Jacob Kiplimo phá sâu kỷ lục bán marathon thế giới, bước nhảy vĩ đại trong lịch sử

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Chân chạy người Uganda Jacob Kiplimo đã tạo nên cột mốc lịch sử mới khi phá sâu kỷ lục thế giới nội dung bán marathon với thời gian 56 phút 42 giây tại giải eDreams Mitja Marato ở Barcelona.

Kỷ lục mới do Jacob Kiplimo thiết lập nhanh hơn kỷ lục cũ của Yomif Kejelcha tới 48 giây. Vận động viên 24 tuổi này đã giành lại kỷ lục mà anh từng nắm giữ từ năm 2021 đến tháng 11/2024 ở nội dung này (57 phút 31), với một màn trình diễn mà anh mô tả là "hoàn hảo".

"Hôm nay mọi thứ đều hoàn hảo – đường chạy, thời tiết và tất nhiên là cả tôi nữa", Kiplimo chia sẻ trên Instagram.

Với điều kiện lý tưởng - nhiệt độ 13 độ C và không có gió – Kiplimo đã trở thành vận động viên đầu tiên hoàn thành cự ly 21,0975km dưới 57 phút.

Để thấy được sự phi thường của thành tích này, kỷ lục gia trước đó, Yomif Kejelcha (Ethiopia), chỉ vượt qua kỷ lục cũ của Kiplimo đúng 1 giây tại Valencia vào tháng 11 năm ngoái.

Theo Liên đoàn điền kinh Thế giới, mức cải thiện 48 giây này là bước nhảy vĩ đại nhất trong lịch sử kỷ lục bán marathon nam.

"Khi bước vào đường đua, tôi cảm thấy mọi thứ thật hoàn hảo – nhiệt độ lý tưởng, không có gió, và một cung đường tuyệt vời", Kiplimo nói với Liên đoàn điền kinh Thế giới.

"Pacer (người dẫn tốc) duy trì tốc độ 2:45 (2 phút 45 giây mỗi km) theo kế hoạch, nhưng tôi cảm thấy tràn đầy năng lượng và quyết định tăng tốc từ kilomet thứ ba. Nhưng tôi không hề nghĩ mình có thể phá vỡ mốc 57 phút. Điều đó thực sự đáng kinh ngạc", chân chạy người Uganda chia sẻ.

Kiplimo, người từng hai lần vô địch thế giới môn việt dã và chủ nhân tấm huy chương đồng Olympic 10.000m, cán mốc 15km với thời gian 40 phút 07 giây – một kỷ lục thế giới khác được thiết lập trong quá trình chinh phục half marathon.

Hai vận động viên người Kenya, Geoffrey Kamworor (58 phút 44) và Samwel Mailu (59 phút 40), lần lượt giành vị trí thứ hai và thứ ba.

Lần gần nhất một kỷ lục đường dài nam bị phá sâu đến vậy là ở nội dung marathon khi Eliud Kipchoge phá sâu kỷ lục cũ tới 78 giây vào năm 2018.

Sắp tới, Kiplimo sẽ ra mắt ở cự ly marathon tại London vào ngày 27/4. Nếu điều kiện thi đấu thuận lợi, anh hoàn toàn có thể hướng đến kỷ lục thế giới 2:00:35 của cố vận động viên Kelvin Kiptum.

"Tôi sẽ không thi đấu thêm giải nào nữa trước khi ra mắt marathon tại London vào ngày 27/4", Kiplimo cho biết, đồng thời chia sẻ trên Instagram rằng thành tích này giúp anh tự tin hơn vào màn trình diễn sắp tới.

Ở nội dung nữ, Joyciline Jepkosgei (Kenya) giành chiến thắng với thành tích tốt nhất sự nghiệp, phá kỷ lục đường chạy với thông số 1 giờ 4 phút 11 giây, nhanh hơn 18 giây so với kỷ lục cũ do chính cô thiết lập vào năm 2024.

Theo Trọng Đạt (TPO)

Có thể bạn quan tâm

Sôi nổi Giải bóng đá mini ngành Y tế năm 2025

Sôi nổi Giải bóng đá mini ngành Y tế năm 2025

(GLO)- Ngày 27-9, tại sân Ánh Sáng (số 206/16, đường Phù Đổng, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai), Liên chi đoàn Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai tổ chức Giải bóng đá mini chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

HLV - VĐV thể hình Nguyễn Văn Tuấn: Bản lĩnh đường dài, truyền lửa đam mê

HLV - VĐV thể hình Nguyễn Văn Tuấn: Bản lĩnh đường dài, truyền lửa đam mê

(GLO)- Anh Nguyễn Văn Tuấn (SN 1979, phường Pleiku) luôn nỗ lực vượt qua khó khăn để trở thành một vận động viên thể hình xuất sắc tại các giải đấu trong nước và quốc tế. Anh còn là một huấn luyện viên tận tâm, sáng tạo, truyền cảm hứng cho nhiều học viên trong quá trình rèn luyện hình thể.

Nguyễn Lê Liên Quỳnh (phải) là VĐV Việt Nam duy nhất tham gia giải Vô địch thế giới Billiards Carom 3 băng.

Nữ cơ thủ Gia Lai và thách thức lớn ở đấu trường thế giới

(GLO)- Nguyễn Thị Liên (Nguyễn Lê Liên Quỳnh) là cơ thủ Việt Nam duy nhất so tài ở Giải Vô địch thế giới Billiards Carom 3 băng diễn ra tại Tây Ban Nha. Trong lần đầu tiên tham gia đấu trường này, tay cơ người Gia Lai sẽ đứng trước thách thức lớn, nhưng cũng là cơ hội cho cô khẳng định tên tuổi.

null