Lời cảm tạ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Gia đình chúng tôi xin chân thành cảm ơn:

Tỉnh ủy Gia Lai, Tỉnh ủy Kon Tum; các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy Gia Lai, Kon Tum; Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Đảng ủy-Bộ Chỉ huy Quân sự 11 tỉnh, thành phố; Các Sư đoàn, Trung đoàn 1, Trung đoàn 990 và các đơn vị trực thuộc Quân khu 5.

Các Huyện ủy, Thị ủy thuộc tỉnh Gia Lai; Bệnh viện Đa Khoa tỉnh, Bệnh viện Nhi Gia Lai và các đơn vị y tế trực thuộc Sở Y tế tỉnh Gia Lai.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai, các trường THPT, THCS thuộc tỉnh Gia Lai; các cơ sở giáo dục thị xã An Khê…

Cảng Hàng không Pleiku; Trung tâm Bảo trợ xã hội, Trung tâm giới thiệu việc làm; Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Gia Lai.

Chi bộ, tổ dân phố 3, phường Hoa Lư; Đảng ủy, chính quyền Phường 5, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh.

Các nhóm hội đồng hương, dòng tộc, sui gia, thông gia nội ngoại 2 bên; hàng xóm láng giềng; con cháu nội, ngoại; anh em, bà con cô bác; bạn bè thân hữu gần xa.

Đã gửi vòng hoa, phúng viếng chia buồn cùng gia đình và tiễn đưa mẹ, bà, cố chúng tôi là cụ bà: VÕ THỊ SƯỞNG (Sinh năm: 1930, mất ngày 24/4/2025 nhằm ngày 27/3 năm Ất Tỵ) – Thượng thọ 96 tuổi về nơi an nghỉ cuối cùng.

Cảm ơn HĐND, UBND, Hội Người cao tuổi xã Thành An, Ban Tổ chức lễ tang cùng bà con thôn 1, xã Thành An, thị xã An Khê; Thọ Đường Năm Thu, Thầy Thường Bảo và Phật tử chùa Hương Quang- Hà Tam; đã tận tình giúp đỡ gia đình chúng tôi tổ chức lễ tang được chu toàn, trang trọng.

Trong lúc tang gia bối rối, không tránh khỏi sơ suất, gia đình kính mong lượng thứ!

Thay mặt gia đình

Trưởng nam Phạm Ngọc Thạch và Nghĩa tế Trịnh Ngọc Trọng, cùng con cháu đồng cảm tạ!

Có thể bạn quan tâm

Thác Phú Cường giờ không còn... cường nữa

Thác Phú Cường giờ không còn... cường nữa

(GLO)- Mới đây, chúng tôi có dịp trở lại thác Phú Cường. Đi cùng tôi là 1 lãnh đạo UBND huyện Chư Sê. Khi đứng trước dòng thác không còn nước, đá trơ ra, nhiều cây cổ thụ chẳng còn tươi tốt, những bãi cỏ, hoa vốn xanh tươi quanh năm giờ khô héo vì thiếu nước, gương mặt anh lộ rõ nét buồn.