Mỗi việc tốt là một bông hoa đẹp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhiều đoàn viên, thanh niên ở Gia Lai đã có những việc làm hay, hành động đẹp, góp phần lan tỏa lối sống tích cực và nhân văn đến cộng đồng.

1. Đã hơn 1 tháng trôi qua nhưng người dân làng Đút (xã Ia Lâu, huyện Chư Prông) vẫn còn nhắc đến câu chuyện anh Kpă Ayut (SN 1995) dũng cảm chữa cháy nhà giúp vợ chồng anh Kpă Chom ở cùng làng. Vào khoảng 15 giờ ngày 26-2, trên đường đi làm về, anh Ayut phát hiện ngôi nhà của anh Chom bị cháy. Không đắn đo suy nghĩ nhiều, anh Ayut lập tức lao vào chữa cháy, sau đó gọi thêm 1 thanh niên trong làng đến hỗ trợ.

“Lúc ấy, gia đình Chom không có ai ở nhà. Tôi phải cạy cửa vào tháo bình gas mang ra ngoài, ngắt hệ thống điện, thu gom đồ đạc; đồng thời, xịt nước khống chế đám cháy”-anh Ayut kể.

Bí thư Đoàn xã Ia Lâu Nguyễn Thế Sơn Kiên (bìa phải) tặng giấy khen “Gương người tốt, việc tốt” cho anh Kpă Ayut. Ảnh: H.T

Bí thư Đoàn xã Ia Lâu Nguyễn Thế Sơn Kiên (bìa phải) tặng giấy khen “Gương người tốt, việc tốt” cho anh Kpă Ayut. Ảnh: H.T

Theo chủ nhà Kpă Chom, thời điểm đó, anh đang cùng mọi người giúp 1 gia đình trong làng xây nhà mới, còn vợ dắt theo 2 con trai đi phụ phơi lúa cho người chị họ. “Nếu anh Ayut không phát hiện và chữa cháy kịp thời thì chắc gia đình tôi đã không còn nhà để ở. Chúng tôi biết ơn anh Ayut nhiều lắm!”-anh Chom bày tỏ.

Việc làm của anh Kpă Ayut được dân làng Đút không ngớt lời ngợi khen. Anh Nguyễn Thế Sơn Kiên-Bí thư Đoàn xã Ia Lâu-nhìn nhận: “Đó là một hành động dũng cảm. Để khích lệ tinh thần của anh Ayut, Đoàn xã đã đến gặp gỡ, động viên và tặng giấy khen “Gương người tốt, việc tốt”; đồng thời, lan tỏa gương sáng của anh trên trang Facebook của tổ chức Đoàn”.

2. Trong ngôi nhà nhỏ tại số 130 Tô Vĩnh Diện (tổ 12, phường Hoa Lư, TP. Pleiku), vợ chồng chị Nguyễn Thị Thu Hiền và con trai đang chuyện trò vui vẻ cùng ân nhân của gia đình. Đầu tháng 3 vừa qua, trên đường chở con trai từ trường mầm non về nhà, mẹ con chị Hiền bị tai nạn giao thông. Một thanh niên đi xe máy cùng chiều do thiếu quan sát đã va chạm với xe của chị từ phía sau. Cú tông bất ngờ khiến 2 mẹ con ngã mạnh xuống đường.

“Thấy con khóc thét, mặt mũi xây xát, bàn tay trái sưng to, tôi rất lo lắng. Một số người đi đường thấy vậy đến đỡ 2 mẹ con dậy, trong đó có 1 nam sinh. Sau đó, em còn nhiệt tình chở 2 mẹ con xuống Bệnh viện Đại học Y dược-Hoàng Anh Gia Lai cấp cứu và ở bên cạnh chúng tôi cho đến khi người nhà đến”-chị Hiền chia sẻ.

Nam sinh mà chị Hiền nhắc đến là em Huỳnh Anh Văn (lớp 10C3, Trường THPT Lê Lợi, TP. Pleiku). Thời điểm xảy ra tai nạn vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 3-3 trên đường Phan Đình Giót (đoạn bên cạnh Siêu thị Co.op Mart Pleiku). Lúc này, em Văn đang đi học về thì chứng kiến vụ va chạm trên và kịp thời giúp đỡ.

“Sau khi dìu 2 mẹ con cô Hiền vào bên đường, biết người thân của cô đang đi làm nên em đã mượn xe máy của bạn đưa 2 mẹ con đến bệnh viện. Em cũng không yên tâm để mẹ con cô ở lại bệnh viện trong lúc đang bị thương nên nán lại đến lúc chồng cô ấy tới. Sau đó, em còn trở lại bệnh viện một lần nữa và giúp cô trông bé Nhân để cô tranh thủ về nhà chăm con nhỏ mới hơn 3 tháng tuổi”-Văn tâm sự.

Gia đình anh Nguyễn Thành Cừ chụp ảnh cùng ân nhân Huỳnh Anh Văn (bìa trái)-lớp 10C3, Trường THPT Lê Lợi, TP. Pleiku. Ảnh: Mộc Trà

Gia đình anh Nguyễn Thành Cừ chụp ảnh cùng ân nhân Huỳnh Anh Văn (bìa trái)-lớp 10C3, Trường THPT Lê Lợi, TP. Pleiku. Ảnh: Mộc Trà

Xúc động trước hành động của em Văn, anh Nguyễn Thành Cừ-chồng chị Hiền đã viết thư tay gửi đến Ban Giám hiệu Trường THPT Lê Lợi, giáo viên chủ nhiệm lớp 10C3 và em Huỳnh Anh Văn để bày tỏ sự biết ơn. “Tôi gửi thư ngoài lời cảm ơn còn mong muốn nghĩa cử cao đẹp ấy của em được lan tỏa rộng rãi đến giới trẻ”-anh Cừ cho hay.

Cô Lê Thị Anh Đào-Bí thư Đoàn Trường THPT Lê Lợi-khẳng định: “Nhờ bức thư cảm ơn của anh Cừ mà nhà trường mới biết đến việc làm ý nghĩa của em Văn. Hành động giúp người bị tai nạn của em Văn sau đó đã được Đoàn trường biểu dương, lan tỏa trong học sinh toàn trường và trên trang mạng xã hội của đơn vị”.

3. Để đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, từ đầu năm 2018, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã xây dựng kế hoạch về tổ chức giới thiệu, tuyên dương và nhân rộng chuyện người tốt, việc tốt của thanh thiếu nhi trong tỉnh; đồng thời, ban hành hướng dẫn về thực hiện cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” trên mạng xã hội.

Theo Bí thư Tỉnh Đoàn Hà Thị Giang Thảo, trong giai đoạn 2018-2022, chuyên mục “Tin tốt, câu chuyện đẹp”, “Theo dấu chân Bác” trên Trang tin điện tử Tỉnh Đoàn, Fanpage Cổng thông tin Tỉnh Đoàn Gia Lai đã đăng tải, chia sẻ, giới thiệu gần 1.825 tin tốt, 1.120 câu chuyện, tấm gương người tốt, việc tốt trong thanh thiếu nhi. Các tổ chức Đoàn toàn tỉnh đăng tải, chia sẻ hơn 32.625 tin tốt, câu chuyện đẹp, góp phần lan tỏa lối sống tích cực, nhân văn đến với cộng đồng. Các tổ chức cơ sở Đoàn còn giới thiệu 173 câu chuyện gương người tốt, việc tốt của thanh thiếu nhi tại địa phương, đơn vị.

Trên cơ sở đó, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã xét chọn, tuyên dương, khen thưởng 52 câu chuyện, 64 tập thể và cá nhân có hành động, nghĩa cử cao đẹp. Đến tháng 11-2023, việc giới thiệu, tuyên dương chuyện người tốt, việc tốt, câu chuyện đẹp tiếp tục được Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn triển khai. Từ đó đến nay, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã đăng tải hơn 350 tin tốt, câu chuyện đẹp; Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn cũng tuyên dương, khen thưởng thêm 4 gương đoàn viên, học sinh, thiếu nhi tiêu biểu có hành động tốt, việc làm hay, mang tính giáo dục cao đối với cộng đồng và xã hội.

“Những năm qua, tinh thần chủ động, khả năng sáng tạo, linh hoạt của tuổi trẻ toàn tỉnh trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được phát huy. Đặc biệt, trong thanh thiếu nhi xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương điển hình về lối sống nhân văn, nhân đạo, nghĩa tình; có hành động dũng cảm, nghĩa cử cao thượng hoặc có tinh thần, nghị lực vượt qua khó khăn, truyền cảm hứng sống đẹp, sống có ích cho cộng đồng”-Bí thư Tỉnh Đoàn cho biết thêm.

Có thể bạn quan tâm

Thưởng ngoạn thác Ba

Thưởng ngoạn thác Ba

(GLO)- Trung tuần tháng Năm, chúng tôi đến xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khi những cơn mưa đầu mùa vừa ghé qua. Sáng hôm ấy, trời lất phất mưa, từng làn gió mát len nhẹ qua những tán cây khiến không gian thêm phần khoáng đạt.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

(GLO)- Nhân gian có vô vàn cảnh đẹp. Có nơi lưu giữ tầng tầng trầm tích văn hóa - di sản lâu đời. Có nơi được thiên nhiên ban tặng danh thắng kỳ vĩ, thác ghềnh hoang sơ quyến rũ bước chân lữ khách. Và cũng có những vùng đất hội tụ trọn vẹn cả hai điều ấy. Đông Trường Sơn là một miền như thế.