Mặt trái của "làn sóng" du khách Trung Quốc ồ ạt đổ về Campuchia

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Lượng khách du lịch Trung Quốc đổ về Campuchia tăng mạnh trong năm qua, nhưng một số người dân địa phương tại các địa điểm tham quan dường như không mấy lạc quan với tình hình này do lo ngại những mặt trái nảy sinh từ làn sóng đó.
 
Quần thể Angkor Wat của Campuchia (Ảnh: AFP)
Trong 8 tháng đầu năm 2018, lượt khách du lịch Trung Quốc tới Campuchia là 1,27 triệu, tăng 72% so với cùng kỳ năm 2017. Tuy nhiên, không phải người dân địa phương nào cũng cảm thấy vui mừng với con số này.
Siem Reap, cửa ngõ du lịch dẫn tới quần thể Angkor Wat nổi tiếng thế giới, nơi thu hút phần lớn là khách Trung Quốc, đã thay đổi chóng mặt cách làm du lịch tại đây.
Channy Murphy, chủ quán rượu Mad Murphy’s Irish, cho biết các khách hàng phương Tây của cô có xu hướng dần biến mất. Trong suốt những năm 2000, thị trường chính của du lịch Campuchia là các nước phương Tây như Mỹ, Pháp, Anh. Hiện giờ, số lượng du khách từ các nước này đã giảm và thay vào đó là du khách từ các nước châu Á như Hàn Quốc, Thái Lan và Trung Quốc.
Năm ngoái, Campuchia đón 5 triệu lượt khách, mang lại doanh thu chiếm 32,4% GDP. Phnom Penh đặt mục tiêu tăng con số này lên 12 triệu vào năm 2025. Khi Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường thăm Campuchia hồi tháng 1 năm ngoái, ông cùng với Thủ tướng Hun Sen đã bàn bạc về cách để thu hút du khách Trung Quốc tới Campuchia.
Theo Murphy, du khách Trung Quốc thường đặt chuyến du lịch theo kiểu trọn gói. Họ sẽ hiếm khi “xé lẻ” ra ngoài sử dụng dịch vụ, vì bên công ty lữ hành đã lo toàn bộ mọi thứ.
Bill Laurance, nhà nghiên cứu từ đại học James Cook (Australia), cho biết du khách Trung Quốc thường có xu hướng không lựa chọn sử dụng dịch vụ do người địa phương làm chủ.
“Du khách Trung Quốc thường thích dịch vụ của người Trung Quốc như nhà hàng, khách sạn, cửa hàng đồ lưu niệm… Khi vận hành ở nước ngoài, các công ty Trung Quốc cũng có thói quen thuê người Trung Quốc làm nhân viên nhiều nhất có thể, hơn là thuê dân địa phương. Do vậy, những khoản doanh thu sẽ chảy thẳng vào túi các công ty Trung Quốc và người Trung Quốc còn người dân địa phương Campuchia sẽ không có nhiều lợi ích”, ông Laurance nói.
Ông Him Samnang, một hướng dẫn viên du lịch ở Siem Reap đồng tình với ý kiến trên. Ông Chhay Sivlin, Chủ tịch hiệp hội hãng lữ hành Campuchia cho biết người Trung Quốc có xu hướng sử dụng các dịch vụ do người Trung Quốc làm chủ một phần do rào cản về ngôn ngữ.
Chính vì vậy, người dân Campuchia hầu như không được hưởng lợi từ làn sóng khách du lịch này.
Sihanoukville, thành phố cảng du lịch nổi tiếng của Campuchia, cũng là nơi chứng kiến sự tăng trưởng đột phá của ngành công nghiệp du lịch và sòng bài nhờ các khoản đầu tư của Trung Quốc. Theo SCMP, cho tới thời điểm hiện tại, Bắc Kinh đã trở thành nước có nguồn vốn đầu tư trực tiếp (FDI) lớn nhất đổ vào Campuchia.
Tuy nhiên, sự tăng trưởng này cũng gây ra những thiệt hại cho người Campuchia. Giá khách sạn tăng nhanh chóng, vượt qua khả năng chi trả của người Campuchia, dẫn tới việc số lượng du khách nội địa sụt giảm và ngược lại số lượng khách Trung Quốc lại tăng lên.
Sự tăng trưởng nóng kéo theo các hệ lụy về mặt xã hội. Truyền thông địa phương Campuchia nhiều lần đưa tin về những hành động chưa được đẹp của du khách Trung Quốc. Số liệu thống kê hồi đầu năm ngoái cho thấy trong 378 du khách bị bắt vì vi phạm tại Campuchia thì có 257 người Trung Quốc.
Đức Hoàng (Dân trí/Theo SCMP)

Có thể bạn quan tâm

Lạc lối ở Mù Cang Chải mùa hoa Chi Pâu

Lạc lối ở Mù Cang Chải mùa hoa Chi Pâu

Dù đã qua mùa lúa chín, tới đồi mâm xôi nhỏ (Mù Cang Chải) đầu tháng 11, du khách vẫn ngỡ ngàng trước vẻ đẹp lãng mạn của núi rừng Tây Bắc. Những quả đồi nhuộm hồng bởi hoa mào gà (người địa phương gọi là hoa Chi Pâu) khiến người ta bất giác xuyến xao...

Khám phá dòng Nặm Chang bằng thuyền kayak

Khám phá dòng Nặm Chang bằng thuyền kayak

Trên dòng suối Nặm Chang trong xanh, mát lành, du khách có thể tự tay điều khiển chiếc thuyền kayak len lỏi qua những khúc quanh tự nhiên giữa không gian sông nước và ruộng đồng mênh mông, ngắm nhìn vẻ đẹp của cảnh quan thiên nhiên và cuộc sống bình dị của người dân nơi đây.

Phóng viên ảnh-travel blogger nổi tiếng Ngô Trần Hải An (bìa phải) trải nghiệm tại làng DLCĐ Mơ Hra-Đáp. Ảnh: Quốc Nguyễn

Mơ Hra-Đáp: Điểm du lịch cộng đồng hấp dẫn

(GLO)- Giữa những đồng mía trải dài trên cung đường Đông Trường Sơn, cách quốc lộ 19 khoảng 5 km, làng Mơ Hra-Đáp (xã Tơ Tung, tỉnh Gia Lai) hiện lên như nốt trầm bình yên nơi đại ngàn. Nhịp sống chậm rãi của người Bahnar hòa ca cùng núi rừng tạo nên phong vị riêng cho điểm du lịch cộng đồng hấp dẫn này.

Chung tay gìn giữ vẻ đẹp mùa hoa dã quỳ – núi lửa Chư Đang Ya

Chung tay gìn giữ vẻ đẹp mùa hoa dã quỳ – núi lửa Chư Đang Ya

(GLO)- Cuối tháng 10 hằng năm, sắc vàng dã quỳ lại rực rỡ trên sườn núi Chư Đang Ya (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai), trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách và người dân. Tuy nhiên, tình trạng hái hoa để kết vòng đội đầu, bó hoa chụp ảnh vẫn xảy ra, ảnh hưởng đến cảnh quan tự nhiên.

Định vị thương hiệu du lịch Gia Lai

Định vị thương hiệu du lịch Gia Lai

(GLO)- “Chúng ta cần định vị lại thương hiệu du lịch của tỉnh Gia Lai. Bởi vì sau khi sáp nhập thì khá nhiều tỉnh khác cũng có rừng, có biển. Ngày xưa tôi tự hào là một trong những người đầu tiên xây dựng tour “Từ biển bạc đến rừng xanh” nhưng bây giờ tôi thực sự bối rối”.

Đặc khu Lý Sơn vươn mình phát triển.

Lý Sơn vươn mình giữa biển khơi

(GLO)- Những ngày giữa tháng 10-2025, đoàn công tác gồm đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 và các địa phương từ Gia Lai đến Quảng Trị đã đến thăm đặc khu Lý Sơn (Quảng Ngãi). Là đảo tiền tiêu của Tổ quốc, vượt qua bao khó khăn, đặc khu Lý Sơn đang vươn mình giữa biển khơi.

Núi Ngô Sơn rực đỏ hoa rừng

Núi Ngô Sơn rực đỏ hoa rừng

(GLO)- Cuối tháng 10, khi cao nguyên Gia Lai bước vào đầu mùa khô, sườn núi Ngô Sơn (xã Biển Hồ) bất ngờ bừng sáng bởi một loài hoa rừng đỏ như lửa. Từng chùm hoa dây leo ôm lấy những tán thông cổ thụ, nối nhau nhuộm thẫm lưng núi.

null