“Hùng xổ số” tâm huyết với phong trào bóng chuyền Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Từng nổi tiếng trong giới bóng chuyền với biệt danh “Hùng xổ số”, anh Bảo Hùng (SN 1973, phường Yên Đổ, TP. Pleiku) là nhân chứng cho một thời kỳ huy hoàng của bóng chuyền Gia Lai. Giờ đây, trong vai trò huấn luyện viên, anh vẫn luôn mơ ước mở lớp năng khiếu, quy tụ những thanh thiếu nhi có tố chất để gầy dựng phong trào bóng chuyền.

Một thời vang bóng

Sinh ra ở TP. Quy Nhơn (tỉnh Bình Định), từ nhỏ, chàng trai có đôi chân dong dỏng cao đã thể hiện đam mê và năng khiếu với môn bóng chuyền. Được sự dẫn dắt của một người đàn anh, Bảo Hùng đã nhanh chóng khẳng định tài năng ở các giải đấu phong trào của tỉnh Bình Định. Chỉ cao 1,78m nhưng anh có sức bật đáng nể với những cú đập bóng uy lực cùng với những pha xử lý đầy khôn ngoan. Năm 20 tuổi, anh được tuyển vào Xí nghiệp Đường sắt Nghĩa Bình để… đánh bóng chuyền.

“Ngày ấy, tôi chơi cho Xí nghiệp ở hệ thống giải của ngành đường sắt với các đội rất chất lượng. Năm 1996, nhiều người khuyên tôi gia nhập đội bóng chuyền ở Gia Lai. Thời điểm này, Gia Lai đang chơi ở hạng A1 nhưng chiêu mộ nhiều cầu thủ có chất lượng từ Đà Nẵng, Đak Lak, Bình Định… nhằm mục tiêu lên hạng. Tuổi trẻ muốn thử thách ở môi trường mới nhiều hứa hẹn nên tôi quyết định lên Gia Lai”-anh Hùng bộc bạch.

Anh Bảo Hùng (ngoài cùng bên trái hàng trên cùng) với vai trò huấn luyện viên đã giúp đội bóng chuyền nam và nữ TP. Pleiku giành 2 tấm huy chương vàng tại Đại hội Thể dục thể thao toàn tỉnh năm 2018. Ảnh: Văn Ngọc

Anh Bảo Hùng (ngoài cùng bên trái hàng trên cùng) với vai trò huấn luyện viên đã giúp đội bóng chuyền nam và nữ TP. Pleiku giành 2 tấm huy chương vàng tại Đại hội Thể dục thể thao toàn tỉnh năm 2018. Ảnh: Văn Ngọc

Ban đầu chỉ là dự định tìm câu lạc bộ mới để thử sức nhưng rồi anh Hùng đã bén duyên với mảnh đất cao nguyên này. Sau 2 năm thi đấu ở vai trò của một phụ công dưới màu áo của đội bóng Xổ số kiến thiết (XSKT) Gia Lai, năm 1998, anh Hùng trở thành trụ cột giúp đội lên hạng. Lúc này, XSKT Gia Lai là 1 trong 10 đội bóng mạnh nhất chơi ở Giải Bóng chuyền các đội mạnh toàn quốc-tiền thân của Giải Vô địch Quốc gia.

Đội bóng XSKT Gia Lai có được sự đồng đều ở từng vị trí và tinh thần thi đấu đầy nhiệt huyết với quyết tâm cao. Do đó, dù không lên ngôi vô địch, nhưng XSKT Gia Lai vẫn là cái tên đáng gờm trong bản đồ bóng chuyền quốc gia. Giai đoạn từ năm 1998 trở đi là thời kỳ hoàng kim của bóng chuyền Gia Lai, trước khi đội bóng xuống hạng vào năm 2005. Không chỉ có đội bóng chơi ở hạng cao nhất, năm 2000, Gia Lai còn đăng cai tổ chức giải đấu khu vực Đông Nam Á với sự tham gia của 2 đội tuyển rất mạnh là Indonesia và Thái Lan cùng đội tuyển Việt Nam 1, Việt Nam 2 và XSKT Gia Lai.

Tâm huyết với phong trào bóng chuyền

Anh Hùng tâm sự: “Người dân Gia Lai ngày đó mê bóng chuyền một cách cuồng nhiệt. Giải đấu nào cũng đông nghẹt người xem. Giải giao hữu quốc tế năm đó bán vé giá rất cao (50 ngàn đồng/người) nhưng người đến xem chật kín, phải xếp hàng để mua vé. Vì bầu không khí cháy bỏng ấy mà tôi quyết định ở lại Gia Lai lập nghiệp, vợ tôi cũng là một trong những người hâm mộ bóng chuyền năm đó”.

Sau khi xuống hạng, đội bóng giải thể, anh Hùng vẫn ở lại làm việc cho Công ty XSKT Gia Lai cho đến bây giờ. Không còn thi đấu chuyên nghiệp, anh vẫn xỏ giày chơi ở các giải phong trào. Cùng với đó, anh nổi tiếng với việc huấn luyện, dẫn dắt các đội bóng chuyền ở nhiều cơ quan, đơn vị tại TP. Pleiku. Vì tài năng và có duyên cầm quân mà những đội bóng do anh huấn luyện hầu hết đều giành giải cao trong khi thi đấu.

Ông Nguyễn Như Thành-Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao TP. Pleiku: “Anh Bảo Hùng là cầu thủ chuyên nghiệp, luôn tâm huyết với phong trào bóng chuyền. Với vai trò huấn luyện viên, anh Hùng đã góp sức giúp đội tuyển bóng chuyền TP. Pleiku giành nhiều thành tích cao ở các giải đấu cấp tỉnh. Trung tâm sẵn sàng hỗ trợ, đồng hành cùng anh Hùng để mở lớp bồi dưỡng, tạo sân chơi cho thanh-thiếu niên đam mê, có năng khiếu với bóng chuyền”.

Đơn cử như đội bóng chuyền nam của TP. Pleiku liên tiếp giành huy chương vàng tại đại hội thể dục thể thao toàn tỉnh. Tại Đại hội Thể dục thể thao toàn tỉnh lần thứ IX-2022, anh Hùng vừa là huấn luyện viên, vừa xỏ giày đóng vai trò chuyền 2. Không ít vận động viên được anh chỉ dạy, dẫn dắt từ nhỏ đã trở nên nổi tiếng. Nổi bật nhất là Thái Bá Nguyên với biệt danh “Nguyên Nghệ An”.

Anh Hùng giãi bày: “Ngày trước, tôi không được đào tạo chính quy nhưng rất ham học hỏi từ đồng đội và đối thủ. Bây giờ, tôi cố gắng truyền lại cho các em kỹ thuật, kinh nghiệm mình đã trải qua sau nhiều năm thi đấu chuyên nghiệp. Ước mơ của tôi là mở một lớp năng khiếu nhằm quy tụ những thanh thiếu nhi có tố chất để gầy dựng phong trào bóng chuyền”.

Có thể bạn quan tâm

VĐV Vũ Thanh Xuân (xã Ia Rsươm, huyện Krông Pa) đã xuất sắc về nhất nội dung 5km nữ giải việt dã “Marathon Yang Pơtao Apui-Theo bước chân Vua Lửa”. Ảnh: Vũ Chi

Thử thách cùng đường chạy “Theo bước chân Vua Lửa”

(GLO)- Nằm trong khuôn khổ lễ hội cầu mưa, giải chạy Việt dã huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) mở rộng năm 2025 là hoạt động được cộng đồng yêu chạy bộ mong chờ. Cung đường đẹp cùng bước chạy bền bỉ, những tiếng reo hò cổ vũ đã góp phần tạo nên một giải Marathon thành công trên Di tích Vua Lửa.

Cặp đôi Vũ Mạnh Định-Trần Ngọc Phận khối UBND huyện Đức Cơ giành giải nhất Giải Pickleball

Cặp đôi Vũ Mạnh Định-Trần Ngọc Phận khối UBND huyện Đức Cơ giành giải nhất Giải Pickleball

(GLO)- Sau 1 ngày tranh tài sôi nổi với tinh thần thi đấu nhiệt huyết và fairplay của các vận động viên, tối 26-3, Giải Pickleball chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống lực lượng Dân quân tự vệ (28/3/1935-28/3/2025) do Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đức Cơ tổ chức đã khép lại thành công.