Kông Chro giúp đoàn viên Công đoàn an cư lạc nghiệp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Từ đầu năm đến nay, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Kông Chro đã hỗ trợ đoàn viên xây dựng và sửa chữa 6 căn nhà “Mái ấm Công đoàn” với tổng trị giá hơn 160 triệu đồng. Đây là hoạt động giúp đoàn viên Công đoàn có hoàn cảnh khó khăn hiện thực hóa ước mơ an cư lạc nghiệp,
Trên nền đất cũ tại làng Nghe (thị trấn Kông Chro) vừa có thêm 1 căn nhà mới được xây kiên cố với diện tích 55 m2. Đó là ngôi nhà của gia đình chị Đinh Thị Thiếu-đoàn viên Công đoàn cơ sở Trường Mầm non Sao Mai. Tiếp chuyện chúng tôi trong ngôi nhà thơm mùi vôi vữa, chị Thiếu phấn khởi kể: Trước đây, gia đình chị ở trong ngôi nhà thưng vách gỗ đã xuống cấp. Cứ đến mùa mưa là dột khắp nơi, còn trời nắng thì nóng nực, bám đầy bụi. Mọi sinh hoạt, ăn uống trong gia đình đều phụ thuộc vào đồng lương của chị nên dù có muốn xây nhà mới cũng không thực hiện được.
“Tháng 4-2021, nghe nhà trường thông báo gia đình được LĐLĐ huyện hỗ trợ 40 triệu đồng để xây dựng nhà, vợ chồng tôi vui trào nước mắt. Chúng tôi mới chuyển về nhà mới được mấy hôm. Chi phí xây dựng là hơn 100 triệu đồng từ nguồn hỗ trợ của LĐLĐ huyện và gia đình tiết kiệm, vay mượn thêm. Ngày chuyển về nhà mới, mấy đứa nhỏ chạy nhảy khắp nhà, cười tươi hớn hở. Từ khi về nhà mới đến nay, nhiều khi tôi cứ nghĩ là mình đang mơ”-chị Thiếu bày tỏ.
Liên đoàn Lao động huyện Kông Chro trao tặng nhà “Mái ấm Công đoàn” cho anh Đinh Văn Đinh (xã Đak Tơ Pang). Ảnh: Lê Đại
Liên đoàn Lao động huyện Kông Chro trao tặng nhà “Mái ấm Công đoàn” cho anh Đinh Văn Đinh (xã Đak Tơ Pang). Ảnh: Lê Đại
Có chung niềm vui như chị Thiếu là gia đình anh Đinh Văn Đinh-đoàn viên Công đoàn xã Đak Tơ Pang. Là cán bộ bán chuyên trách xã, vợ là lao động tự do, 2 con còn nhỏ nên cuộc sống của gia đình anh Đinh không ít khó khăn. Ngôi nhà cấp 4 thưng ván gỗ thì đã xuống cấp nghiêm trọng. Để phần nào giúp gia đình anh Đinh vơi bớt khó khăn, tháng 7-2021, LĐLĐ huyện Kông Chro hỗ trợ 40 triệu đồng làm nhà mới từ Quỹ “Mái ấm Công đoàn”. Căn nhà có diện tích 45 m2, tổng kinh phí xây dựng là hơn 100 triệu đồng từ nguồn quỹ của LĐLĐ huyện và từ tiền tiết kiệm, vay mượn thêm của gia đình anh Đinh.
Anh Đinh bộc bạch: “Hồi trước, hễ trời mưa to gió lớn là ngôi nhà cứ run bần bật như muốn đổ, mái đầy chỗ dột, ở trong nhà mà như ngoài trời ấy. Vợ chồng phải thay phiên nhau đặt chậu hứng nước mưa cho khỏi ướt đồ đạc. Nay được ở trong nhà xây đẹp đẽ, gia đình phấn khởi lắm, có thêm động lực để làm lụng nuôi con cái học hành. Xin được cảm ơn các cấp Công đoàn ở huyện đã quan tâm, giúp đỡ gia đình tôi”.
Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Đại-Chủ tịch LĐLĐ huyện Kông Chro-cho biết: Từ nguồn quỹ hàng năm, LĐLĐ huyện tiến hành rà soát trường hợp đoàn viên Công đoàn có hoàn cảnh khó khăn, chưa có nhà ở ổn định để hỗ trợ, nhằm hiện thực hóa ước mơ an cư, lạc nghiệp. Tuy số tiền hỗ trợ chưa nhiều, nhưng là niềm động viên không nhỏ để đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn nỗ lực vươn lên trong cuộc sống. Từ năm 2020 đến nay, LĐLĐ huyện đã hỗ trợ xây dựng mới và sửa chữa 6 căn nhà theo chương trình “Mái ấm Công đoàn” với kinh phí 160 triệu đồng. Chúng tôi cũng đang rà soát để tiếp tục thực hiện chương trình trong thời gian tới.
THIÊN DI - LÊ ĐẠI

Có thể bạn quan tâm

Thưởng ngoạn thác Ba

Thưởng ngoạn thác Ba

(GLO)- Trung tuần tháng Năm, chúng tôi đến xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khi những cơn mưa đầu mùa vừa ghé qua. Sáng hôm ấy, trời lất phất mưa, từng làn gió mát len nhẹ qua những tán cây khiến không gian thêm phần khoáng đạt.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.