Khánh kiệt vì bị gãy cột sống

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Suốt hơn 3 năm qua, anh Ka (SN 1983, làng Nang, xã Ia Sao, huyện Ia Grai) bị gãy cột sống nằm liệt giường. Vợ anh không có việc làm ổn định lại phải đi vay nặng lãi để điều trị cho chồng. Từ khi tai nạn xảy ra, cuộc sống gia đình anh trở nên vô cùng bi đát.
Một ngày tháng 4-2015, anh Ka đi đào giếng giúp người bà con trong làng. Khi đang vịn dây cáp để lên mặt đất từ độ sâu 14 m thì bất ngờ dây cáp đứt khiến anh rơi xuống lòng giếng, bất tỉnh. Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, bác sĩ chẩn đoán anh bị gãy cột sống, phải điều trị ròng rã 3 tháng trời. “Bác sĩ nói cột sống lưng của mình bị gãy, rất khó chữa. Gia đình nghèo càng không có điều kiện chữa trị nên giờ thì mình bị liệt nửa người”-anh Ka nghẹn ngào.
  Anh Ka nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Ảnh: Đinh Yến
Anh Ka nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Ảnh: Đinh Yến
Hơn 3 năm qua, anh Ka nằm bất động, mọi sinh hoạt đều phải nhờ cậy vào vợ. Do nằm nhiều, vùng cụt, mông của anh bị lở loét gây hôi thối, đau đớn. Anh Ka rơm rớm nước mắt: “Nhiều lúc chỉ muốn chết nhưng nhìn con nhỏ dại, thương vợ chăm sóc tận tình nên mình phải sống để làm chỗ dựa tinh thần cho gia đình”.
Nói về những khó khăn chồng chất sau khi chồng bị tai nạn, chị Manh-vợ anh Ka-lo lắng: “Nếu anh ấy không bị tai nạn thì gia đình chưa đến nỗi khánh kiệt như thế này. Vợ chồng cưới nhau chưa tròn 2 năm, cháu gái đầu lòng tròn 1 tuổi thì anh bị tai nạn. Nhà cửa chưa có, phải sống nhờ bố mẹ. Từ ngày bị tai nạn, gia đình đã 7 lần đưa anh vào viện điều trị, mỗi lần tốn kém hàng chục triệu đồng. Gia đình không có đất sản xuất, mình không có việc làm, chỉ tranh thủ đi làm thuê làm mướn kiếm tiền mua gạo, thuốc thang cho chồng. Khoản vay 30 triệu đồng lo liệu cho anh không biết đến khi nào mới trả được”.
Mới đây, anh Ka lại phải vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh điều trị. Dù được thanh toán bảo hiểm y tế nhưng có nhiều loại thuốc ngoài danh mục bảo hiểm phải mua bên ngoài mà chị Manh lại không có tiền. Biết hoàn cảnh gia đình anh Ka, một số điều dưỡng viên ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã kêu gọi các Mạnh Thường Quân giúp đỡ phần nào nhưng vẫn không đủ chi phí.
Hiện anh Ka đang rất cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng. Mọi sự hỗ trợ cho anh Ka xin liên hệ chị Manh-vợ anh Ka, số ĐT: 0353575918 hoặc Báo Gia Lai, 2A Hoàng Văn Thụ, TP. Pleiku (liên hệ chị Lệ Hằng-Phó Trưởng phòng Bạn đọc-Báo ảnh-Tư liệu Báo Gia Lai, số ĐT: 0943065095)
Đinh Yến

Có thể bạn quan tâm

Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

(GLO)- Ngày 11-4, Ban Thường trực Giáo hội Phật giáo huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) cùng Nhóm Thiện nguyện tỉnh An Giang phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện Phú Thiện, Chư Sê tổ chức khánh thành công trình giếng khoan cho các trường học và tặng quà cho người nghèo, học sinh khó khăn trên địa bàn.
Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

(GLO)- Hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện (HMTN) với thông điệp "Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại", nhiều người dân ở TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã tích cực tham gia HMTN. Việc làm của họ đã góp phần đáp ứng nhu cầu máu cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân.

“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

(GLO)- Nhà nghèo, nuôi 3 con nhỏ, lại thêm người chồng đột nhiên bị mù cả 2 mắt nên gánh nặng cơm áo hàng ngày càng đè lên đôi vai gầy của chị Rơ Châm Thủy (SN 1984, trú tại làng Kênh, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai).
Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

(GLO)- Không có đất sản xuất và công việc ổn định, vợ chồng chị Nguyễn Thị Hồng Thủy (SN 1987, thôn 2, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) hàng ngày phải bươn chải để kiếm sống và chăm sóc 2 người con trai mắc bệnh bại não.
Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

(GLO)- Xót thương những mảnh đời bất hạnh, suốt 40 năm qua, bà Phạm Thị Hồng (tổ 7, phường Ia Kring, TP. Pleiku) đã nhận nuôi hàng trăm trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật, trẻ chậm phát triển trí tuệ. Được nuôi dạy chu đáo tại nhà số 57 Trần Nhật Duật, các cháu đều trìu mến gọi bà Hồng là mẹ nuôi.
Chị Nguyễn Thị Tâm (bìa trái) cẩn thận đóng hũ từng suất ăn sáng trước khi phát cho bệnh nhân. Ảnh: Vũ Chi

“Bữa sáng yêu thương” ở Trung tâm Y tế huyện Ia Pa

(GLO)- 7 năm gắn bó với công tác thiện nguyện, điều dưỡng Nguyễn Thị Tâm (Phòng Điều dưỡng-Trung tâm Y tế huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) đã nấu hàng ngàn suất ăn sáng cho bệnh nhân nghèo với mong muốn tiếp thêm động lực để người bệnh vượt qua khó khăn, yên tâm điều trị bệnh.