Mơ được đi hát, chàng trai tật nguyền trở thành hiện tượng mạng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Không may bị dị tật bẩm sinh từ nhỏ, không thể đi lại được, chàng trai trẻ có uớc mơ được hát, được đứng trên sân khấu ngày nào giờ thành một hiện tượng mạng và nhận được nhiều lượt theo dõi trên mạng xã hội.
Chàng trai dị tật bẩm sinh có ước mơ trở thành một ca sĩ CHỤP MÀN HÌNH
Chàng trai dị tật bẩm sinh có ước mơ trở thành một ca sĩ CHỤP MÀN HÌNH

Ước mơ được đứng hát trên sân khấu

Đó là chàng trai Nguyễn Văn Tâm (18 tuổi, ngụ xã Điện Môn, H.Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên-Huế) biết đến như một “ca sĩ” tật nguyền truyền cảm hứng cho nhiều người.
Ngay từ khi sinh ra và lớn lên, cậu bé Văn Tâm không may mắn như bao đứa trẻ khác. Tâm bị dị tật bẩm sinh về cấu trúc xương. Đoạn xương sống bị co quắp, hai tay và chân cũng khác thường. Mặc dù được cha mẹ mang đi chữa trị nhiều nơi nhưng cơ thể Tâm vẫn không khả quan hơn.
 
Để làm ra được một video clip Tâm phải nhờ đến sự hỗ trợ của đứa cháu 9 tuổi của mình
Để làm ra được một video clip Tâm phải nhờ đến sự hỗ trợ của đứa cháu 9 tuổi của mình
Tâm không thể đi đứng hay ngồi mà chỉ biết nằm một chỗ. Lắm lúc muốn di chuyển chỉ biết lăn tròn. Mỗi ngày ngủ dậy, Tâm phải nhờ cha mẹ đánh răng, mang đồ ăn đến giúp. Cứ thế, Tâm chỉ biết chờ đợi người thân giúp đỡ cho mọi thứ. 18 tuổi nhưng chiều dài cơ thể của Tâm chỉ được 1 mét.
“Một ngày là một cuộc sống buồn chán. Nó cứ lập đi lập lại. Tôi thì cứ nằm dưới nền nhà suốt ngày. Nằm đó rồi nhìn ra ô cửa như trông nhà. Những suy nghĩ về phía bên ngoài từ đó cứ chất chứa. Lắm lúc tôi không muốn nghĩ đến nó", tâm chia sẻ.
Năm 7 tuổi, Tâm được anh chị em đi học về dạy cho bảng chữ cái rồi tập đánh vần. Cứ thế Tâm quen mặt chữ rồi một mình tự cầm bút viết ra giấy những dòng chữ ngoằn ngoèo. Để luyện đọc, Tâm mở ti vi, coi các chương trình thời sự có những dòng chạy chữ rồi đọc theo. Hiện tại Tâm đã đọc được các chữ trên ti vi và cả trên các tờ báo.
Tâm tâm sự: “Tôi ước mơ có được cuộc sống bình thường như nhiều bạn cùng trang lứa. Mấy bạn cùng tuổi đi thi tốt nghiệp hết rồi nhưng mình thì chưa. Tôi buồn lắm, mặc dù mình ham học nhưng không được đi. Ở nhà suốt ngày tôi chỉ biết coi ti vi. Xem các chương trình truyền hình về âm nhạc rồi tôi lại ước mơ được bước lên sân khấu để hát, được đi đây đi đó nhiều hơn”.
Chàng trai triệu view
Năm Tâm 13 tuổi, có lẽ là bước ngoặc lớn trong đời khi được anh trai tặng cho chiếc điện thoại để lướt mạng. Kể từ đó, một thế giới mới mở ra trước mắt một chàng trai tật nguyền.
 
Hiện tượng mạng Văn Tâm tự mày mò, học cách sử dụng điện thoại
Hiện tượng mạng Văn Tâm tự mày mò, học cách sử dụng điện thoại
“Tôi vui lắm, vui hơn là lúc có điện thoại. Tôi xem các chương trình về ca nhạc nhiều hơn. Tôi lập một tài khoản mạng xã hội, tò mò thử giao tiếp với thế giới bên ngoài nhiều hơn. Nhờ đó, tôi có nhiều bạn ở trên mạng hơn”, Tâm cho biết.
Vì quá mê hát, Văn Tâm nằm nhà rồi hát buâng quơ. Sau đó đăng tải lên trang cá nhân nhằm chia sẻ cho bạn bè cùng nghe. Tâm nhận được sự đồng cảm, tương tác và được một số trang cộng đồng đăng tải lại khiến tâm bất ngờ. Bởi không nghĩ giọng hát được nhiều người nghe như vậy.
Bên cạnh đó, nhiều “khán giả” góp ý kêu gọi Tâm xây dựng một kênh YouTube để đăng tải bài hát mình lên. Thế là lần này nhờ người anh mang tặng chiếc máy tính. Tâm một lần nữa tự mày mò, tập tành sử dụng máy, lướt mạng, đăng ký các tài khoản.
Bài hát đầu tiên đăng trên kênh cá nhân cách đây 1 năm của Tâm được nhiều người ủng hộ. Từ đó, Tâm bắt đầu hát thêm nhiều bài hát khác rồi lần lượt đăng tải. Theo Tâm nghĩ, đa phần nhiều người vào xem vì tò mò, thương cảm vì là người khuyết tật. Điều đó đôi lúc cũng làm cho Tâm cảm thấy buồn, tự ti. Tuy vậy, với niềm đam mê của mình và được nhiều người ủng hộ, Tâm đã gạt bỏ tất cả để tiếp tục niềm đam mê của mình.
“Để làm một video clip đăng lên mạng tôi nhờ người cháu 9 tuổi cầm máy quay cho tôi. Khi nào đứa cháu đi học về hoặc nghỉ học thì mới quay được. Ban đầu tôi không có micro chỉ mở nhạc trên loa kẹo kéo rồi hát, thu âm như vậy luôn. Sau này được một người anh tặng cái micro và tai nghe tôi mới thu trực tiếp trên máy luôn. Tôi nằm dưới đất, đứa cháu thì đứng quay theo ý mình, chỉ một góc thôi. Tôi tự dựng, tự đăng và tự viết hết trên máy tính”, Tâm kể lại quy trình làm ra một sản phẩm âm nhạc của mình.
 
Tâm tự dựng video clip của mình trên điện thoại bằng chân
Tâm tự dựng video clip của mình trên điện thoại bằng chân
Khi có bài hát yêu thích, Tâm mở nhạc, đeo tai nghe suốt một ngày để học thuộc. Dòng nhạc yêu thích nhất của Tâm là các bài hát trẻ trung và bolero trầm lắng.
“Bây giờ, tôi khá là hài lòng với ước mơ của mình. Tuy không đứng được trên sân khấu nhưng cũng thỏa sức được hát rồi”, Tâm nói thêm.
Hiện tại, tâm đã phát được 50 video clip bài hát trên mạng, gần 140.000 lượt đăng ký, tổng số lượt xem lên đến 4 triệu. Khi được biết nhiều trên mạng xã hội. “Nếu ai có đam mê thì nên theo đuổi đến cùng bằng cách này hay cách khác”, Văn Tâm chia sẻ.
Theo Dạ Thảo (Thanh Niên)

Có thể bạn quan tâm

Ngôi làng Bahnar bị "bỏ quên" giữa núi rừng.

Ngôi làng Bahnar bị "bỏ quên" giữa núi rừng

(GLO)- Một ngôi làng Bahnar không người ở, bị "bỏ quên" giữa núi rừng Tây Nguyên nhưng vẫn hấp dẫn nhiều du khách ghé thăm nhờ vẻ đẹp nguyên sơ của thiên nhiên và kiến trúc nhà truyền thống. Đó là làng Kon Sơ Lăl cũ (xã Ia Khươl, tỉnh Gia Lai).

Tặng quà Tết cho học sinh hoàn cảnh khó khăn tại xã Bình Hiệp

Tặng quà Tết cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Bình Hiệp

(GLO)- Chào mừng thành công của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 6-2, Chi đoàn các Ban Đảng tỉnh phối hợp với Đoàn xã Bình Hiệp tổ chức chương trình “Xuân yêu thương” năm 2026 tại xã Bình Hiệp.

Gia Lai có 16 học sinh đạt giải cuộc thi vẽ tranh “Thiếu nhi với Quốc hội Việt Nam”

Gia Lai có 16 học sinh đạt giải cuộc thi vẽ tranh “Thiếu nhi với Quốc hội Việt Nam”

(GLO)- Ngày 1-2, Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai tổ chức tổng kết và trao giải cuộc thi vẽ tranh chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946 - 6/1/2026) với chủ đề “Thiếu nhi với Quốc hội Việt Nam - 80 năm lịch sử vẻ vang”.

Tết yêu thương đến với lớp học tình thương làng Khôi

Tết yêu thương đến với lớp học tình thương làng Khôi

(GLO)- Ngày 25-1, tại khuôn viên Bảo tàng Pleiku, thầy Lê Văn Bình (giảng viên Giáo dục thể chất, Phân hiệu Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh tại Gia Lai) và các nhà hảo tâm đã tổ chức chương trình “Tết yêu thương” dành cho lớp học tình thương làng Khôi (xã Ia Pia, tỉnh Gia Lai).

Đoàn các cơ quan Đảng tỉnh Gia Lai phối hợp với các đơn vị tổ chức chương trình “Xuân Tình nguyện” tại làng M6 (xã Bình Hiệp).

Nhiều hoạt động ý nghĩa trong chương trình “Xuân Tình nguyện” tại xã Bình Hiệp

(GLO)- Kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2026) và chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, ngày 24-1, tại làng M6 (xã Bình Hiệp) đã diễn ra chương trình “Xuân Tình nguyện” với nhiều hoạt động ý nghĩa.

Sôi nổi các hoạt động hướng về trẻ em tại phường Quy Nhơn Nam.

Sôi nổi các hoạt động hướng về trẻ em tại phường Quy Nhơn Nam

(GLO)- Ngày 23-1, tại Trường Tiểu học Quang Trung (phường Quy Nhơn Nam), Đoàn phường, Hội đồng Đội phường Quy Nhơn Nam phối hợp với nhà trường triển khai mô hình “Phát huy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề liên quan đến trẻ em” và chương trình “Tết yêu thương - Mừng xuân Bính Ngọ 2026”.