(GLO)- Tặng quà và nhận quà là một phần trong cuộc sống của mỗi người, trong mọi nền văn hóa. Dù ở hoàn cảnh khác nhau, món quà không giống nhau, nhưng tình cảm dành cho nhau luôn là điều đáng quý.
Tham lam thêm ít tiền mà lòng nặng trĩu lo toan, ấy là bất hạnh. Trả lại của không phải của mình như buông bỏ “cục đá tảng“ đè nặng cõi lòng, ấy là hạnh phúc. Đầu năm Mậu Tuất, tác giả Ngọc Hùng kể lại câu chuyện nhỏ nhưng đầy ý nghĩa.
Lễ tình nhân (14 tháng 2 dương lịch) là ngày để các cặp đôi yêu nhau thể hiện tình cảm của mình với đối phương, đặc biệt là những người đàn ông. Có bao giờ cánh mày râu suy nghĩ một cách nghiêm túc rằng người phụ nữ của mình thực sự cần gì trong ngày lễ valentine?.
(GLO)- Ở thế hệ chúng tôi, ai cũng vui sướng khi được mẹ mua cho tấm áo, đôi dép nhân dịp đặc biệt. Thế nhưng, cách đó một thế hệ, đến thời hiện nay, ít khi tôi thấy sự mừng rỡ của con cái khi nhận quà. Phải chăng vì sống trong sự đủ đầy, tiện nghi, ngày nào cũng ăn ngon, mặc đẹp nên các con không còn hào hứng.
Trong buổi tiễn Á hậu Kim Duyên lên đường dự thi Miss Universe 2021, Hoa hậu H'Hen Niê đã tặng “đàn em“ một món quà may mắn và lời hứa sẽ sang Israel để cổ vũ.
Ngày còn nhỏ, niềm hạnh phúc lớn nhất của tôi là ngồi ở hiên nhà hóng mẹ tan chợ trở về khi đã trưa mặt trời đứng bóng. Lần nào ở chợ về mẹ cũng mang theo quà, khi thì túi mía được chẻ sẵn, khi là đồng bánh tẻ, khi mấy cái bánh ngào mật, khi là những con tò he làm từ bột nếp, lúc chơi chán có thể hơ trên viên than hồng cho nó phồng lên rồi cắn giòn rụm, thơm phưng phức…
(GLO)- Năm nào cũng vậy, khi chớm đông, mấy vạt gừng trong vườn nhà cũng dần héo tàn, báo hiệu mùa thu hoạch gừng bắt đầu. Và thể nào, mẹ cũng sẽ làm món mứt gừng vừa cay mềm, vừa ngọt thơm rồi gửi lần lượt cho mấy chị em tôi trên phố.
(GLO)- Mẹ mua cho tôi đôi dép nhựa màu hồng có đính chiếc nơ hình con bướm xinh xinh phía trên. Tôi thích thú cất giữ cẩn thận, để dành mang đi học, đi học về lại cọ rửa, lau chùi cho hết bụi, gác vào góc nhà cho khô, rồi bỏ vào bì cột kín đem cất. Ở nhà, tôi vẫn đi đôi dép cũ đã đứt vá mấy lần, chỗ thì xỏ sợi dây rút từ bao xi măng ra cột lại, chỗ thì dùng mũi dao hơ nóng rồi dí vào, bắt hai mí dép dán vào với nhau. Tôi nhớ, đó là hôm sinh nhật mẹ. Buổi tối hôm trước, ba đi làm về đưa tiền cho mẹ và bảo mẹ mua lấy chiếc áo mới, khi có việc đi đâu thì mặc.
(GLO)- Hôm rồi, đang xếp hàng chờ làm thủ tục lên chuyến bay vào TP. Hồ Chí Minh, tôi thấy một nhóm bạn trẻ đi du lịch Pleiku cũng trên đường trở về. Tụi nhỏ cười cười nói nói và trên tay mỗi đứa xách một túi quả thông. Tôi hỏi lấy quả thông khô làm gì mà nhiều thế thì nhận được câu trả lời: “Để làm quà. Quà vừa rẻ, vừa lưu giữ được chuyến đi lại có thể trang trí. Quan trọng là mình thích nữa“.
(GLO)- Ngày mới lên Gia Lai, tôi đã từng thích thú reo lên: “Ôi, rừng thông!“. Qua cửa sổ của xe khách, tôi mải miết ngắm nhìn những đồi thông xanh mướt, một cảm giác thân thuộc đến lạ. Trong hành trang tôi mang theo ngày ấy còn có quả thông khô của cậu bạn thân tặng. Món quà nhỏ xinh luôn được tôi nâng niu gìn giữ. Bây giờ, quả thông trở thành đồ chơi của con trai tôi, mỗi lần chơi xong lại cẩn thận đặt lên góc bàn làm việc của mẹ. Còn tôi, mỗi lần nhớ đến lại mang ra ngắm nghía.
Bản kế hoạch hạnh phúc, Nụ hôn trong lòng tay và Ngoảnh nhìn ấu thơ là ba tập sách thuộc bộ Quà tặng trái tim mà NXB Kim Đồng vừa gửi đến độc giả trẻ tuổi.
Nếu cho rằng hiện tại là một món quà, hà tất chúng ta phải lãng phí món quà ấy bằng những lo âu vô cớ cho những chuyện không chắc sẽ xảy ra ở tương lai.
(GLO)- Nhằm giúp người khuyết tật có thêm nghị lực vươn lên trong cuộc sống, mới đây, Quỹ Hỗ trợ cộng đồng Lawrence S.Ting (TP. Hồ Chí Minh) phối hợp với Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh cùng Sở Lao động-Thương binh và Xã hội trao tận tay 160 chiếc xe lăn, xe lắc cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
(GLO)- Mong muốn chia sẻ khó khăn, mang niềm vui đến với những người nghèo vùng sâu, vùng xa, câu lạc bộ (CLB) Tấm Lòng Vàng An Khê phối hợp với cơ sở thiện nguyện Từ Tâm Gia Lai đã tổ chức chương trình “Sưởi ấm mùa đông năm 2018“ trao gần 600 suất quà cho người nghèo và học sinh xã Đak Pơ Pho (huyện Kông Chro).