Mê mẩn mùa hoa cà phê nở trắng, tỏa hương ngọt ngào Tây Nguyên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Từ tháng 1 đến tháng 4 hằng năm, hoa cà phê ở các tỉnh Tây Nguyên đua nở, tỏa sắc trắng khắp vùng đất đỏ, tạo khung cảnh nên thơ, thu hút du khách đến tham quan, chụp ảnh.
Sau khi thu hoạch quả xong, người nông dân thường tưới nước cho cây cà phê để hoa nở và phục hồi cây. Đây cũng là thời điểm mùa hoa cà phê khoe sắc ở Tây Nguyên.

Sau khi thu hoạch quả xong, người nông dân thường tưới nước cho cây cà phê để hoa nở và phục hồi cây. Đây cũng là thời điểm mùa hoa cà phê khoe sắc ở Tây Nguyên.

Do điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu ở 5 tỉnh khu vực Tây Nguyên có chút khác biệt nên các đợt cây cà phê ra hoa có mốc thời gian khác nhau. Tuy nhiên, hoa cà phê thường ra hoa kéo dài từ cuối tháng 1 đến đầu tháng 4 dương lịch, mỗi đợt nở hoa khoảng từ 7 đến 10 ngày.

Do điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu ở 5 tỉnh khu vực Tây Nguyên có chút khác biệt nên các đợt cây cà phê ra hoa có mốc thời gian khác nhau. Tuy nhiên, hoa cà phê thường ra hoa kéo dài từ cuối tháng 1 đến đầu tháng 4 dương lịch, mỗi đợt nở hoa khoảng từ 7 đến 10 ngày.

Hoa cà phê nở thành chùm, có màu trắng và cánh hoa mỏng, tròn xoe

Hoa cà phê nở thành chùm, có màu trắng và cánh hoa mỏng, tròn xoe

Mỗi mùa hoa cà phê, có rất đông người dân và du khách đến tham quan, chụp ảnh

Mỗi mùa hoa cà phê, có rất đông người dân và du khách đến tham quan, chụp ảnh

Cô gái mặc trang phục truyền thống của người Ê đê tạo dáng bên cây cà phê

Cô gái mặc trang phục truyền thống của người Ê đê tạo dáng bên cây cà phê

Chị Hà Thị Thanh (33 tuổi, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) cho biết, hoa cà phê mang mùi hương của núi rừng, thơm ngọt ngào sâu đậm. Hương sắc hoa cà phê là một nét đẹp đặc trưng của vùng đất đỏ bazan, tô thêm sắc thắm cho mảnh đất Tây Nguyên đại ngàn.

Chị Hà Thị Thanh (33 tuổi, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) cho biết, hoa cà phê mang mùi hương của núi rừng, thơm ngọt ngào sâu đậm. Hương sắc hoa cà phê là một nét đẹp đặc trưng của vùng đất đỏ bazan, tô thêm sắc thắm cho mảnh đất Tây Nguyên đại ngàn.

Chị Đinh Thùy Ngân (34 tuổi, huyện Hải Hậu, Nam Định) cho rằng, khách đến tỉnh Đắk Lắk du lịch sẽ bị mê hoặc bởi loài hoa này, không khỏi bâng khuâng khi rời xa.

Chị Đinh Thùy Ngân (34 tuổi, huyện Hải Hậu, Nam Định) cho rằng, khách đến tỉnh Đắk Lắk du lịch sẽ bị mê hoặc bởi loài hoa này, không khỏi bâng khuâng khi rời xa.

Hoa cà phê nở rộ dọc 2 bên tuyến đường cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột

Hoa cà phê nở rộ dọc 2 bên tuyến đường cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột

Có thể bạn quan tâm

Mênh mang sắc xanh Nho Quế

Mênh mang sắc xanh Nho Quế

Trong tiết trời se lạnh cuối năm, khi hoa tam giác mạch và dã quỳ khoe sắc trên những cung đường núi quanh co ở xã Mèo Vạc (Tuyên Quang), dòng Nho Quế hiện lên như dải lụa xanh ngọc uốn lượn giữa vực sâu, khiến cảnh quan cao nguyên đá càng trở nên cuốn hút và khó quên trong mắt du khách.

Cùng nhau giữ ấm ước mơ

Cùng nhau giữ ấm ước mơ

(GLO)- Từ căn bếp nhỏ trong nhà đến giảng đường và những sân khấu ẩm thực lớn, vợ chồng anh Phạm Lê Anh Vũ (35 tuổi) và chị Nguyễn Thanh Lệ (31 tuổi), ở phường Quy Nhơn Tây, luôn sánh bước bên nhau trên hành trình theo đuổi nghề bếp.

Bà Nguyễn Thị Thu Hồng (bìa phải) đang múc bánh canh cho khách. Ảnh: Thái Bình

Những gánh hàng gắn bó với phố núi

(GLO)-Suốt nhiều thập kỷ, giữa sự đổi thay của phố núi Pleiku vẫn có những gánh hàng nhỏ bền bỉ đỏ lửa mỗi ngày. Không chỉ là nơi bán những món ăn bình dân, các quán nhỏ ấy còn là dấu nối của Pleiku, nơi lưu giữ ký ức, mùi vị và cả sự mộc mạc của thực khách và những người gắn bó với nghề từ tấm bé.

Bà Rlan Loan làm rượu ghè bằng gạo nếp tự trồng, kết hợp các loại men nên rượu thơm, vị ngọt dịu. Ảnh: R’Ô HOK

Giữ nghề truyền thống, tạo thu nhập từ rượu cần

(GLO)- Những ngày này, nhiều người Jrai ở cao nguyên Gia Lai bắt đầu ủ rượu cần để thưởng thức cùng gia đình, cộng đồng trong dịp Tết. Những ghè rượu thơm nồng không chỉ là đặc sản gắn liền với văn hóa truyền thống mà còn mang lại thu nhập ổn định cho nhiều hộ dân.

null