Mbappe "nã đại bác" giúp Pháp ghi danh vào tứ kết

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ba Lan đã nhập cuộc không tệ trước nhà đương vô địch với những tình huống khiến người Pháp thót tim. Dẫu vậy, “những chú gà trống Gaulois” đã thể hiện bản lĩnh của mình với sự tỏa sáng của một cái tên quen thuộc-Mbappe để giúp Pháp chiến thắng chung cuộc 3-1, giành quyền vào tứ kết World Cup 2022. 

Pháp bất ngờ khép lại vòng bảng với một trận thua nhưng họ vẫn giữ được ngôi đầu để có thể gặp Ba Lan ở vòng knock-out thay vì Argentina. Với những gì 2 đội đã thể hiện từ đầu giải đấu, “Đại bàng trắng” được xem như đối thủ… vừa miếng với những nhà đương kim vô địch. Trên bàn cân tương quan lực lượng, các cầu thủ Pháp được đánh giá cao hơn rất nhiều so với đội bóng đến từ Đông Âu. 

Đoàn quân của huấn luyện viên (HLV) Deschamps đã thể hiện rõ ưu thế về lực lượng ấy với việc ồ ạt tổ chức tấn công từ những giây đầu tiên. Đội tuyển Pháp không giấu giếm ý đồ phủ đầu đối thủ của mình với màn tấn công tổng lực. Ngôi sao Mbappe liên tiếp có những pha đi bóng khuấy đảo hàng thủ của Ba Lan khiến khung thành của Szczesny rơi vào tình trạng báo động đỏ. Dẫu vậy, sự xuất sắc của thủ thành 32 tuổi đã giúp Ba Lan đứng vững qua thời điểm khó khăn. 

Mbappe thường xuyên khuấy đảo hàng thủ đối phương. Ảnh: FIFA
Mbappe thường xuyên khuấy đảo hàng thủ đối phương. Ảnh: FIFA

Không thể có bàn thắng sau các đợt hãm thành đầu trận, “những chú gà trống Gaulois” buộc phải giảm nhịp trận đấu chơi rình rập. Họ sẵn sàng giao khu trung tuyến cho đối thủ để trông chờ vào những tình huống phản công hoặc tận dụng sai lầm. Phút 29, mành lưới của Szczesny suýt chút nữa đã rung lên từ một pha mất bóng trước vòng 16m50. Dembele thực hiện tình huống căng ngang thuận lợi cho Giroud băng vào cắt mặt đưa bóng đi chệch cột trong tiếc nuối. 

Sự chùng xuống của đội tuyển Pháp cũng giúp Ba Lan có nhiều không gian chơi bóng hơn và họ đã chứng tỏ vì sao mình góp mặt ở vòng 16 đội mạnh nhất. Các học trò của HLV Michniewcz có những pha phối hợp nhịp nhàng khiến hàng thủ của đội bóng áo lam nhiều phen lúng túng. Phút 38, Ba Lan có liên tiếp những cú sút uy hiếp khung thành đối phương và phải nhờ tài năng của Lloris cũng như sự lăn xả của Varane mới cứu Pháp thoát khỏi bàn thua. 

Trong lúc tưởng chừng Ba Lan đã vào guồng với sự hưng phấn nhất định thì Pháp có câu trả lời đanh thép. Nhà đương kim vô địch sở hữu nhiều ngòi nổ có thể thay đổi cục diện trận đấu mà Mbappe là một trong số đó. Phút 44, tiền đạo của Paris SG có pha chọc khe thông minh cho Giroud thoát xuống dứt điểm tinh tế đánh bại Szczesny mở tỷ số 1-0 cho đội tuyển Pháp. 

Giroud đã mở tỷ số cho đội tuyển Pháp với cú dứt điểm tinh tế. Ảnh: FIFA
Giroud đã mở tỷ số cho đội tuyển Pháp với cú dứt điểm tinh tế. Ảnh: FIFA

Bàn thắng mở tỷ số 1-0 giúp HLV Deschamps thoải mái cho những toan tính của mình trong hiệp 2. Pháp không đẩy cao đội hình mà chủ động chơi phòng ngự phản công. Rõ ràng chiến lược gia người Pháp không muốn đội bóng của mình đối mặt với những rủi ro như trong hiệp 1. Khoảng cách 1 bàn là mong manh và Deschamps hiểu rằng Ba Lan cũng có những nhân tố có thể tạo ra sự khác biệt, nhất là ngôi sao Lewandowski. 

Trước hàng thủ được bố trí chặt chẽ của “những chú gà trống Gaulois”, Ba Lan thực sự đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm bàn gỡ. Họ đã không còn tạo ra được sự bất ngờ như những gì diễn ra ở hiệp đấu đầu tiên khi các mắt xích trên hàng công bị kiềm tỏa. Khu trung tuyến của tuyển Pháp đã đánh chặn từ xa với những tình huống tranh chấp quyết liệt trong bối cảnh mũi nhọn Lewandowski tỏ ra lạc lõng vì đói bóng. 

Không những vậy, Ba Lan thường xuyên phải đối mặt với những tình huống phản công nguy hiểm nhờ tốc độ tuyệt vời của Dembele và Mbappe. Bộ đôi ở 2 cánh của tuyển Pháp đã có một ngày thi đấu đầy năng nổ khiến các hậu vệ của “Đại bàng trắng” bở hơi tai. Phút 75, trong một pha bóng mà kịch bản đã được viết sẵn, Dembele dốc bóng thần tốc trước khi chuyền cho Mbappe tung cú sút trái phá buộc Szczesny vào lưới nhặt bóng lần thứ 2. 

Lewandowski bất lực trước đội tuyển Pháp. Ảnh: FIFA
Lewandowski bất lực trước đội tuyển Pháp. Ảnh: FIFA

Bị dẫn 2 bàn, Ba Lan rơi vào thế không còn gì để mất. Dẫu vậy, những pha tấn công của họ vẫn diễn ra trong vô vọng khi không có khoảng trống để triển khai. Thậm chí, khung thành của họ một lần nữa bị “oanh tạc” vẫn với một cái tên-Mbappe. Phút bù giờ đầu tiên, tiền đạo tuổi 23 nhận bóng trong vòng cấm rồi tung cú dứt điểm uy lực đưa bóng găm vào góc xa nâng tỷ số lên 3-0. Szczesny tiếp tục phải làm nền cho siêu phẩm của ngôi sao người Pháp. 

Ít phút sau, Ba Lan được hưởng quả phạt 11 m sau tình huống để bóng chạm tay của hậu vệ Pháp. Trên chấm penalty, Lewandowski đã đánh bại Lloris để ghi bàn thắng danh dự cho Ba Lan. 

Hạ gục Ba Lan với tỷ số 3-1, đội tuyển Pháp không chỉ ghi tên mình vào vòng tứ kết một cách đầy thuyết phục mà còn thể hiện sức mạnh đáng sợ trên hành trình bảo vệ ngôi vô địch. 

LÊ VĂN NGỌC 

Có thể bạn quan tâm

Rộn rã cung đường về vùng biên giới Ia Grai

Rộn rã cung đường về vùng biên giới Ia Grai

(GLO)-

Sáng 14-4, gần 1.000 người dân đến từ các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Gia Lai đã hào hứng tham gia chương trình chạy đồng hành “Vì bình yên biên giới”. Bầu không khí rộn ràng bao trùm khắp cung đường phẳng lì dài 21 km từ TP. Pleiku về vùng biên Ia Grai.