Theo trình bày của ông Nguyễn Văn Hải, vườn chanh dây của gia đình ông được trồng từ tháng 6-2024 với hơn 200 gốc (khoảng 4 sào) tại thôn Hợp Nhất, xã Ia Yok.
Nhờ thời tiết thuận lợi, chăm sóc kỹ lưỡng, đầu tư nhiều phân bón nên vườn chanh dây của gia đình ông đã leo giàn, phát triển tốt và bắt đầu cho thu hoạch. Từ đầu tháng 2-2025 đến nay, gia đình ông đã thu hoạch được khoảng 4 tạ trái, bán được gần 9 triệu đồng.
Thời điểm này, vườn chanh dây đang vào độ thu hoạch chính vụ nên gia đình ông thường xuyên ghé thăm. Tuy nhiên, ngày 25 và 26-2, gia đình ông bận tưới nước cho vườn cà phê ở một khu vực khác nên không có thời gian lui tới vườn chanh dây.
Đến khoảng 16 giờ ngày 26-2, khi con trai ông Hải đi thăm vườn thì nhận thấy vườn chanh dây có biểu hiện héo lá bất thường. Khi kiểm tra đã phát hiện hàng loạt gốc chanh dây bị kẻ gian cắt phá hoàn toàn.
“Khi nghe con trai báo tin, tôi chạy xuống thì bàng hoàng khi thấy phần lớn vườn chanh dây bị cắt phá. Nhà tôi chỉ cách vườn chưa đầy 2 km, hầu như ngày nào tôi cũng xuống, nhưng chỉ có 2 ngày bận tưới cà phê không đến thăm mà đã bị kẻ gian phá hoại như vậy. Trồng cây suốt nhiều tháng trời, đến ngày thu hoạch giờ mất trắng khiến tôi rất đau lòng”-ông Hải xót xa.
Sau khi phát hiện, ông Hải đã trình báo sự việc với thôn trưởng và chính quyền xã. Sau đó, Công an xã Ia Yok đã cử cán bộ đến hiện trường xác minh vụ việc và thu thập các chứng cứ liên quan. Qua kiểm đếm, vườn chanh dây của ông Hải đã bị cắt phá hoàn toàn 135 gốc không có khả năng phục hồi và 2 gốc bị cắt một phần.
Theo ghi nhận, khu vực nương rẫy của ông Hải nằm ở triền đồi có một mặt giáp suối và hồ cá. Ông Hải có lắp camera an ninh nhưng chỉ quan sát được khu vực hồ cá, không quan sát được về hướng vườn chanh dây.
Hiện Công an xã đang phối hợp với các lực lượng liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập các chứng cứ, dấu vết và xác minh các mối quan hệ, mâu thuẫn xung quanh gia đình ông Hải để có căn cứ điều tra làm rõ. Đồng thời Công an xã Ia Yok cũng làm các thủ tục xác định thiệt hại để có hướng xử lý theo quy định của pháp luật.
Theo ông Hải, gia đình ông đã đầu tư giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật cho vườn chanh dây hết khoảng 50 triệu đồng. Ông ước tính với năng suất và giá cả như hiện nay, mỗi gốc chanh dây sẽ có nguồn thu khoảng 1,5 triệu đồng. Như vậy, với hành vi phá hoại của kẻ xấu đã khiến gia đình ông thiệt hại hơn 100 triệu đồng.
“Gia đình tôi đã sinh sống, làm ăn hàng chục năm ở đây thì không thể tránh được những mâu thuẫn nhất định. Tuy nhiên, tôi không nghĩ ai đó lại liều lĩnh và cam tâm chặt phá vườn cây đang vào vụ thu hoạch của gia đình tôi như vậy. Tôi cũng không dám nghi ngờ ai, chỉ khai toàn bộ các mối quan hệ với cơ quan Công an để phục vụ điều tra. Tôi hy vọng lực lượng Công an sẽ xác minh, làm rõ để gia đình yên tâm làm ăn và kẻ gian phải bị xử lý thích đáng”-ông Hải nói.
Trao đổi với P.V, ông Hồ Việt Bắc-Chủ tịch UBND xã Ia Yok-cho hay: “Ngay khi nhận được tin báo, UBND xã đã chỉ đạo Công an xã chủ trì, khẩn trương xuống hiện trường nắm bắt vụ việc và triển khai các biện pháp nghiệp vụ để nhanh chóng xác minh làm rõ vụ việc. UBND xã cũng mong sẽ sớm tìm ra đối tượng gây ra vụ việc trên để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Qua đó giúp bà con yên tâm lao động sản xuất, tránh tình trạng nội bộ nhân dân nghi kỵ lẫn nhau, gây mất đoàn kết trong cộng đồng”.