Lặng thầm vì bình yên Phố núi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Khi phố phường chìm sâu trong màn đêm tĩnh lặng cũng là lúc cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát Cơ động (CSCĐ) Công an tỉnh bắt đầu nhiệm vụ tuần tra kiểm soát khắp các tuyến đường nội thị Pleiku và vùng lân cận để gìn giữ sự bình yên cho thành phố.

Những ngày đầu tháng 4, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ, chiến sĩ Phòng CSCĐ trên hành trình tuần tra bảo vệ sự bình yên cho Phố núi. Đại úy Nguyễn Anh Tuấn-Tổ trưởng tổ tuần tra-chia sẻ: Khoảng sau 21 giờ mỗi ngày tiềm ẩn nguy cơ xuất hiện các tình huống phức tạp, từ việc nhiều thanh-thiếu niên càn quấy lái xe máy lạng lách đánh võng dễ gây tai nạn giao thông cho người khác đến việc các đối tượng côn đồ mang hung khí đi đánh nhau, các đối tượng “ngáo đá” quậy phá… Do đó, cán bộ, chiến sĩ CSCĐ phải có con mắt tinh tường để kịp thời phát hiện các đối tượng vi phạm pháp luật.

 Lực lượng CSCĐ kiểm tra hành chính một phương tiện khả nghi. Ảnh: V.N
Lực lượng CSCĐ kiểm tra hành chính một phương tiện khả nghi. Ảnh: V.N



Khoảng 23 giờ ngày 5-4, khi đang tiến hành tuần tra trên đường Hùng Vương, lực lượng CSCĐ phát hiện 2 nam thanh niên chạy xe máy với tốc độ cao, lạng lách đánh võng. Thấy lực lượng CSCĐ, các đối tượng này liền bỏ chạy về phía đường Ngô Gia Khảm rồi len lỏi vào các ngõ hẻm. Nắm rõ các ngóc ngách tại địa bàn, tổ tuần tra tiến hành truy đuổi, quyết tâm không để đối tượng chạy thoát. Khi bị các chiến sĩ CSCĐ đuổi kịp, 2 đối tượng hoảng sợ nhảy xuống xe bỏ trốn. Tuy nhiên, sau đó, đối tượng Nguyễn Quốc Cường (SN 1993, trú tại phường Hội Thương, TP. Pleiku) đã bị các chiến sĩ CSCĐ khống chế cùng chiếc xe máy BKS 90F3-4907. Qua xác minh ban đầu, Cường là đối tượng nghiện ma túy, từng có tiền án 7 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Vào thời điểm bị lực lượng CSCĐ khống chế, đối tượng này có biểu hiện “phê” ma túy. Bên cạnh đó, đối tượng không xuất trình được giấy tờ tùy thân cũng như giấy tờ xe. Cường khai nhận, đây là chiếc xe máy của người bạn vừa bỏ chạy. Do nguồn gốc chiếc xe có dấu hiệu bất minh, tổ tuần tra đã bàn giao đối tượng cùng tang vật cho Công an phường Hội Thương để xác minh, xử lý.

Khoảng 0 giờ 30 phút ngày 8-4, trên đường Lê Đại Hành, tổ tuần tra của Phòng CSCĐ phát hiện đối tượng Lê Trạc Hùng (SN 2001, trú tại xã Chư Jôr, huyện Chư Pah) đang ngồi trên xe máy hiệu Exciter BKS 81B2-339.53 có biểu hiện khả nghi. Khi tổ tuần tra tiếp cận để kiểm tra hành chính thì Hùng lập tức cho nổ máy xe rồi rú ga bỏ chạy vào đường hẻm. Sau gần 2 km truy đuổi, tổ tuần tra đã khống chế được Hùng khi đối tượng này đi vào đường cụt. Kiểm tra trên người Hùng, lực lượng CSCĐ phát hiện 1 con dao lê. Hùng cũng không xuất trình được giấy tờ xe và giấy tờ tùy thân. Sau đó, tổ tuần tra đã bàn giao đối tượng cùng tang vật cho Công an phường Đống Đa để xử lý theo thẩm quyền.

Theo Đại úy Nguyễn Anh Tuấn, những việc làm của lực lượng CSCĐ đã tạo được lòng tin và thiện cảm trong quần chúng nhân dân. Vì vậy, lực lượng CSCĐ luôn nhận được rất nhiều sự ủng hộ của người dân. Nhiều người dân đã trở thành đầu mối cung cấp thông tin cho lực lượng để xử lý các đối tượng vi phạm phạm pháp luật. “Các loại tội phạm ngày càng tinh vi, liều lĩnh và manh động. Nhưng với tình yêu và niềm vinh dự khi khoác lên mình bộ cảnh phục Công an nhân dân, chúng tôi luôn quyết tâm đấu tranh trấn áp các loại tội phạm”-Đại úy Tuấn tự hào nói.

Trao đổi với chúng tôi, Thiếu tá Nguyễn Mậu Khanh-Phó Trưởng phòng CSCĐ Công an tỉnh-cho biết: “Thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ của đơn vị đã lập nhiều thành tích trong công tác đấu tranh trấn áp tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự, đảm bảo an toàn cho các mục tiêu trọng yếu và được lãnh đạo Công an tỉnh biểu dương, khen thưởng. Đơn vị sẽ tiếp tục chú trọng công tác huấn luyện chiến sĩ ngày càng bản lĩnh, tinh nhuệ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, đồng thời động viên các cán bộ, chiến sĩ để họ toàn tâm, toàn ý thực hiện nhiệm vụ được giao”.

 LÊ VĂN NGỌC

Có thể bạn quan tâm

Thưởng ngoạn thác Ba

Thưởng ngoạn thác Ba

(GLO)- Trung tuần tháng Năm, chúng tôi đến xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khi những cơn mưa đầu mùa vừa ghé qua. Sáng hôm ấy, trời lất phất mưa, từng làn gió mát len nhẹ qua những tán cây khiến không gian thêm phần khoáng đạt.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.