Mỗi tuần một câu chuyện đẹp: Trái tim không 'ở yên'

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
TP.HCM 'ai ở đâu ở yên đó' nhưng trái tim của những người trẻ không 'ở yên'.

Nhiều nhà hảo tâm khắp nơi đóng góp cho bếp ăn thiện nguyện. Ảnh: NVCC
Nhiều nhà hảo tâm khắp nơi đóng góp cho bếp ăn thiện nguyện. Ảnh: NVCC
Những người trẻ tất bật giữ lửa những bếp ăn thiện nguyện hay đi xuyên thành phố, chở trang thiết bị y tế, những phần đồ ăn thơm ngon gửi tới lực lượng y tế tuyến đầu.
Đó là chị Vũ Mai Quỳnh, anh Trịnh Văn Hoàng, chị Hoàng Nga (cùng 8X), chị Nguyễn Thị Thu Trang (9X), cùng trú TP.HCM. Thời gian qua, mọi người thay phiên nhau giữ lửa, gửi những phần cơm tới các bác sĩ tuyến đầu đang ngày đêm điều trị, chăm sóc các bệnh nhân Covid-19.
Bếp ăn luôn hoạt động từ 16.8 tới nay, mỗi ngày cung cấp hơn 60 suất ăn trưa, gửi tới khách sạn Pullman, Q.1, nơi các y bác sĩ điều trị Covid-19 đang lưu trú sau ca làm việc. 2 ngày cuối tuần, số cơm gửi tới các bác sĩ và nhân viên y tế là hơn 100 suất/ngày. Kinh phí thực hiện các suất ăn đến từ sự ủng hộ của các nhà hảo tâm khắp nơi hướng về TP.HCM. Không chỉ vậy, suốt mấy tháng qua, những người trẻ này cũng thường xuyên ủng hộ đồ ăn, vật tư y tế, đồ dùng thiết yếu gửi tới các y bác sĩ tại nhiều bệnh viện, bệnh viện dã chiến tại TP.HCM đang điều trị bệnh nhân Covid-19.
Để cùng tham gia nấu cơm ủng hộ tuyến đầu chống dịch, bạn của chị Vũ Mai Quỳnh là chị Hương, chủ nhà hàng cơm niêu Việt Nam (234 Cộng Hòa, Q.Tân Bình), và đầu bếp Trịnh Văn Hoàng ủng hộ địa điểm nấu và tài trợ gia vị, rau... Quỹ “Rảnh là đi” của chị Hoàng Nga cùng nhiều người bạn của vợ chồng chị Quỳnh thường xuyên ủng hộ cá, tôm, thịt, trứng, rau tới bếp để mọi người chế biến. Để tập trung nấu, đảm bảo an toàn sức khỏe cộng đồng, anh Hoàng đảm bảo “3 tại chỗ” và xách hành lý lên bếp ở luôn cho tới hôm nay.
“Bác sĩ, nhân viên y tế làm việc vô cùng căng thẳng, mệt mỏi trong cuộc chiến chống Covid-19. Những phần cơm ngon lành, đủ chất dinh dưỡng sẽ là cách động viên thiết thực để mọi người có thêm sức khỏe, quên đi cực nhọc”, đầu bếp Trịnh Văn Hoàng chia sẻ.
Chị Vũ Mai Quỳnh kể, bên ngoài nhiều hộp cơm còn được các bạn trẻ hỗ trợ bếp dán thêm những sticker ghi lời chúc ngon miệng, động viên tinh thần các chiến sĩ áo trắng đang làm nhiệm vụ. Rồi những tình nguyện viên nhận - giao cơm tới các bệnh viện di chuyển bằng xe có giấy phép đi đường, luôn làm việc đúng giờ giấc, bất kể nắng mưa, làm sao để cơm nóng kịp tới đúng bữa.
Chia sẻ với phóng viên Thanh Niên, một bác sĩ điều trị bệnh nhân Covid-19 cho biết xin được tri ân tấm lòng của các nhà hảo tâm đã quan tâm, tiếp sức tới các lực lượng y tế tuyến đầu. Những phần bánh, hộp cơm ngon với các lời chúc bên ngoài được trang trí rất đáng yêu, khiến anh em y bác sĩ rất cảm động.
Theo Thúy Hằng (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

(GLO)- Nhân gian có vô vàn cảnh đẹp. Có nơi lưu giữ tầng tầng trầm tích văn hóa - di sản lâu đời. Có nơi được thiên nhiên ban tặng danh thắng kỳ vĩ, thác ghềnh hoang sơ quyến rũ bước chân lữ khách. Và cũng có những vùng đất hội tụ trọn vẹn cả hai điều ấy. Đông Trường Sơn là một miền như thế.

Khẳng định vị thế của du lịch trên bản đồ toàn cầu

Khẳng định vị thế của du lịch trên bản đồ toàn cầu

Muốn tăng trưởng bền vững, bên cạnh chú trọng về “lượng”, du lịch Việt Nam còn cần đặt trọng tâm vào “chất”. Đây chính là “chìa khóa” để du lịch nước nhà nâng tầm giá trị, khẳng định vị thế, tăng cường năng lực cạnh tranh trên bản đồ du lịch toàn cầu.

Ngôi làng Bahnar bị "bỏ quên" giữa núi rừng.

Ngôi làng Bahnar bị "bỏ quên" giữa núi rừng

(GLO)- Một ngôi làng Bahnar không người ở, bị "bỏ quên" giữa núi rừng Tây Nguyên nhưng vẫn hấp dẫn nhiều du khách ghé thăm nhờ vẻ đẹp nguyên sơ của thiên nhiên và kiến trúc nhà truyền thống. Đó là làng Kon Sơ Lăl cũ (xã Ia Khươl, tỉnh Gia Lai).

Tặng quà Tết cho học sinh hoàn cảnh khó khăn tại xã Bình Hiệp

Tặng quà Tết cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Bình Hiệp

(GLO)- Chào mừng thành công của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 6-2, Chi đoàn các Ban Đảng tỉnh phối hợp với Đoàn xã Bình Hiệp tổ chức chương trình “Xuân yêu thương” năm 2026 tại xã Bình Hiệp.