Được phát động từ đầu tháng 3 đến hết tháng 5-2025, cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng rộng rãi của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh. Với 2 hình thức thi viết và vẽ tranh tuyên truyền, nội dung cuộc thi xoay quanh các quy định pháp luật về hôn nhân và gia đình, quyền và nghĩa vụ của các thành viên, cách nhận diện và phòng-chống bạo lực gia đình.

Ông Nguyễn Văn Ý-Phó Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch, Trưởng ban giám khảo cuộc thi-thông tin: “Sau 3 tháng phát động, Ban tổ chức nhận được 550 bài viết và 90 bức tranh dự thi từ các cơ quan, đơn vị, trường học và người dân trên địa bàn tỉnh. Các tác phẩm dự thi thể hiện chiều sâu cảm xúc, sự chân thành, cho thấy nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, học sinh và người dân về vai trò của gia đình trong xã hội hiện đại ngày càng rõ nét và tích cực”.
Nhiều tác phẩm chạm đến trái tim người đọc bằng những câu chuyện thật, đời thường mà sâu sắc. Đó là lời kể của người mẹ đơn thân kiên cường nuôi con trong tình thương và kỷ luật; là tâm sự của cặp vợ chồng hết mình vì cộng đồng nhưng vẫn giữ lửa gia đình; là góc nhìn đa chiều về những vết thương tâm lý trong các vụ bạo lực gia đình tưởng chừng như vô hình nhưng day dứt...
Giải nhất phần thi viết thuộc về chị Hoàng Thị Thu Thảo (Công an xã Hòa Phú, huyện Chư Păh). Trong vai trò người chiến sĩ Công an gắn bó với người dân, chị Thảo chọn chủ đề bài viết của mình là câu chuyện về anh Khoan-Tổ trưởng Tổ hòa giải làng Hreng, xã Hòa Phú. Trong câu chuyện, anh Khoan không chỉ là hình mẫu gìn giữ mái ấm gia đình mà còn tích cực tham gia công tác hòa giải để giữ gìn bình yên buôn làng.
Bằng ngôn ngữ nhẹ nhàng, chị Thảo không chỉ truyền tải kiến thức pháp luật một cách mạch lạc mà còn khiến người đọc cảm nhận được hơi ấm của tình thân, của niềm tin vào sự cảm thông, sẻ chia giữa các thành viên trong gia đình.
“Pháp luật không khô khan nếu mình hiểu nó bằng trái tim”-chị Thảo khẳng định. Và cũng chính bằng trái tim ấy, chị đã chạm đến trái tim của Ban giám khảo cuộc thi và người đọc.

Bên cạnh phần thi viết, nhóm tác giả đến từ Trường THPT chuyên Hùng Vương đã xuất sắc giành giải nhất phần thi vẽ tranh với tác phẩm “Bếp lửa hồng bừng sáng buôn làng”. Bức tranh khiến người xem xúc động bởi hình ảnh bếp lửa đỏ rực giữa lòng nhà sàn-nơi ông bà kể chuyện, trẻ em quây quần học chữ và những bàn tay của các thế hệ kết nối nhau trong không khí đầm ấm, tin yêu.
Không chỉ thể hiện nét vẽ mềm mại, tinh tế, tác phẩm còn cho thấy một góc nhìn trẻ trung nhưng đầy chiều sâu về giá trị gia đình trong cộng đồng. Trong từng gam màu, người xem cảm nhận được sự trân trọng đối với cội nguồn, truyền thống và khát vọng gìn giữ những giá trị nhân văn.
Em Trần Diễm Quỳnh-đại diện nhóm tác giả-chia sẻ: “Chúng em muốn gửi gắm thông điệp rằng hơi ấm gia đình chính là sức mạnh để chúng ta có thể vượt qua mọi khó khăn, thử thách. Giống như bếp lửa là nơi bắt đầu của đoàn viên, của yêu thương, luôn rực cháy giữa lòng buôn làng Tây Nguyên”.
Điều đáng ghi nhận ở cuộc thi lần này không chỉ là số lượng bài dự thi, mà chính là sự tham gia nghiêm túc, tâm huyết của các tác giả, nhóm tác giả ở các đơn vị, địa phương. Mỗi bài viết, mỗi nét vẽ đều là một thông điệp sống động gửi đến cộng đồng về ý thức pháp luật, về trách nhiệm trong vun đắp gia đình ấm no, hạnh phúc.
Phó Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Ý nhìn nhận: Cuộc thi kết thúc nhưng những điều đọng lại thì vẫn tiếp tục lan tỏa. Đó là nhận thức rõ ràng hơn về vai trò của pháp luật trong cuộc sống gia đình; là sự chủ động hơn trong ứng xử, giải quyết mâu thuẫn; là tinh thần nhân văn, gắn kết, yêu thương đang được gieo mầm trong từng mái ấm...
Gia đình hạnh phúc không phải điều xa vời mà là kết quả của sự hiểu biết, của tình yêu thương và trách nhiệm. Và khi từng gia đình nhỏ được bảo vệ, nuôi dưỡng bằng tình yêu và hiểu biết sẽ tạo nên một xã hội lớn mạnh, nhân văn và phát triển bền vững hơn.