Kon Tum: Doanh nghiệp ngang nhiên đắp đập, chặn dòng sông hút cát

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Lợi dụng việc được cấp phép khai thác cát, doanh nghiệp đã ngang nhiên đắp một con đập, chắn ngang dòng sông (đoạn chảy qua xã Đak Rơ Wa và phường Thắng Lợi) để trữ nước, khai thác cát sỏi. Sự việc diễn ra trong thời gian dài nhưng chính quyền và các ngành chức năng không hề hay biết.
 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Công ty TNHH MTV Xuân Tài được UBND tỉnh Kon Tum cấp phép khai thác cát, sỏi trên dòng sông Đăk Bla thành phố Kon Tum. Lợi dụng việc được cấp phép khai thác này, doanh nghiệp đã ngang nhiên đắp một con đập, chắn ngang dòng sông (đoạn chảy qua xã Đăk Rơ Wa và phường Thắng Lợi) để trữ nước, khai thác cát sỏi. Sự việc diễn ra trong thời gian dài nhưng chính quyền và các ngành chức năng không hề hay biết.

Sáng 12-5, có mặt tại hiện trường, phóng viên chứng kiến 2 ghe đang hút cát. Hàng nghìn mét khối cát sỏi được tập kết trên bờ. Tại đây, có 3 máy múc đang hoạt động, nhiều phương tiện vận chuyển cát ra vào nơi đây.

Giữa dòng sông, một con đập được doanh nghiệp mở chạy thẳng chắn ngang dòng sông. Con đập có bề ngang 5 mét, cao khoảng 2 mét, dài gần 100 mét chia đôi dòng Đăk Bla. Khi con đập chạy ra giữa dòng sông thì chia thành 2 nhánh, một nhánh chạy ra giữa sông, một nhánh đi thẳng qua bờ bên kia sông. Để đắp con đập này, doanh nghiệp đã đổ xuống sông hàng nghìn mét khối sỏi đá.

Điều đáng nói doanh nghiệp trên đã lấn, chiếm đất lòng sông và đất bán ngập. Khu vực khai thác trên không thuộc phạm vi doanh nghiệp được cấp phép khai thác cát sỏi. Việc dùng phương tiện máy móc, đào hố, đắp đập ngăn đã làm thảy đổi, chuyển hướng dòng chảy của sông Đăk Bla sang hướng bờ trái sông.

Trao đổi với phóng viên, ông Đỗ Xuân Tài, Giám đốc Công ty TNHH MTV Xuân Tài thừa nhận việc đắp đập ngăn sông là sai nhưng doanh nghiệp vẫn cố tình làm. Tuy nhiên ông Tài cho rằng: Việc đắp đập là để giữ nước vì mùa khô nước rút, ghe làm không được. Làm thế này cũng không lở bờ, không ảnh hưởng gì hết. Việc đắp đập còn giúp bà con thuận tiện đi qua khu sản xuất ở bên kia sông. Người dân không lội sông, lội suối. "Nếu nhà nước không cho nữa thì tôi trả lại mặt bằng cũ", ông Tài cho biết.

Sau khi xem các hình ảnh phóng viên ghi nhận tại hiện trường, ông Đào Duy Hà, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Kon Tum cho biết: Việc tồn tại như thế này (doanh nghiệp đắp đập, ngăn sông - pv) là trách nhiệm của cơ quan chuyên môn, chính quyền địa phương. Phòng Tài nguyên và Môi trường sẽ trực tiếp phối hợp với với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh để giải quyết dứt điểm vấn đề này.

Theo TTXVN

Có thể bạn quan tâm

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

(GLO)- Gần nửa thế kỷ trôi qua nhưng ký ức về 9 ngày đêm kiên cường chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng 649 (nay là Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh) vẫn được trang trọng gìn giữ tại Nhà bia tưởng niệm các liệt sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai.

Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Campuchia

Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Campuchia

(GLO)- Sáng 4-9, Đoàn công tác của Ban Chuyên trách tỉnh Gia Lai về chỉ đạo tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ.

Chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Púch dạy học cho các em học sinh vùng biên giới

Gieo chữ, gieo ước mơ nơi biên giới

(GLO)- Không chỉ mở lớp ôn tập trong những ngày hè, những người lính quân hàm xanh ở Đồn Biên phòng Ia Púch (xã Ia Púch) còn bền bỉ đồng hành với học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng và nuôi dưỡng những ước mơ đẹp nơi biên giới.

Biên cương thắm tình hữu nghị

Biên cương thắm tình hữu nghị

(GLO)- Dòng Sê San như một dải lụa trắng vắt qua đại ngàn Tây Nguyên nối với các tỉnh Ðông Bắc Campuchia. Không chỉ mang phù sa, nước mát, con sông này còn dệt nên những câu chuyện đẹp về tình cảm gắn bó, keo sơn giữa nhân dân 2 nước Việt Nam - Campuchia.

Nâng chất lượng huấn luyện qua diễn tập

Nâng chất lượng huấn luyện qua diễn tập

(GLO)- Các cuộc diễn tập của Sư đoàn 31 (Quân đoàn 34) và Lữ đoàn 572 (Quân khu 5) góp phần nâng cao năng lực chỉ huy, hiệp đồng, tham mưu và xử trí tình huống. Qua đó, các đơn vị tiếp tục củng cố khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Hai đơn vị thống nhất tiếp tục duy trì trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ trong quản lý, bảo vệ đường biên

Đồn BP Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh và Tiểu đoàn 113 phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới

(GLO)- Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai) và Tiểu đoàn 113 (Bộ đội Biên phòng Tiểu khu Quân sự tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia) vừa tổ chức hội đàm nhằm đánh giá kết quả công tác phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới trong 6 tháng đầu năm 2026.

null