Huế tạm 'đóng cửa' di tích, danh thắng để phòng dịch Covid-19

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Sau 17 giờ hôm nay 14.3, các di tích và danh thắng ở Thừa Thiên - Huế sẽ tạm dừng đón khách trong những nỗ lực phòng chống dịch Covid-19.
 
Đại nội Huế - nơi thu hút rất đông khách du lịch mỗi ngày sẽ phải tạm ngưng đón khách từ chiều 14. Ảnh: ĐÌNH TOÀN
Chiều 14.3, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã có công văn chỉ đạo Sở văn hóa và thể thao, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế và các địa phương trong tỉnh việc tạm thời không đón khách vào tham quan các di tích, danh thắng, bảo tàng kể từ 17 giờ 14.3. Việc mở cửa đón khách du lịch lại sẽ được triển khai khi có thông báo mới. Trong thời gian ngừng đón khách, các đơn vị, địa phương liên quan tiến hành vệ sinh, tiêu độc khử khuẩn đảm bảo công tác phòng chống dịch để có thể đón khách trở lại trong thời gian phù hợp.
 
Du khách tham quan di tích Huế trước khi bùng phát dịch Covid-19. Ảnh: ĐÌNH TOÀN
Cùng ngày, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế cũng có thông báo về việc tổ chức lễ hội điện Huệ Nam (điện Hòn Chén) diễn ra vào các ngày 25 - 26.3. Đây là một trong những lễ hội truyền thống của tỉnh thu hút hàng ngàn du khách tham dự mỗi khi diễn ra.
Tính đến thời điểm hiện nay, trên địa bàn tỉnh đã có 2 ca nhiễm Covid-19. Tình hình du lịch Huế đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch Covid-19. Việc quyết định tạm 'đóng cửa' các danh thắng, di tích, bảo tàng trên địa bàn tỉnh thể hiện quyết tâm cao nhất của tỉnh này trong việc đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.
Bùi Ng Long-Đình Toàn (Thanh Niên)

Có thể bạn quan tâm

Mênh mang sắc xanh Nho Quế

Mênh mang sắc xanh Nho Quế

Trong tiết trời se lạnh cuối năm, khi hoa tam giác mạch và dã quỳ khoe sắc trên những cung đường núi quanh co ở xã Mèo Vạc (Tuyên Quang), dòng Nho Quế hiện lên như dải lụa xanh ngọc uốn lượn giữa vực sâu, khiến cảnh quan cao nguyên đá càng trở nên cuốn hút và khó quên trong mắt du khách.

Cùng nhau giữ ấm ước mơ

Cùng nhau giữ ấm ước mơ

(GLO)- Từ căn bếp nhỏ trong nhà đến giảng đường và những sân khấu ẩm thực lớn, vợ chồng anh Phạm Lê Anh Vũ (35 tuổi) và chị Nguyễn Thanh Lệ (31 tuổi), ở phường Quy Nhơn Tây, luôn sánh bước bên nhau trên hành trình theo đuổi nghề bếp.

Bà Nguyễn Thị Thu Hồng (bìa phải) đang múc bánh canh cho khách. Ảnh: Thái Bình

Những gánh hàng gắn bó với phố núi

(GLO)-Suốt nhiều thập kỷ, giữa sự đổi thay của phố núi Pleiku vẫn có những gánh hàng nhỏ bền bỉ đỏ lửa mỗi ngày. Không chỉ là nơi bán những món ăn bình dân, các quán nhỏ ấy còn là dấu nối của Pleiku, nơi lưu giữ ký ức, mùi vị và cả sự mộc mạc của thực khách và những người gắn bó với nghề từ tấm bé.

Bà Rlan Loan làm rượu ghè bằng gạo nếp tự trồng, kết hợp các loại men nên rượu thơm, vị ngọt dịu. Ảnh: R’Ô HOK

Giữ nghề truyền thống, tạo thu nhập từ rượu cần

(GLO)- Những ngày này, nhiều người Jrai ở cao nguyên Gia Lai bắt đầu ủ rượu cần để thưởng thức cùng gia đình, cộng đồng trong dịp Tết. Những ghè rượu thơm nồng không chỉ là đặc sản gắn liền với văn hóa truyền thống mà còn mang lại thu nhập ổn định cho nhiều hộ dân.

null