Giáo dục

Chuyện trường, chuyện lớp

Học sinh Trường Tiểu học Chu Văn An giao lưu tri ân người có công với cách mạng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Nhân kỷ niệm 116 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ, chiều 6-3, Liên đội Trường Tiểu học Chu Văn An (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) tổ chức hành trình giao lưu “Tháng ba - Tri ân những đóa hoa” tại nhà bà Huỳnh Thị Tuyết Sương (số 32 Trần Cao Vân, phường Pleiku) - người có công với cách mạng.
Bà Huỳnh Thị Tuyết Sương (ngồi giữa) chia sẻ với các em học sinh về quá trình tham gia cách mạng tại hành trình giao lưu “Tháng ba - Tri ân những đóa hoa”. Ảnh: Minh Chí

Tham dự chương trình có đại diện Ban Giám hiệu nhà trường, giáo viên Tổng phụ trách Đội, Ban Chỉ huy Liên đội cùng các đội viên, học sinh tiêu biểu.

Tại buổi giao lưu, bà Huỳnh Thị Tuyết Sương đã chia sẻ với các học sinh về quá trình tham gia cách mạng và những kỷ niệm trong thời chiến.

Năm 1965, khi mới 15 tuổi, bà tham gia cách mạng với nhiệm vụ liên lạc và du kích tại Quảng Ngãi, sau đó hoạt động chủ yếu tại chiến trường Kon Tum. Trong quá trình công tác, bà đảm nhận nhiều nhiệm vụ như giao liên, trinh sát, canh gác báo động khi địch càn và chăm sóc thương binh.

Những câu chuyện giản dị, chân thực giúp các em hiểu thêm về sự hy sinh, đóng góp của thế hệ đi trước đối với sự nghiệp đấu tranh, bảo vệ Tổ quốc. Trong không khí thân tình, nhiều học sinh mạnh dạn đặt câu hỏi, bày tỏ sự quan tâm và lòng kính trọng đối với nhân vật khách mời.

Dịp này, đại diện nhà trường và Liên đội đã trao tặng hoa, quà lưu niệm nhằm bày tỏ lòng tri ân đối với bà Huỳnh Thị Tuyết Sương; đồng thời gửi lời chúc sức khỏe, thể hiện sự biết ơn đối với những phụ nữ có nhiều đóng góp cho cách mạng.

Liên đội Trường Tiểu học Chu Văn An tặng hoa và quà tri ân bà Huỳnh Thị Tuyết Sương nhân dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3. Ảnh: Minh Chí
Đại diện Liên đội Trường Tiểu học Chu Văn An cùng học sinh chụp ảnh lưu niệm với bà Huỳnh Thị Tuyết Sương. Ảnh: Minh Chí

Thông qua những câu chuyện, ký ức được chia sẻ tại buổi giao lưu, các học sinh thêm thấu hiểu rằng nền hòa bình hôm nay được đánh đổi bằng sự hy sinh thầm lặng của các thế hệ đi trước. Hoạt động góp phần giáo dục truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, bồi dưỡng lòng biết ơn cho đội viên, thiếu nhi; đồng thời tạo không khí ấm áp, ý nghĩa trong dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3.

Có thể bạn quan tâm