham quan trước thềm Festival Hoa Đà Lạt 2024.

Ngày 8.11, ông Cil Poh, Phó chủ tịch UBND H.Lạc Dương (Lâm Đồng) cho biết, hưởng ứng Festival Hoa Đà Lạt 2024, huyện tổ chức Mùa hội cỏ hồng Lang Biang lần thứ 4, kéo dài trong 2 tuần từ 23.11 - 6.12.2024, với các hoạt động mới lạ, kỳ vọng sẽ mang đến những trải nghiệm độc đáo cho người dân và du khách tham quan.

Các thiếu nữ Đà Lạt bên đồi cỏ hồng Lang Biang. ẢNH: LÂM VIÊN
Các thiếu nữ Đà Lạt bên đồi cỏ hồng Lang Biang. ẢNH: LÂM VIÊN

Lễ khai mạc Mùa hội cỏ hồng Lang Biang diễn ra tại đồi cỏ hồng bên hồ Đan Kia - Suối Vàng thơ mộng, lúc 8 giờ 30 ngày 23.11.

Cỏ hồng bên rừng thông xanh thu hút du khách từ trung tuần tháng 11 đến đầu tháng 12 hằng năm. ẢNH: LÂM VIÊN
Cỏ hồng bên rừng thông xanh thu hút du khách từ trung tuần tháng 11 đến đầu tháng 12 hằng năm. ẢNH: LÂM VIÊN

Năm nay, tại sân khấu trung tâm khu vực Đồi cỏ hồng sẽ trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc H.Lạc Dương, nhằm giới thiệu và tôn vinh nét đẹp văn hóa dân tộc, tạo điểm nhấn đa sắc màu cho chương trình; góp phần bảo tồn các giá trị văn hóa của địa phương.

Đến với Mùa hội cỏ hồng Lang Biang, du khách thỏa thích check-in bên các tiểu cảnh trang trí độc đáo quanh khu vực đồi cỏ hồng. Đặc biệt tại đây có không gian quảng bá, giới thiệu sản phẩm OCOP của H.Lạc Dương.

Một hoạt động sôi nổi khác luôn được người dân và du khách chờ đợi là cuộc đua ngựa không yên. Các kỵ mã chân trần đến từ các buôn làng trong huyện sẽ tham gia, hứa hẹn sẽ là màn trình diễn đầy phấn khích, thể hiện sự dẻo dai và khéo léo của các tay đua.

Cuộc đua ngựa không yên tại Đồi cỏ hồng. ẢNH: LÂM VIÊN
Cuộc đua ngựa không yên tại Đồi cỏ hồng. ẢNH: LÂM VIÊN

Bên cạnh đó, giải leo núi chinh phục đỉnh Lang Biang xuất phát từ bãi xe Khu du lịch Langbiang; qua giải đấu giúp người tham gia trải nghiệm vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ của đỉnh Lang Biang và kiểm tra sức bền của bản thân.

Vào đêm 29.11, tại quảng trường Phạm Hùng, TT.Lạc Dương diễn ra đêm nhạc Acoustis Lang Biang và những người bạn. Buổi hòa nhạc ngoài trời với những giai điệu mộc mạc từ những nghệ sĩ thân thuộc sẽ đem đến khoảnh khắc ấm cúng và đáng nhớ cho khán giả.

Từ ngày 23.11-6.12 tại Trung tâm trưng bày sản phẩm OCOP H.Lạc Dương (TT. Lạc Dương) diễn ra ngày hội hoa hồng Lang Biang và Hội thi Ẩm thực - rượu cần với chủ đề "Hương vị núi rừng Lang Biang".

Lưu lại kỷ niệm bên đồi cỏ hồng. ẢNH: LÂM VIÊN
Lưu lại kỷ niệm bên đồi cỏ hồng. ẢNH: LÂM VIÊN

Theo ông Cil Poh, việc tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch nhằm hưởng ứng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ 10 - năm 2024, kết hợp quảng bá hình ảnh vùng đất, con người và các giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc trên địa bàn huyện. Qua đây huyện muốn quảng bá phát triển du lịch, thu hút đầu tư thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Theo Lâm Viên (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Cùng nhau giữ ấm ước mơ

Cùng nhau giữ ấm ước mơ

(GLO)- Từ căn bếp nhỏ trong nhà đến giảng đường và những sân khấu ẩm thực lớn, vợ chồng anh Phạm Lê Anh Vũ (35 tuổi) và chị Nguyễn Thanh Lệ (31 tuổi), ở phường Quy Nhơn Tây, luôn sánh bước bên nhau trên hành trình theo đuổi nghề bếp.

Bà Nguyễn Thị Thu Hồng (bìa phải) đang múc bánh canh cho khách. Ảnh: Thái Bình

Những gánh hàng gắn bó với phố núi

(GLO)-Suốt nhiều thập kỷ, giữa sự đổi thay của phố núi Pleiku vẫn có những gánh hàng nhỏ bền bỉ đỏ lửa mỗi ngày. Không chỉ là nơi bán những món ăn bình dân, các quán nhỏ ấy còn là dấu nối của Pleiku, nơi lưu giữ ký ức, mùi vị và cả sự mộc mạc của thực khách và những người gắn bó với nghề từ tấm bé.

Đến cao nguyên Gia Lai vào mùa du lịch, du khách sẽ được ngắm hoa dã quỳ, hòa mình vào không gian văn hóa đặc sắc và trải nghiệm mùa vụ nông nghiệp của đồng bào nơi đây.

Cao nguyên Gia Lai vào mùa du lịch

(GLO)- Cao nguyên Gia Lai đang bước vào mùa đẹp nhất trong năm. Ðây cũng là thời điểm đông đảo du khách tìm đến để ngắm hoa dã quỳ, trải nghiệm mùa vụ nông nghiệp hay hòa mình vào không gian văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc thiểu số nơi đây.

Bà Rlan Loan làm rượu ghè bằng gạo nếp tự trồng, kết hợp các loại men nên rượu thơm, vị ngọt dịu. Ảnh: R’Ô HOK

Giữ nghề truyền thống, tạo thu nhập từ rượu cần

(GLO)- Những ngày này, nhiều người Jrai ở cao nguyên Gia Lai bắt đầu ủ rượu cần để thưởng thức cùng gia đình, cộng đồng trong dịp Tết. Những ghè rượu thơm nồng không chỉ là đặc sản gắn liền với văn hóa truyền thống mà còn mang lại thu nhập ổn định cho nhiều hộ dân.

null