Huyền thoại khuyên M.U bán tên Old Trafford vì lý do cực hay

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Huyền thoại M.U, Gary Neville đã bất ngờ kêu gọi CLB này bán tên sân vận động Old Trafford.
Việc bán tên sân vận động không còn quá xa lạ với bóng đá thế giới. Một số CLB nổi tiếng như Arsenal, Juventus đã bán tên sân ngay từ khi xây dựng và đổi lại món tiền không nhỏ mỗi năm.
Tuy nhiên, vẫn có nhiều CLB lớn xem việc bán tên sân vận động là phản bội lại niềm tin, niềm tự hào của người hâm mộ, trong đó có M.U. Cho dù nợ đầm đìa, nhưng các chủ sở hữu của M.U - anh em nhà Glazers vẫn không dám bán tên sân Old Trafford vì sợ làn sóng phản đối từ đám đông yêu mến CLB.
Trong bối cảnh đó, Gary Neville bất ngờ đề nghị M.U bán tên sân Old Trafford với lý do cực hay. Huyền thoại của Quỷ đỏ nói khi tham gia chương trình The Last Word: “Nhà Glazers có lý do khi nói rằng họ không bao giờ bán tên Old Trafford, nhưng tôi thì nghĩ khác”.
“Nếu là ông chủ M.U, tôi sẽ bán tên sân Old Trafford và đổi lấy 60 đến 80 triệu bảng mỗi năm. Bạn hãy tưởng tưởng một thỏa thuận 10 năm có thể mang về số tiền khổng lồ cho M.U, và từ đó, bạn có thể bán vé cho người hâm mộ ở khán đài Stretford End (khán đài cuồng nhiệt nhất Old Trafford) với giá 10 đến 12 bảng, đồng thời dành nhiều vé miễn phí cho trẻ em”,
“Đây là lần đầu tiên tôi thổ lộ suy nghĩ này, nhưng quả thực tôi đã nghĩ về nó trong nhiều năm. M.U tất nhiên phải tham khảo ý kiến của người hâm mộ nếu muốn bán tên Old Trafford. Đó là cái tên mang tính biểu tượng. Tôi sẽ không bao giờ thay đổi cách gọi tên sân vận động này, nhưng nếu thỏa thuận mang lại lợi ích cho các cổ động viên thì tại sao M.U không nên thử?”
Ý kiến của Neville nhanh chóng nhận được sự đồng tình của người hâm mộ M.U. Tuy nhiên, cũng có nhiều người cho rằng đây là chuyện không thể nào xảy ra và nhà Glazers sẽ “nuốt trọn” số tiền bán tên sân Old Trafford nếu được phép.
A Phi (TPO)

Có thể bạn quan tâm

Võ sĩ Taekwondo Nguyễn Thị Loan của tỉnh Gia Lai giành suất tham dự ASIAD 20

Nguyễn Thị Loan và hành trình vươn ra đấu trường châu lục

(GLO)- Võ sĩ Taekwondo Nguyễn Thị Loan là vận động viên (VĐV) duy nhất của Gia Lai giành suất tham dự ASIAD 20 tại Nhật Bản ở nội dung đối kháng cá nhân. Để có được vinh dự này là hành trình dài với sự nỗ lực của bản thân và định hướng đúng đắn của những người làm thể thao Gia Lai.

Trước trận Thái Nguyên FC gặp Quy Nhơn United: “Thuốc thử đúng liều” cho đội bóng đất Võ

Trước trận Thái Nguyên FC gặp Quy Nhơn United: “Thuốc thử đúng liều” cho đội bóng đất Võ

(GLO)- Để chuẩn bị cho mùa giải 2026/2027, Quy Nhơn United có nhiều xáo trộn về lực lượng cũng như chỉ đạo. Đáng chú ý, trong quá trình chuẩn bị cho mùa giải mới, đội bóng đất Võ chưa tìm được những ngoại binh phù hợp và có quá ít trận đấu giao hữu để rà soát đội hình, hoàn thiện lối chơi.

2.000 runner nhí bùng nổ năng lượng tại Kun Marathon Quy Nhơn

2.000 runner nhí bùng nổ năng lượng tại Kun Marathon Quy Nhơn

(GLO)- Sáng 12-9, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, không khí trở nên náo nhiệt khi 2.000 chân chạy nhí từ 6-10 tuổi cùng gia đình có mặt, tham gia Kun Marathon Quy Nhơn. Sau 2 năm gián đoạn, giải chạy dành cho thiếu nhi đã trở lại, mang đến sân chơi thể thao sôi động cho các em nhỏ.

Highlight CLB Bắc Ninh 1-0 CLB Công an TP.HCM: Tân binh gây sốc

Highlight CLB Bắc Ninh 1-0 CLB Công an TP.HCM: Tân binh gây sốc

Tân binh Bắc Ninh tạo bất ngờ khi tận dụng lợi thế sân nhà để đánh bại CLB Công an TP.HCM với tỷ số 1-0 ở vòng 2 V-League 2026-2027. Trong ngày hàng công đội khách không thể tìm được bàn gỡ, thủ môn Lê Giang Patrik cùng các đồng đội đành rời sân với thất bại sát nút.

null